1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay siêu ngắn ..
    Ngủ dậy làm 1 lũ bánh xong đến giờ đi làm Out vậy ...
  2. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Được cmmd sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 13/06/2004
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đọc Nhật Ký của subin , chả hiểu sao mắt mình cay xè . Mình thương subin quá . Mà cũng thương cả mình nữa . Cuộc sống cứ khó khăn thế đấy .
    Tại sao người ta không thể sống với chính mình , với tình yêu của mình ? Mình cứ nghĩ ở thế kỷ 21 này phải khác nhiều lắm . Nhưng cuối cùng nó cũng như Định luật Bảo Toàn Năng Lương " Năng lượng ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác " ....
    Mình chả biết mình có quá liều ko ?
    Mình dám chấp nhận mất tất cả vì anh . Liệu có một ngày nào đó anh quay lưng lại thì sao ? Nghĩ đến điều đó , mình lại thấy đau nhói . Nhưng thôi , mình đã chọn rồi cơ mà . Dù thế nào cũng ko được bỏ cuộc giữa đường , phải ko ?
    Tối nay đi vui thật , đang đi thì anh Kephieulang gọi -> đi lên Trần Mục ăn thịt chó . Cả lũ , mỗi mình là con gái . Mà mỗi anh là đưa ng iu đi cùng . Ngại quá ! Nhưng dù sao cũng biết hết mọi người rùi -> đi cũng vui ! Mọi người trêu anh đào hoa . Mình cũng biết vậy . Chỉ cười ko nói .
    Lúc tối , bạn mình nhắn tin . Anh biết . Nói mấy câu động chạm -> mình giận ko nói một lời . Vừa tức , vừa buồn . Về nhà , anh gọi -> mình dập luôn -> anh nhắn tin xin lỗi .
    Anh phải hiểu là em chỉ yêu anh . Và dù cho có những người tuyệt hơn anh , đẹp trai hơn anh , ... nhưng , em chỉ có thể rung động trước anh . Thế thì đừng ghen , đừng giận hờn làm gì cả , anh nhé . Người sống với người để tin nhau , phải ko anh ? .
    Được ThanChetleloi sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 12/06/2004
  4. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được cmmd sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 13/06/2004
  5. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đến 3h chiều dạy , ngày hôm nay mới bắt đầu dc 1 tiếng (Trừ thời gian sáng nay xem đá bóng ra) hehe -->chẳng có j hết
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc , mẹ cũng nói " Tuỳ mày " . Nghe thật nặng nhọc . Tuy là mẹ đã tuyên bố " Tuỳ " rồi đấy . Nhưng mình hiểu ko phải như thế là khó khăn đã hết . Sẽ còn nhiều thứ khác nảy sinh nữa ... Gần trưa , đang bán hàng , thì cậu gọi sang nhà cậu . Mẹ tuyên bố câu ấy trước cậu . Nói chung là bớt nặng nề . Nhưng chưa hẳn là kết thúc .
    Tự dưng chiều nay ngồi nghĩ thật nhiều . Đúng là có quá nhiều thứ để nghĩ . Đôi khi khao khát được yêu vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ . Càng lớn , càng vướng bận những lo lắng , càng thấy cuộc sống buồn ... Giá mà cứ như ngày mình bé . Hạnh phúc là một ngày được bố mẹ cho đi chơi sở thú hay một gói ô mai nhỏ ông ngoại đưa mỗi khi đi đâu về thì tuyệt biết mấy . Nhưng cuộc sống khác nhiều rồi phải ko ? Bố mẹ ko còn rảnh như xưa . Và mình cũng ko còn cái háo hức như ngày bé khi nhìn những con thú lạ mắt . Tất cả đã trở nên bình thường ... Ông thì cũng đã mất . Giờ mỗi lần ngậm lại vị ô mai Thái . Bỗng thấy cay cay sống mũi chứ ko còn cảm giác ngọt lịm như xưa ....
    Anh Hoàng tự dưng nói với mình " Chẳng biết bạn trai em có biết cậu ấy đang giữ trong tay một viên ngọc lành ko nhỉ ? Nếu đánh mất thì tiếc lắm đó ! " . Mình chẳng nói gì , chỉ mở to mắt nhìn rồi khẽ cười . Khi đã yêu , người ta có thể hy sinh tất cả vì nhau . Mình cũng vậy . Mình chấp nhận từ bỏ tất cả vì anh . Hy vọng anh đừng làm mình phải thất vọng và tổn thương ...
