1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hục hục đến gần giữa đêm..cuối cùng cũng xong, mong là em sẽ thích nó
  2. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình ngủ ở đầu đường xó chợ.
  3. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế còn zì 1 mình 1 phòng kô ai quấy rối. THế có rủ bạn gái về kô đấy?
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9 tháng 7 năm 2004
    Có thể nói gì cho ngày hôm nay nhỉ ?
    Chock !
    Nhưng thế lại tốt cho tất cả .
    Mình có thể là một người mình mong muốn .
    Sẽ lên một dự định cho tương lai .
    Lần đầu tiên mình cam đảm đón nhận .
    Cảm giác của nó khác hẳn . Ko đau quặn như mình nghĩ . Mà chỉ nhẹ nhàng ngấm vào da thịt . Sẽ ko làm đau hiện tại , nhưng tương lai ? Mình ko rõ ...
    Lâu rồi , mình mới nghe lại " Tout " , " Tout , tout est fini entre nous ... " .
    Kết thúc . Nhưng lại là Mở đầu với tất cả !
    Wishing u best wishes !
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    T hi xong tất rồi.Đỡ mệt.Thi xong thì chỉ còn mỗi chiều tối hôm nay đi chơi.Mai cô chú lên,deck đi đâu được nữa.Cô chú bay xong thì mình zề quê luôn,nhẵn mặt ở đấy 1-2 tuần mất.Xong về,thì đi học bố nó roài,chán chết.Không sắp tới có gì vui không đây.CŨng đang sốt vó vì chuyện thằng bạn mình.Chẳng biết nó có giữ lời hứa không nữa,không thì cố mà nhịn chứ sao.buồn thật.Bà chị cũng sắp đi rồi,đi để lại cho khối thứ nhưng lại buồn.Không biết mấy năm nữa nó về,có khi chẳng về nữa cũng nên.Mình thì 2-4 năm nữa mới được đến chỗ nó.Bố khỉ,tại bọn Ca này,nếu không có gì thì mình đã chẳng ở cá nơi chết trôi này rồi.Tiếc làm gì.CHịu thôi.
    Noel về,chẳng biết vui hay buồn.Bây giờ thì bình thường ,có khi chẳng muốn người ta về làm gì nữa,ở đó luôn càng tốt,chẳng thấy như trước nữa,kệ.Không biết Tết khỉ mọi có về không nhỉ?mong khỉ về hơn,hì,chuyện....
  6. kiwi_shiri

    kiwi_shiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn.Sau 5 năm đại học sẽ đổi xe.Hay thật mình muốn bây h cho nó khác,mới mẻ.Chắc đổi sẽ lấy Maza 6
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 tháng 7 năm 2004
    Sáng , lại đi làm . Đêm qua thức khuya quá . Sáng ko dậy nổi . Nhưng cuối cùng cũng vác xác đến cửa hàng . Đi ăn với chị Linh . Hai chị em ngồi tâm sự . Chị hỏi chuyện yêu đương của mình . Sao giữa cái lúc mình thấy chán đến tận cổ đề tài này mọi ng nhắc nhiều thế nhỉ ???
    Trời mát nên khách mua hàng nhiều hơn . Thấy mệt nhưng vui . Trưa ko về , cũng chả đói . Nhưng thèm chè khủng khiếp . Anh Hà đi mua cho mình . Ngồi ăn xong cốc chè dek muốn ăn trưa nữa . Ngồi trông hàng với anh Hà . Anh í cứ gật gù . Bảo vào nhà ngủ thì ko nghe . Chịu !
    Chiều về , mệt rũ !
    Ko muốn mở máy ra . Vì chán . Nhìn cái điện thoại lại chán . Nhưng vứt nó vào tủ cũng ko được . Đt cố định bị khoá di động -> muốn liên lạc với Heo kòi lại phải dung di động .
    Check được mấy cái mess . Của Cá Mập !
    Phone cho Heo kòi rồi phóng lên nhà nó
    Thời tiết làm sao í , cứ mưa mãi . Khỉ thật !
