1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Căng thăng,nóng chảy mỡ,thật không thể ngờ!Thi Đại Học Ở Một trường cao cấp như thế này mà trông còn dễ hơn cả thi tốt nghiệp.Học sinh bàn bạc nhau,ầm không chịu nổi,.Giám thị tránh cái nóng miền nhiệt đới chạy ra ngoài hành lang!Học sinh thì hú hí cười hạnh phúc!Buồn cười,thi tốt nghiệp sống mái mình quay cóp và chép pài,nhưng thi đại học thì khác quá,Mình chả muốn.Nếu đúng lực học của mình thì nên chấp nhận,với lại chả muốn làm phiền ai!Quay sang thấy đứa nào cũng cắm cúi làm,mình chả nhẽ pó tay!Suy nghĩ và làm,thật sự căng thẳng!Có một đứa bị tóm vì tội chép tờ thứ nhất của đứa khác.Một thằng thì thi Sáng cả chiều đều xin ra ngoài đi vệ sinh,vào lớp thì rút ra trong túi quần,bài giải sẵn...bắt đầu chép.
    Cùng lắm thì năm sau thi lại..Tạ quang Phú là Tạ quang Phú.
    Mai thi vẽ..nhưng vẽ mình vẽ ngu dek tả nổi,buồn,nhưng cái gì tới rồi sẽ tới..
    Mọi thứ rồi sẽ qua!Sau cơn mưa trời lại sáng.Cảm thấy hạnh phúc hơn khi có em,,. "..cám ơn mẹ đã sinh em cho anh - Quang Vinh".
    Mình làm được,tất cả vì em,mọi thứ,anh tin tưởng vào bài làm của mình
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đang xảy ra vậy ??????????????????
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng !!! Em có biết ko , từ 2 ngày nay , lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về em , nghĩ đến khuôn mặt em , đôi mắt của em . Anh tự trách mình là ko đủ dũng cảm , ko biết tận dụng thời cơ để nói , h đây chỉ còn lại anh với 1 nửa trái tim , sẽ khó có thể gặp lại dc em và có lẽ cũng chẳng bao h gặp lại , khó có thể gọi là 1 t/y nhưng anh cảm ơn em vì đã cho anh dc có lại cái cảm giác ấy , cảm giác dc thích 1 ng con gái .......h đây anh ko thể làm j hơn ngoài việc nghĩ về em .....
    Biết yêu em , thương em , mong em trong trái tim ... Nhưng ko thể nói lên .....ANH YÊU EM
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Oài,seo lại nói chuyện về em ở trên này?saok gọi điện cho eim>?????[:Đ]ùa chút .
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trời,hôm qua nó gọi điện,hỏi sao lại gọi cho minh?(hỏi chơi thôi,vì thỉnh thoảng nó vẫn gọi,cũng chẳng gì lạ,bạn bè mà)
    Thế là nó bảo luôn,nhớ thì gọi,hờ,k biết đùa hay thật nhưng thất cũng vui vui.
  6. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hahaha.......Một ngày đi chơi trọn vẹn. 5h về đến nhà còn ''"được" bảo là: " Sao con về sớm vậy làm gì cho nắng" trùi ui !!! biết thế này thì chơi thêm lát nữa. --> Tiếc !!!! He he ....Một ngày đáng nhớ.............
  7. baophu2812

    baophu2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đau thật là đau chưa hôm nào như hôm nay lên mạng tải virus nghịch chơi thì lĩnh ngay con sâu , bình thường tải virus về thì có sao đâu chả hiểu hôm nay ra ngõ gặp ... gái hay sao mà đen thế , lại mất bao công ngồi quét virus may mà còn cứu được đúng là một ngày đen đủi
  8. baophu2812

    baophu2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đau thật là đau chưa hôm nào như hôm nay lên mạng tải virus nghịch chơi thì lĩnh ngay con sâu , bình thường tải virus về thì có sao đâu chả hiểu hôm nay ra ngõ gặp ... gái hay sao mà đen thế , lại mất bao công ngồi quét virus may mà còn cứu được đúng là một ngày đen đủi

  9. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xong thi xong!Thoải mái!Ổn vật!Không ngờ bài làm perfect đến thế!He
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ, không ngờ tình cờ gặp nó trên mạng, nó bảo nó nhớ mình, chẳng biết thật hay giả nữa. Chỉ biết là mình thì công nhận là mấy hôm nay tự nhiên thấy nhớ nó nhiều quá... Chẳng hiểu sao nữa. Nó bảo tối mai sẽ phone cho mình... tự nhiên thấy vui vui... hic...mấy tháng nữa mới được nhìn lại cái bản mặt đáng ghét của nó, không biết sẽ thế nào nhỉ?
    Cả ngày hôm nay chẳng làm được cái gì ra hồn cả, chán!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này