    " Tình chỉ đến một lần hãy yêu thật lòng , để rồi biết một lần mãi không hối hận ... "
    Trời vẫn mưa đấy , vẫn u ám đấy ... nhưng rồi trời sẽ lại sáng , sẽ lại nắng ....
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết cách học môn Triết ko nhỉ
    học cả ngày chưa xong nổi 1/3 của câu đầu tiên
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ! Hôm nay mới biết các bạn 85 ko biết tên mình .. Choáng ... ! Hay thôi, ko đính chính đâu, cứ gọi là POKET cho thân mật
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết: bạn Giang ạ.
    Thi cử nghỉ ngơi xong chưa nào, cũng lâu lâu rồi chưa có chat với nhau nè, nhưng cũng cứ cùng nhau mà cố gắng nhé bà bạn.Chiến cho tốt vào đấy.Tớ chưa biết quyết định cuối cùng của cậu về việc chọn ngành học là gì, hôm nào có điều kiện thì nói để tớ biết nhé.
    Chúc cậu luôn đạt được những dự định và ước mơ của mình
    ***
    Hôm nay trời vẫn mưa, mưa từng cơn như là tính khí của một người luôn có nhiều suy nghĩ cũng như tâm trạng.Hờ hờ.Không khí khá là thoải mái.
    Mình học một mạch cho tới sang đầu giờ trưa rồi thì TC gọi tới, dù có là tranh cãi việc gì đi chăng nữa, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy chán nản hay là không muốn nghe giọng của TC cả , sẽ mãi là như thế thôi.Mình cần xem lại bản thân sao lại để TC nghĩ như thế, mình cũng không biết nữa, nhưng hi vọng là không phải nó là thường trực và là một suy nghĩ cũng như nỗi buồn của TC.Mình luôn muốn khác và mình cũng biết rằng TC cũng thế mà.Ta cùng cố gắng mình nhé.
    Nấu cơm để an, để không lo lắng và cũng để thoải mái hơn, để khoẻ hơn....Mình có ngoan không TC?
    Chiều ngồi học ở nơi đấy đấy.Rồi mưa, rồi mes cho GM nhưng lại không thấy GM có tin tức gì lại cả, không nghĩ gì hết, cũng nghĩ là GM chưa đọc được tin thôi.
    Rồi GM cũng nói chuyện với mình nè, vui chứ sao lại buồn.GB không nhận lời xin lỗi đâu, không có nhận đâu.Dù có gì thì GB vẫn là GB,là AH của GM cơ mà.GM nhớ chưa nào.Đừng nghĩ ngợi và hãy vui vẻ lên nào, giờ thì GM nên thắng tá lả đi này.GB bao giờ cũng ở bên cơ mà.GM nhé.
    Đi về. Học và sẽ chờ để xem Anh -Pháp này.
    Good morning!
  10. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 13/6/2004
    tình tinh tinh tinh tình tính tình tinh tình tinh tinh tính tinh tinh tình tinh tinh tinh
    trên quảng trường ở gò Đống Đa giữa lúc trời mua đã bí mật diễn ra 1 lễ đám cưới giữa 2 người. Lễ cưới đã diễn ra rất là lãng mạng giữa trời mưa và cũng chỉ có duy nhất 2 người đó chứng kiến. Họ đã thề với nhau là sẽ ở bên nhau đến khi 1 người trong 2 người đó sẽ chết, và sẽ luôn luôn yêu thương và chăm sóc cho nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    " ... con đồng ý lấy ... làm chồng chứ?"
    "Có" Do xúc động wá nên linh mục phải đếm đến 3 cô dâu mới trả lời được.
    " ... con đồng ý lấy ... làm vợ chứ?"
    "Có" Cũng do cảm động wá nên cô dâu phải lay chú rể 1 lúc mới tỉnh dậy được.
    1 nụ hôn nồng thắm đã được trao cho nhau để chứng tỏ họ đã là của nhau. Và thế là họ đã tự nhận là vợ là chồng của nhau.
    tình tinh tinh tinh tình tính tình tinh tình tinh tinh tính tinh tinh tình tinh tinh tinh
    Được z_125 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 14/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này