1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI,Mọi người chắc chưa biết hôm nay ăn nhiều thế nào nhỉ:
    Lúc đầu đánh lẻ với CHA:đi ăn nộm và 1 cốc sữa chua
    lúc sau:sang chợ với mẹ,ăn tiếp 1 đĩa bún đậu mắm tôm và 1 cóc tào phớ
    Lúc sau nữa:đi ăn kem trnàg tiên,đến TQT ăn nem chua và 1 cốc sinh tố,rồi cuối cùng về ăn chân gà nướng.......
    HIC,SỢ NGẦN CHẾT<Đau bụng quá trời./zề thôi,
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Bố lại giục đi ngủ roài, lên được có tí
    Out !!!!!!!!
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào.Vi tính thì hỏng,điện thoại bàn thì hỏng dây nghe,mobil thì bị khóa SIM,...Liên lạc với thế giới bên ngoài ntn đây hả zời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTrời mưa nữa chứ.HIC,hỏi số ai nó ch.....thế này k cơ chứ
  4. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay định đi bơi thế mới đau cháu!mai thi thử,chả biết có quay được không!
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 tháng 5 năm 2004
    Tối qua , lên mạng gặp anh . Hí , giả vờ là Papa , doạ cho 1 trận . Cười gần chết . Vừa chat vừa nghe Chúc em hạnh phúc của Lam Trường . Tự dưng thấy thương anh quá ! Anh có làm gì đâu nhỉ ? Sao lần nào anh gọi về mình cũng gắt gỏng , rồi dập máy ko thèm nghe . . Xin lỗi anh nhé ! Từ mai em sẽ sửa . Nhưng anh cũng rõ tính em cơ mà ? . Ai bảo em nói mãi anh ko chịu hiểu cơ chứ ??? !
    Mấy hôm gọi cho em , hôm nào mình cũng gọi muộn quá , em ngủ mất tiêu . Đành phải chịu vậy , nhưng tối qua mình vào mạng cho Papa chat với nhóc em ở Mos , lúc sau lại mải bật cho nó nghe mấy bài nhạc Rock nên wên mất .
    Kay nhất là anh Minh , dám kêu nhạc Linkin Park là nhạc "down" . Bao giờ anh í về mình lôi cổ đến nhà mình nghe đủ 5h Linkin PArk thì cho về . Nhìn webcam của mình lại còn bảo mình ngố nữa chứ . Cuối cùng chốt cho 1 câu xanh lè : " Nói chung em ko có ì thay đổi " . Rồi cười rất gian . Nu...pakachi !
    Sáng nay , 7h dậy , trời âm u , chả muốn đi đâu , leo lên giường ngủ típ . 10h30 dậy , thấy đường ngập lênh láng . Định chạy ra balcon gọi lovejunhan xuống đường bắt cá , nhưng nghĩ thế nào lại thôi .
    Trời mưa ngồi cuộn tròn trong chăn , nghe Jimmy Ng " Đời người khi có cho không , đến khi túng thiếu hỏi người có đòi được ko ? " <- Công nhận câu này được đúc kết từ thực tế 100%
  6. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    3/5 đi ăn cùng mọi người,được gặp người yêu của XXNV!Kết luôn anh @ này!Nhìn trông cũng ổn,là chuyên viên tóc của Haris Salon,Nhưng mà này đểu thế,ăn mấy cái chân gà ít ra cũng nôn tí tiền xuống chứ,cứ về là được à
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mất 50000 tiền ngu.Ai bảo nghịc máy linh tinh,nhưng may cái SIM cũng ổn rồi.Thằng ZABÁO doạ mình là k những mất 100 mà còn mất cả tiền trong tài khoản=========>Sợ gần chết.Bây giwò thì ổn roài,ngủ ngon rồi
  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hay thật!Con người Hà nội!ĐI đường thì nhang trái,xi nhan thì không bật,bấm còi thì chả thèm nhìn về đằng sau!Trời mưa,phanh ướt chả ăn thì chớ,bấm còi thằng ôn kia vẫn không tránh!Thế là đâm vào nó!Bực mình không chịu được,tưởng nó quay ra quả đấy mà nói mình thì chốt vào mồm hết ngu!Cũng may mày biết điều đấy!Chiều này đi mượn đề cương về học,có quay cũng chả được!
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người nói câu AYE với mình,hic,sao có cảm giác sờ sợ ý.Chẳng hiểu sao nữa,cũng biết nó sẽ xay ra nhưng phải đến khi nó đang diễn ra thì mình mới thấy gay go,khó quá.Đấy là chỉ chat thôi nhé,chứ nói trực tiếp thì khó sử,chắc mếu luôn
  10. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Điên bố nó rồi,he he,mất thời gian quá.Hôm nay nghe được 1 chuyện bực mình,sao lại có lắm đứa thích "chim lợn" thế chứ,bộ hết chuyện để làm hơn là soi mói người khác à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này