1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bố cha nhà chúng nó,con em họ hẹn mình 9h đi chơi,cuối cùng đến chỗ nó thì nó đãc đi chơi cùng đứa kkhác,Chẳng hiểu nó cần mình hay mình cần nó,kệ,tao đi xe ôm chơi,Cuối cùng lại vào chát.Tao đi đến 12h luôn.VỀ xem mày giải thích sao?Khi nào mày lên nhnàh tao thì chờ đó tao đi chơi cùng mày,.Tức thế.MMới 2 ngày về quê mà cả 2 ngày đó cấp 2 và cấp 3 họp lớ ,đau quá,hôm nay lại còn bị bỏ bom.Khổ phải biết
    Bố cha ,ngồi ngay cạnh là thằng tàu khựa.Cứ XÌ XOÈ,mẹi,điên hết cả người.Đập cha cái điện thoại củ nó bây giờ.
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    gần 3h đêm rồi!
    Chơi đtử toàn thắng,bọn bạn chán kéo nhau vào 1 quán net xem film.Bất ngờ quá!Hôm nay thằng chủ quán lần đầu tiên xuất hiện,và nó chính là 1 thằng diễn viên khá nổi tiếng.Thằng gì đóng vai Hùng trong Hoa Cỏ May và film Những ngọn nến trong đêm tên gì nhỉ?
    Hồi xưa sao đẹp trai thế?Giờ béo tốt thật!Lưng lại xăm 1 con rồng chứ!
    Bó tay!
    Con người yêu xấu vãi tè!Chẳng hợp tí nào!
    Sụp đổ 1 hình tượng!
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Quên,quán nó toàn film ***,khoảng 200 film gì đó!
    Còn anh chỉ xem The Ring thôi?
  4. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào 85 club ,hic,1 năm rồi ,chẳng thấy ma nào thân quen cả,toàn người lạ hoắc
    dạo này ở nhà chán wá ,mong đến tháng 8 wá đi
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đã lên hết kế hoạch là 3-4 ngày nữa sẽ đi vào Sài gòn,Nha trang,.cùng chú và em.Thế nhưng hôm nay con em họ mình ở Ca gọi điện về bảo 6-7 nagỳ nữa về Vn.Trời thôi,ở nhà chờ em ý về rồi dẫn em ýđi chơi.tức tưởi lắm nhưng cũng vui vì mình cũng quý con này,mong nó về chơi.Thôi đợi dịp khác vậy.
    Đợi mãi chẳng thấy thằng bạn mình gọi điện,nó quên rồi hay cố tình quên.Tiếc thật.Chẳng biết làm gì cả
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 7 năm 2004
    Thế là mình vừa trải qua một cơn bão . Nhưng đó chỉ mới là sự bắt đầu . Khởi đầu với tất cả .
    Ngày 18 , là ngày có ý nghĩa với mình . Khi mình quyết định đương đầu với tất cả . Nói thẳng , nói hết suy nghĩ và tình cảm với người ta để mong được tha thứ . Nhưng tiếc là ko được . Mình cũng cảm thấy hơi thất vọng trong cách cư xử của người ấy . Nhưng người ta ko phải thánh . Con người vẫn là con người .
    Mình cũng ko định gặp người ta nếu anh ko tình cờ biết chuyện mình hứa với Papa . Chiều gặp anh , hai đứa mắt đỏ hoe . Anh giận mình đã giấu anh . Nhưng biết làm sao được . Vì hai người đàn ông mình yêu thương nhất . Vì quá yêu Papa , mình đã trót hứa . Nhưng cũng vì quá yêu anh , mình đã ko giữ được lời hứa .
    Cuộc gặp gỡ ko đem lại kết quả tốt đẹp gì . Ít nhất là trong suy nghĩ của cả 3 người trong cuộc . Một ấn tượng có lẽ là tồi tệ bao trùm lên tất cả .
    Và hôm qua mình đã hứng trọn kết quả của cuộc gặp gỡ đó . Chiều Papa về . Giọng nói chuyện khác . Ánh mắt khác . Mình hiểu là chuyện gì . Có vẻ như ko thể vào đề ngay , mà Papa cứ muốn mình phải nói trước . Okay , con sẽ nói trước vậy . Trên đời này chỉ có một người ép con làm được những chuyện con ko muốn . Một người duy nhất . Là Papa . Con đã hứa với Papa . Nhưng có những lúc con tim thắng lý trí . Và con thấy đau khổ . Con ko biết Papa có hiểu cho suy nghĩ của con ko ?
    Con ko thể yêu người ta , cho dù con đã cố ép trái tim mình . Người ta bảo ép dầu , ép mỡ , ai nỡ ép duyên . Khi con được học câu tục ngữ này ở trường , con chưa bao giờ hiểu thực sự ý nghĩa câu nói đó . Nhưng giờ thì con hiểu . Con thấy thấm thía . Con thấy đau lòng khi đứa bạn con nói " Tao ko ngờ ở một gia đình hiện đại như nhà mày còn lưu lại cái hủ lậu ấy . Mày có thể làm theo lời ****** . Tao tin . Nhưng mày có dám khẳng định , lấy nhau về rồi , một ngày nào đó mày sẽ ko bỏ tất cả để tìm lại người yêu thực sự của mày ko ? Lúc đó mày sẽ được gì ? Một gia đình tan vỡ , chồng con khinh . Họ hàng khinh . Gái một đời chồng , liệu mày còn hy vọng làm lại tất cả ko ? " Nghe thật cay đắng !
