1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chả ra làm sao cả, tự dưng hôm nay động trời hay sao mà mình mò dậy sớm thế nhể... Hic, chả ngủ được, cũng tại cái họng dở hơi, hic hic, nguy cơ lắm, giời này mà ko được uống nước lạnh thì có mà chít, hic hic. Chuối ko thể tả được, đã thế lại còn mò vào net post bài nữa chứ, hâm
  2. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sáng xem DeepImpact<hay,phê cảm động,hoành tráng!Chiều 3 người đi nhưng vui,chae hiểu sao lại thế!Và là lúc vui nhất trong những ngày vừa qua
  3. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm mẹ về bắt đầu được đi xe rồi, nhưng mà chỉ được đi chở mẹ thôi. Bắt đầu như thế là tốt rồi chắc vài tuần nữa là sẽ được đi thôi. Nhưng mà dạo này xăng dầu đắt đỏi quá
  4. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế là Pefect trở thành thành viên của box được hơn một tuần. Hôm nay ngồi đọc nhật kí, thấy chị JH nói về chuyện mấy member mới post bài không chất lượng. Tự thấy mình cũng phải sửa chữa, không vi phạm để các anh chị buồn. Không làm biến chất box thân yêu của các anh chị. Nhóc sinh năm 88 nhưng thấy hay thì nhóc tham gia. Nhóc hứa sẽ không biến box thành cái Chợ Trời đâu chị các anh chị ạ !!!
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi quá!]
    Mai bọn nó thi ĐH rồi nhỉ?Chẳng có việc gì làm đành ra net ngồi vậy!
    1 ngày đã qua,xem có sự kiện gì hay ko nhỉ?
    Tối qua lang thang 1 mình,gặp 1 thằng cùng lớp chở 1 em xinh ơi là xinh!Cũng phải thôi,nó đi SH cơ mà!Con gái giờ chán thật!
    Đến chỗ 2 thằng bạn,chẳng biết đi đâu,lại lang thang!Đêm vào 25oj,chẳng có vẹo gì cả!Về đi xem bóng đá thì Czech thua!hu hu!4 quả!2 ngày chết 7 quả!Đúng là mình bị điên thật!
    Về ko sao ngủ được!Muốn sống thanh thản quá nhưng...!
    nằm từ 4h đến 6h vẫn ko thể ngủ nổi.Cởi trần phóng xe ầm ầm đi ăn sáng.Làm bát phở,may vẫn đủ tiền trả!về lấy thêm tiền mua mấy chục tờ báo về đọc cho dễ ngủ.Cuối cùng 12h trưa cũng ngủ được.Phù!
    2h mang tiền bóng đi trả!Nhanh quá!Vèo phát gần chục đi tong trong 1 ngày 1 đêm.Ko tin nổi!
    Thằng bạn lại akay mình nữa chứ!
    Cuộc đời đen bạc quá!
  6. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em còn rỗi rãi hơn!Sáng ngủ,thức dậy xem phát bóng đá hoành tráng giữa Hy lạp và Séc!Lúc này là 8h rồi.Dậy đi ăn sáng rồi lên Net!Lên Net cũng chỉ để chat với một người.Trưa ngủ khì tới 3h!Xem VTV3 có phim của Canal hay phết!Tới 5h thì đi bơi!6h tới nới!Giao thông chết tiệt.Tới thì ngồi nhìn,người ngợm lổm nhổm,nhớp nhúa nhầy nhụa!Ra chỗ sâu cũng vẫn bị soi!Già trẻ,gái trai soi tất mới đau!Choáng.Chả hiểu có cái dek gì trên mặt!Lặn xuống cho đỡ choáng
  7. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    1 bên là tình bạn,1 bên là tình yêu,2 cái đều quan trọng nhưng mình chỉ được chọn lựa 1 mà thôi.Mình chẳng muốn mất 1 trong 2 người,mình phải làm gì bây giờ?VA ơi xin đừng rời bỏ V được ko?Trong trái tim V,VA cũng là 1 người bạn tuyệt vời nhất mà có lẽ suốt cuộc đời này V ko bao giờ tìm thấy được người thứ 2 đâu.Nếu lòng cao thượng được đặt trên tình yêu,VA sẽ làm bạn với V suốt đời được ko?Chỉ tiếc là tình yêu chỉ có 1,ko bao giờ có thể san sẻ được cho cả 2,hãy hiểu cho V.
    Mong 1 quyết định đúng đắn và sáng suốt của VA,còn những lúc này thì thực sự V chẳng thể nghĩ ra được điều gì hơn là mong cho cả 3 chúng ta đều hạnh phúc,tất cả rồi cũng sẽ qua mà,phải ko anh?
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật bố rồi ... Con lại ko ở nhà ... Năm nay là năm thứ 3 .. con ước có thể làm gì đc cho bố ... Chỉ có sang đến đây con mới biết con muốn đc sống trong ngày sinh nhật của bố mẹ ntn.. Ngày sinh nhật mà bố mẹ sẽ ko phải làm gì cả, con sẽ lo liệu hết để bố mẹ có 1 ngày thật đáng nhớ .. Bù lại cho công sức bố mẹ đã dành cho con ...
  9. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tối trước hôm thi không ngủ được!Cảm giác thật lo lắng,hồi hộp!Mắt mở rồi nhắm,quay trái rồi phải,nghịch máy rồi tắt,chui ra khỏi chăn rồi đắp chăn vào!Sáng hôm sau bình tĩnh hơn nhưng làm lung tung ,chúa mới biết như thế nào.làm được hai tờ thì hét xin 4 tờ cho mấy đứa cung phòng khóc!Chiều Thi Lý!Cám ơn vợ vì em luôn ở bên anh
  10. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Sáng dạy sớm làm việc nhà hết đến trưa ăn cơm xong nhưng trời nóng wá ko tài nào mà ngủ dc , lại đi bộ 1km rồi bắt xe ôm đi nốt 19km ra ngồi net cho nó mát mẻ , nhưng lên h này hình như ko có ai thì phải , buồn...
    Được daizabao sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 04/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này