1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuvuong_rungxanh

    nuvuong_rungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hà nội hôm nay thật nóng!tôi ngồi chát mà toàt mô hôi! chúc các ban luôn vui vẻ .chào thân ái.
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24 tháng 6 năm 2004
    Sáng nay cứ tưởng mình sẽ ko dậy nổi . Buồn ngủ khủng khiếp . Đêm nào cũng nửa đêm giật mình thức dậy bật máy lên . Mẹ cứ thấy gần nửa đêm mà lạnh lại tắt máy . Mất công mình dậy "on" .
    Sáng nay để chuông 7h . Uể oải đi lên phòng rồi lại lăn ra ngủ tiếp đến 7h15 . Vội vàng đánh răng rửa mặt vì dạo này đón cô muộn quá -> bị phê bình .
    Sáng lên mở cửa hàng , cầm cái chổi quét dọn . Trời nóng khủng khiếp . Dạo này nóng quá , dek muốn bán nữa . Mà cũng có ai mua đâu mà bán . Ế ẩm . Giá mà bão nhỉ ? Bão thật lớn . Các phố đều ko bị ngập , trừ phố Hàng Bông ngập đến đầu gối cho mình nhờ . Nhưng mà cái phố dở hơi này chả bao giờ ngập mới chán ...
    Đang ngồi thì anh Hà đến . Mình cứ tưởng tối nay anh í mới về đến Hn . Ai ngờ anh í về sớm thế . Vui quá ! Có quà ! Tặng anh í cái cốc hình con chuột . Tìm hình con heo , nhưng hết , nên đành tặng chuột . Vì anh í chả có cốc nên mình tặng thôi .
    Dạo này chán , chả muốn đi làm , nhưng nghĩ sắp đến ngày nhận lương lại lê xác đi .
    Bao giờ chả thế , đầu tháng nhận lương , hăng hái đi làm . Giữa tháng & cuối tháng uể oải nhưng vẫn chăm chỉ đi vì nghĩ đến đầu tháng tiếp theo ...
    Tư dưng thấy cồn cào quá ... hix hix ... Mình chưa ăn trưa ! Thui out để măm măm !
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ muộn sáng dậy rõ sớm .. Bon chen đc trận đá bóng chưa đc xem..
    11h kém 15. Đang phân vân ko biết có nên đi cắt tóc ko đây
    Trời mát.. Có khi lát ra đường phải mặc thêm áo khoác.. Chả bù cho HN trời nóng như lửa, khổ mọi người quá .. Nghĩ cũng sợ .. Muốn về HN thật đấy, nhưng với cái nóng này thì lại chỉ ngồi nàh mà thôi.. Ko hiểu Tết có về đc ko nhỉ ? .. Nhớ quá ...

  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khuyên câu chân thành..đừng nên cắt tóc, mất hết cả vẻ nghệ sỹ , rồi lại lúc nào cũng lụp sụp cái mũ--> phát chán + nóng
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác em ko fải con zai chưa đến nỗi phải đội mũ
    Xong rồi, đầu mới. Gọi là mới thôi chứ vẫn thế mà ngắn hơn.. Bọn điên cắt tóc vừa lởm vừa đắt ! Thế là đi mất 20 chục Dạo này đốt tiền kinh thế !! Giá như ta kiếm đc thật nhiều tiền

  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    em "Trang" dạo này bị nhiều người hiểu nhầm nhểy !
  7. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày gần đây nắng và nóng khủng khiếp.Tối qua đi chơi cũng giống như mọi ngày để hưởng chút gió trời nào ngờ mưa..Cả lũ đi như lũ hâm,hét ầm ĩ cả lên.Ai cũng có áo mưa nhưng chẳng ai muốn mặc..Cứ đi trên những con đường thân quen để mặc cho mưa ướt đẫm người,ngửa mặt lên trời để cho nước mưa đập vào mặt,đau và rát nhưng trong lòng được nhẹ đi rất là nhiều.Trời mưa hay là mưa trong lòng nhỉ?(hơi chuối)Cảm giác đấy không được lâu thì phải stop lại vì tạnh mưa ( lại chuối).
    Mãi đến lúc về nhà mới biết lông mày của mình chạy theo nước mưa luôn ,may mà không có ai để ý ,nếu không thì ngượng chết đi được.
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định đi học về qua nhà thằng bạn chơi.Chẳng ai ở nàh,định mua đò ăn cho nó,nhưng mei,12h kém mới ngủ dậy.Sợ trởi nắng thôi chẳng đến nữa.Ai ngờ,mát thế,tiếc ơi là tiếc.
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To anh One : giáo dục lại rồi ! bây h ít có nhầm lắm , hehhe
  10. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    3h30 ló ngó thấy chị đi xe ôm đi học định gọi nhưng thôi!Hôm nay là một ngày chả đẹp đẽ gì cho lắm!Nhìn và nghĩ hoá ra ai cũng có chuyện của mình!Mỗi người mỗi chuyện ,khó nói và khó làm!Đi bơi đề giải thoát mọi thứ,bao cơn bực như tan hết trong lúc ngắc ngoải quẫy khỏi chìm!Thoải mái,nhưng buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này