    Hai đứa đi ăn phở cuốn & chả ngan nướng ( hehheh , bị SFC đầu độc hôm trước đâm ra nghiền )
    Sang nhà Khỉ Đột . Natasa ! Nhưng vì Heo kòi . Mới cả nghe nói Khỉ đột bây giờ 85kg . Hí , nó hình vuông hay sao í . Cao 1m85 , nặng 85kg . Đúng là nhợn ! Thế mà dám bảo mình béo mới láo !
    Tối về , thuê 1 chồng truyện .
    Vác lên phòng đọc . Đang đọc thì Papa lên . Bít ngay là chuyện í . Hix hix . Biết là Papa nói cũng có cái đúng . Nhưng , ép mình sống 1 cuộc sống ko phải của mình thì mình ko thể . Ôi , thôi vậy . Người ta còn vài tháng nữa . Hãy cố gắng vậy . Dù sao mình thấy ba mẹ người ta cũng quá tốt . Mình cũng rất quí ba mẹ ng ta nên ko muốn làm hai bác buồn .
    Đêm , chuẩn bị ngủ . Nhưng ko biết đứa dở hơi nào phá mình . Gọi liên tục vào điện thoại phòng + di động . Merde !
    Lên mạng post nhật ký .
    Chấm hết !
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nhiều ức chế.. ko khí nặng nề .. Sáng nay vẫn thế , vẫn ko nói chuyện nhưng ko phỉa nhìn mặt, còn người kia thì có vẻ ko có ai để nói chuyện nên phải nói với mình.. Khỉ ! Chán chả biết đằng nào mà lần ...
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mệt mệt quá.Kéo cả lũ lên đây,đùng một cái phỉa dọn nhà,rồi lên đây thì người rửa bát,quét nhà,.là mình chứ ai.Hồi trước có bà chị thì đỡ nhưng bây giờ cũng bằng thừa .CHưa nhờ được gì thì mẹ đã nói"CHị ý về chơi thì mày làm giúp chị ý".Mei,thế là mình làm hết.Ức thế không biết.Sắp đến ngày bay thì lại kéo nhau đi,không khí lại vắng vẻ,nhưng thấy còn đỡ.Về hết,đi hết thì mình lại về quê,chẳng hửng thụ gì về mùa hè cả,mong sao ở quê có nhiều cái thú vị,nếu không,chết con mất.
    HIC,11 rồi chưa thấy thằng bạn gọi điện,chẳng nhẽ nó quên hay là cố tình làm vậy?thất vọng,nhưng cũng chẳng muốn làm gì nhiều,thôi cho nó tự giác,.
    CHắc trong thời gioan dài không vào internet rùi.Lâu chưa nghe thấy giọng anh,cũng thấy nhớ nhớ.Thằng chôngf chết tiệt,đúng là cưới chui nên nó có coi mình ra gì đâu.Nguyền rủa thằng cha chết tiệt này
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào lại , vẫn ol thường xuyên nhưng cảm giác muốn chat, muốn post bài biến đâu mất tiêu rồi
    sau cơn mưa trời lại sáng,và trời sáng xong thì sẽ mưa tiếp,vậy đấy,và trời đang mưa, chán nản thật, đến bao giờ mới thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này đây !!!
    hì hì,dạo này anh bắt đầu học lại rồi,nên bận hơn trước nhiều,hết cả thời gian để quan tâm đến mọi người,trong đó có cả em nữa,thấy mình vô tâm quá, nhưng cái gì cũng fải từ từ mới làm được,muốn làm hết tất cả cùng 1 lúc,nhưng kô được.
    1 tuần nữa thôi là bạn đi rồi,kô biết có dẫn tới sự thay đổi nào lớn kô nữa. Hy vọng là kô.
    Bắt đầu hiểu được cái chán ngán trong sự bận rộn. Nhưng 1 fần có lẽ bởi có quá nhiều trách nhiệm. Ít nhất mình cũng vẫn đã lại là mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này