    Con yêu anh . Và con mong được bố mẹ thông cảm . Papa ah , ai chẳng muốn tìm đến những gì toàn mỹ nhất . Ai chẳng muốn làm mọi chuyện êm đẹp nhất . Nhưng đôi khi cuộc sống ko nhẵn nhụi như thế . Vẫn sần sùi . Vẫn mấp mô . Nhưng người ta vẫn muốn làm . Vì sao ? Họ điên ư ? Ko . Thế thì trên thế gian này chắc chỉ toàn những người điên .
    Con đã nói gì với người ta ư ? Con đã nói thật lòng mình . Rằng con ko yêu . Dù đã cố gắng .
    " Mày muốn yêu ai thì yêu . Mặc xác mày ! " ư ? Đừng , xin đừng nói với con những lời lạnh lùng thế . Con đâu muốn đối đầu với cha .
    Con ko muốn . Tại sao con luôn phải giả dối con tim để lấy lòng mọi người thế . Để rồi khi tim con đau nhói , một lúc nào đó , con trở lại với chính mình thì lại bị mọi người ghẻ lạnh . " Con đã làm gì nên tội mà đáng bị đối xử như thế hả bố ? " - Mình chỉ nói được thế . Vì cổ họng đã nghẹn lại . Bỏ ra ngoài . Vừa đi vừa khóc . Khóc tức tưởi như một đứa bé . Mắt nhoè đi trong ánh đèn của những xe ngược chiều . Và mình tự hỏi , nếu giờ mình chết , liệu bố mẹ có thay đổi ý kiến ko ?
    Nếu ko có anh . Mình ko hiểu tối qua liệu mình có vượt qua cơn bão tối qua một cách bình tĩnh ko ? Nếu ko có anh , liệu mình có còn ngồi đây giờ này ko ?
    Nghe lời anh . Mình gọi về , nhưng Papa ko nhấc máy . Mình đành nhắn tin về xin lỗi và mong Papa hiểu cho mình .
    Ko có hồi âm . Buồn lặng người .
    11h ko thấy Papa gọi điện nhắc mình về .
    Mọi khi chỉ đi đến 9h là Papa gọi rồi ...
    Hay Papa đã bỏ rơi mình thực sự ? Hay đã coi như ko còn có đứa con gái này ? Đầu rối bung lên vì những câu hỏi . Mệt nhoài với sự hy vọng nhỏ bé và bệnh cúm đáng nguyền rủa .
    11h15 , nói anh về , mình qua nhà con bạn ngủ tạm . Nhưng anh ko chịu . Anh nói chắc chắn Papa sẽ gọi . Anh sẽ chờ để đưa mình về nhà . Còn nếu Papa ko gọi , trước nửa đêm cũng sẽ đưa mình về .
    11h30 , Papa gọi thật . Mình mừng quá . Ôm anh thật chặt . Thế là có hy vọng rồi . Đâu phải là hết phải ko anh ?
    Chúng mình co niềm tin , và chúng mình sẽ chứng minh . Em tin mọi người sẽ hiểu . Và sau tất cả , em chợt hiểu . Dù thế nào , ko phải tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh và em .
    Anh Duy đã nói chuyện với Papa rât nhiều khi em đi ra ngoài . Anh Duy nói anh hiểu cho chúng mình . Và anh sẽ giúp đỡ những gì có thể . Với điều kiện . Anh biết điều kiện gì ko ? Anh phải trọn đời yêu em đấy !
    " Sẽ còn rất nhiều giông bão trên bầu trời , sẽ còn rất nhiều trở ngại trên con đường . Nhưng . Tất cả sẽ qua , nếu như chúng ta còn niềm tin . Còn hy vọng . Và còn yêu nhau ! "
  7. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    thần chết lẻ loi à ,đọc bài của bạn thấy buồn quá ,mình ko biết nói gì với bạn nhưng nếu bạn muốn đi theo con đường của chính mình thì hãy cố gắng thực hiện nó nhé :) .Ko có chuyện gì khó ,chỉ cần mình quyểt tâm thôi ,có thể bố bạn có ý kiến riêng của ông ,nhưng hãy cố gắng ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố ,tớ nghĩ nếu mình chỉ biết khóc lóc và bỏ nhà đi thì chẳng giải quyết được gì cả ...Tớ chưa trải qua chuyện này bao giờ nên tớ cũng ko biết phải nói thế nào nhưng hi vọng khi tớ viết những dòng này thì bạn đã giải quyết được vấn đề của mình rồi ...
    Hãy làm tất cả những gì mình thích ,chỉ cần khi quay đầu lại ,mình ko cảm thấy hồi tiếc là được ,chúc vui vẻ
  8. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy là người mẫu, cái gì Thắng ý nhể, hình như Quyết Thắng. Báo chí cũng bêu thằng này nhìu fết rùi đấy, có 1 vụ om sòm lên rồi. Báo Bộ VH bỏ tù thằng này đi bạn hiền ơi, can tội tuyên truyền phim ảnh ngoài luồng, hỏng hết cả một thế hệ măng non rồi còn gì, he he
    Hê hê, film The Ring hay vãi..., nhể
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hichic, the Ring cả Đông cả Tây xem đều. .ghê chết u, xem xong đi ngủ để đèn sáng cả đêm . Cũng may lúc xem fim đấy, fòng Mel kô có TV, kô thì dám đập TV lắm á ^_^.
    Nhưng kể ra nếu xem cùng bạn bè thì cũng hay fết đấy nhé. TRangeva xem Juon chưa?? Cũng từa tựa The Ring, hờ hờ...xem xong delete luôn rùi ^_^ ( đề fòng có đứa nào bắt xem lại ).

  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi em ạ khỏi đợi đến lượt em nói...mà anh ko tin cái chú QDX lại chỉ ngồi xem mỗi the Ring, mắt nó mà ko liếc ngang liếc dọc thì đúng là "bộ phận" thằng này có vấn đề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này