1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    7x ngày nữa.
    Cố làm nốt những công việc mà mình đã hứa đã dự định .Cho mình, cho mọi người
    Nắng.Sáng dậy sớm mang xe về nhà cho anh đi học, lăn ra học bài ngay.Mình muốn biết nhiều hơn nữa.
    Rồi đi dạo một vòng.Đi tới với ThC, Thc đang học, mình muốn làm gì đó, chăm sóc....Mình hiểu...Thế là tuyệt rồi.Chúc Thc(gm) thi tốt và làm bài xuất sắc.Gb bên Gm và Gc.
    Nắng chói chang. cắt tóc cho mát.Một cái mới.Học và chờ...
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nắng quá . Hôm qua đi đường bị 1 xe chở hàng vượt lên tạt đầu -> xoè . Ngã đau vật . Tím hết cả người . May mà mặc cái áo khoác ngoài , ko thì cả cánh tay xước hết . Chả biết có sao ko ? Chiều nay bố về kịp thì nhờ bố đưa đi khám . Xúi quẩy thật .
    Dạo này mình vui hơn . Bớt trẻ con hơn . Thời gian mình cũng dành nhiều cho bản thân và công việc hơn là nghĩ đến người ta . Ko nghĩ thì thôi . Nghĩ lại thấy buồn . Buồn vì những cái chả đâu vào đâu và những cái mà cô dì chú bác cứ gặp là nói . Đôi lúc muốn hét lên vì mệt mỏi . Hôm trước Ly đưa cái đĩa Vol 3 của Phương Thanh , có bài Con Cầu Xin . Có đoạn " Xin mẹ cha hiểu được rằng niềm vui của con là đây . Con cầu xin mẹ đừng buồn vì con đã yêu , yêu nồng say . Xin đừng ngăn , đừng giận hờn và xin đừng chia lìa con , con cầu xin ... "
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hâm hâm điên điên,12h kém đi gội đầu và giặc quần áo.mà đầu k bị ấm.Thế là mộng du à?
    hát đây:
    Trả lời tao đi thằng kia,mày có nghe tao k ,trả lời tao đi.Mày ơi mày nói đi.........
    Ngủ ngon cả nhà
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Dark side coming back ....
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là thứ 7 . Một thứ 7 dở hơi ăn cám lợn . Tuy mệt và buồn ngủ , nhưng ức chế nên 8 rưỡi tối vẫn xách xe đi . . Đến gặp Ly . Nó bảo sao dạo này nhìn mày hiền thế -> Cười ngoác miệng -> Rùi mếu máo . Ngồi kể lể với nó 1 tí , rủ rê nó đi ko được -> rủ cái Lan đi chơi .
    Mình vẫn chưa ăn tối . Định rủ nó đi ăn nem chua rán , nhưng nó thích lượn hồ hơn . Ok , lượn thì lượn . Đường Thanh niên tí thì tắc . Lúc sau người cứ lâng lâng vì hít nhiều khói quá . Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa cái ngày thứ 7 đáng chết này .
    9h30'' , đưa cái Lan về . Mình chả thích về muộn và cũng ko muốn bị bố mẹ chúng nó kêu ca vì tội rủ rê chúng nó đi muộn . Tự dưng thèm đọc truyện tranh -> phóng đi thuê mấy quyển về đọc .
    Đêm , ôm chồng truyện tranh đọc . Mẹ lên nhìn thấy , lắc đầu " Tao chả hiểu mày ntn nữa . Người lớn chả ra người lớn , trẻ con chả ra trẻ con ... " Rồi vừa đi xuống nhà vừa quát ( mức độ to dần ) .
    Sáng nay onl nhận được offline của Ngân Anh ghi lại số điện thoại của N.Anh và Anh Minh , mình mừng quá gọi luôn .
    Chiều nay đến gặp anh Minh với Ngân Anh rùi . Vui quá
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Trời đang chuẩn bị mưa.Công việc trong ngày đã xong và giờ chỉ còn là mang tới, cùng học, cùng cười và vui.
    Mình dường như đang giải được bài toán bế tắc trong đầu.Bài tóan của lo lắng phiền muộn.Đơn giản, mình là anh hùng mà.
    Cheer up me.
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h mẹ gọi về ..hẹ hẹ nhớ mẹ ra phết , nhưng tưởng được nói chuyện với mẹ lâu nhưng chắc do đường truyền nên bên mình thì nghe rõ mà mẹ thì lại bảo là chẳng nghe thấy j cả nên mẹ bảo thui nhé để tối hoặc hôm sau mẹ gọi cho , chán thật nhưng dù sao nghe thấy giọng mẹ , thấy mẹ vẫn khoẻ là mình vui rùi , mong mẹ mua thật nhiều wà về ,những thứ mà mình bảo ý hehe (như trẻ con ấy nhỉ :)) )
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... SFC là cái quái gì thế em, sàn nào à?
    Chị lâu roài không về VN nên không biết( quê oá)
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài SFC chưa?
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HÔ HÔ,hay quá,tưởng học lại VI MÔ,nhưng mình sáng suốt nhờ được người quen,mà người này lại quen với Phó phòng giáo dục ở trường ,oai phết.HE HE.K lo rùi,lo điểm thui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này