1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 gặp thể loại này.Ăn nói thẳng thừng rất là thô bỉ.Như mọi ngày,vào chỗ ngồi và lấy vở ra.Tự dưng thấy có đứa nào gọi minhg,quay lại thì nhận ngay lời đề nghị Thối không mê được:"Bạn gì ơi,xuống đây ngồi cạnh mình"Nếu có cả lẫn tiếng cười thì không sao,nghxi chúng nó đùa,đằng này cả chỗ đó im re.Nói gì,lườm nó chắc.Mình chuyển lên bàn trên ngồi.Yên 1 lúc,lại có tiếng đập vào lưng,quay xuống vẫn thằng điên đó.Lại vẫn câu vừa nãy.Tức nhưng cố kìm nén,đinh tuôn câu:"Mày thích thì lên bố chỗ tao mà ngồi,cần gì mà nói nhiều thế"
    He,may thay,chưa nói,chứ nói xong mọi người quay xuống nhìn mất.
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    4h chợp mắt ,
    6h đã phải dậy ,
    7h30 có mặt tại trường
    8h30 có mặt trên net Khởi đầu một ngày đầy tốt đẹp!
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày dạo này của mình là thưởng thức 1 trận bóng đá Euro , xong rồi lên net gặp 1 người , mà mỗi lần gặp là chẳng thấy buồn ngủ , thế nên khởi đầu cho 1 giấc ngủ đêm lại bắt đầu từ bình minh , cuộc sống đôi khi hơi đi trái với quy luật , ko sao , hè mà ... uhm .
  4. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    4h đi ngủ
    10h thức bắt đầu ngày mới,vác xe đến nhà thằng nào cũng được câu cửa miêng của phụ huynh:nó chưa dậy cháu ạ! công nhận bình minh của mình còn khá sớm,đành ăn sáng roài về ngủ tiếp!đêm nay Đan Mạch với cộng hoà czech không bít bắt thằng nào!
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hông biết phải mình sợ ma quá không.Nhưng lạ lắm.Túi qua,khi mẹ vừa đi thì có chuông,xuống hỏi ai,thì chẳng thấy ai trả lời.Để chắc ăn,biết được đứa nào trêu mình,mình mơ cửa lan can để tiện ngó xuống cho nhanh.Lần này chuông kêu ác liệt và lâu hơn,mình vỗi vã ngó xuống,thật bất ngờ chẳng thấy ai mà chuông vẫn reo.Mình nghĩ,nếu bị khuất mà mình không nhìn được là ai thì cũng phai có cái bóng nào đó chứ.Đằng này không có mới đau.Lại ngồi liên tưởng lung tung,chán,wọ tối nay cóc ngủ được cơ.Ai ngờ vẫn ngon giấc vì ngủ cùng mẹ mà
  6. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mang về nhà 3 phần Scary Movie,xem sặc sụa cười
  7. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ****!!!!!!! mệt , nắng , mấy con cá vàng chết tiệt, ****!!!!!!!!!!!
  8. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...thế là phải ở nhà rùi,hỏng hết cả kế hoạch tránh nắng ở Sapa rùi.Bực mình quá,mình ghét ông Thiện thế,tự dưng thấy nhà mình đi cũng đòi đánh đú đi cùng(mà theo lời ông ý nói là cho có bạn,có bè).Hãm thế .Thế là mấy cụ bôn sê vích là có thời gian đánh đú..Tức quá Thôi đành nghe lời iem Phú vậy,chẳng nơi đâu bằng nhà mình ,mà HàNội mấy ngày này có vẻ bớt nắng và nắng rùi.
    Lần trước hoãn có lý do thành ra hoãn dài hạn à
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HHômnay đi bơi ở Ngọc Khánh.gặp Hồng Sơn và Diễm Quỳnh.Lúc về,cứ nghĩ "sao không làm quen,hỏi han anh Sơn 1 tí,nhỡ đâu lại chơi với nhau thì sao,tuổi tác có là bao"Thấy anh ra về mỗi mình,lại cùng lúc mình cũng đi ra,tiếc quá,chậc,chậc.Nhưng khivề nhà,mè bảo"Hồng Sơn cưới vợ roài"Chết,chẳng thấy tiếc nữa,nhưng nói chuyện thôi thì cũng mừng rồi.
    He,được cái thẻ bơi free,thì đứa ốm,đứa mất kính bơi,chậc,chậc,nhưng vẫn lãi.HE,thẻ bơi gần tr cơ mà
  10. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hử Thẻ đấy đứa nào nhặt thế hé hé!À em gặp ANh Sơn trong phòng thay đồ chị ạ!Chuếnh!HÌnh như chị gặp QUỳnh cũng trong phòn thay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này