1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phù,thế là mai về nhà rồi,kết thúc 1 chuyến đi không như mình mong đợi.
  2. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm rồi ! Tất cả là tại hôm qua dầm mưa về, ướt lướt thướt ! Sao mà trời lại có thể mưa to thế chứ ! Để cho cái con bé Tôi ghét mặc áo mưa trong mình được dịp " thể hiện". Kết quả thì ......... "đầu tiên bạn thấy đau đầu, rồi sổ mũi và nghẹt mũi " . Lại nghỉ một buổi học, chẳng biết kiểu này thì mình thi cử thế nào đây ???!!!! Đã thế lại còn lang thang trên net ! Không biết bây giờ cái bọn bạn mình chúng nó đang làm gì trong lớp ! Cả "Người ta" nữa chứ, chắc lại nghĩ mình lười học nên nghỉ ! Mọi khi thì đúng là như thế thật đấy , nhưng hôm nay thì không phải đâu "Người ta" ạh !
    Buồn thật ! Hè này chẳng làm được việc gì cả, đi chơi cũng không.....Học thêm như là chạy sô ấy , điên hết cả đầu lên. Bây giờ mà bắt định nghĩa về nghỉ hè thì chắc phải định nghĩa là : "mùa hè là mùa được nghỉ học ở trường để.........đi học ở các trung tâm ! " Chẳng biết bao giờ thì thoát được cái " kiếp nạn " này !!!! Chiều nay, mặc kệ cái mũi, thế nào cũng phải đi chơi mới được, thích ốm thì cho ốm một thể luôn !
    Chưa có hôm nào buồn như hôm nay !!!!!
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mình mệt quá đi mất.
    Thế là hết.Không còn dự định, nhưng ước mơ hoài bão lần này ấp ủ và cất thật chặt trong lòng rồi.
    Mẹ ơi, mẹ sẽ qua mẹ nhé!Con yêu mẹ!
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về mệt chết.Bọn chết tiệt lại ra cảng sớm quá,chờ 30 phút ngaòi biển mà sóng to dữ dội,chỉ sợ say sóng và lật thuyền.Vào được bên trong tàu thì.....ôi thôi bẩn thế vì chúng nó chưa kịp quét dọn sau chuyến đi trước.2 tiếng về đến Hạ long thfi lên xe otô về nhà luôn,3 tiếng mệt gần chết,đói lả người,hành lý thì nặng gấp 3 lần lúc đi..Trời ơi là trời.
    Được mỗi thời gian sắp về là vui nhất.@ tối trước khi về,tối nào cũng và sàn.Sàn đó hay thật,cú như chơi trò bật bênh,lò xo ý.MÀ nhìn mấy thằng TÀU KHỰA nhảy mới kinh,béo như con heo.Nó nhún 1 cái co khi mình bay bố sang ANH.Đồ uống cũng ngon.
    Ăn ốc xào okie.
    Chán quá hôm nay làm gì nhỉ,về nàh rồi.Tối thì hẹn uống nước rồi(cái này hay nhất).Thú vị đây
    Tức thế bị nhỡ mất mấy cuộc gọi mà toàn cha đứa nhỏ gọi về,3-4 lần chứ ít ỏi gì đâu.May là vừa gặp chat được rồi,nói chuyện được rồi,đỡ hẳn.Nhớ gì đã hứa nhé.
  5. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    cứ cái đà này chắc mình sắp phải gọi 1 cái xe cứu thương cho con pé Thần Chết Lẻ Loi mất...Tội nghịp con pé!
  6. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Scan lên,xấu hết cả ảnh.Pực mình.Mấy cái vừa chụp xong rõ là đẹp
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có cái gì đó khó chịu ghê.CHẳng biết.
    Mình muốn đi cùng cô chú nhưng sợ thêm 1 người ,đông quá,cii chú lại khổ.Bố cũng k thích mình đi nhưng mình muốn đi quá.Hè này mình đã làm được cái quái gì đau cơ chứ.Thấy chưa có ì mới mẻ cả.
    Nghĩ rằng 19 tuổi rồi mà chẳng đâu vào mới đâu.Cứ như trẻ con>nghe mà phục con bé hàng xóm nhà mình.Chuyệnc ủa nó rắc rối thật ,có vẻ hơi đau đầu.Nhưng dù sao bố mẹ nó cũng tâm lý lắm đấy chứ.Dưới con mắt bố mình thì mình vẫn còn bé,còn trẻ con để nghĩ đến chuyện khác mà cơ bản chính bản thân mình cũng k muốn nghĩ đến.
    HIc,mong đến giwò này sang năm mình làm gì,ở đâu?với ai?sống như thế nào?khác bây giwò nhiều không?
  9. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Từng chiều buồn lang thang buớc trên con đuờng
    Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thêm
    Mot minh thuong nho ai khong gian nhu hoang vu
    Mot tinh yeu gia bang yeu don phuong minh toi
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời
    Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hương duơng
    Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tuơi trông theo
    Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây
    Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim nhưng không the nói lên anh yêu em
    Hãy buớc đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em hỡi em
    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
    Đuợc ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thuơng Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
    ====
    Nghe đi nghe lại hàng trăm lần . Rồi tự dưng nhớ nó lạ lùng. Sao mình cứ chạy theo những cái ko đâu với đâu thế này ??? Tình cảm mà mình dành cho nó thật lạ lùng mà đến chính mình cũng ko biết nên gọi tên nó chính xác ntn ! Mình vẫn biết, đối với nó mình chỉ như hàng trăm, hàng ngàn đứa khác mà nó đã từng quen, từng gặp và từng nói chuyện. Có lẽ nó ko muốn mình buồn nên nhiều khi nó an ủi và động viên mình . Thanks alot for thiz Đôi khi lại nhớ đến nó và hy vọng vào 1 cái gì đó...Thật ngốc nghếch !
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23 tháng 7 năm 2004
    Thế là mọi chuyện cũng đến . Giông bão đến . Đổ bộ xuống . Nhưng nặng nề quá . Bao trùm lên tất cả . Những lúc ban đầu là chock thì bây giờ đã đỡ hơn nhiều . Vấp ngã để có thể đứng dậy được . Mọi người nói giống như người mới đi xe máy , ngã thì lại sợ ko dám trèo lên . Nhưng mình ngã liên toạch , càng ngã , càng máu trèo lên . Có ngược đời quá ko ?
    Lúc đầu định điểm chỉ mấy khuôn mặt cần lưu ý . Những cái tên , những khuôn mặt để vài năm nữa hay có khi là chục năm nữa , sẽ có lúc mình sẽ vừa nói chuyện cùng , vừa nhâm nhi ly cafe . Nhưng . Nhiều lúc bật khóc , vì trong mình rực cháy lên sự thù hận nhiều quá . Ước mong cuộc sống lại như xưa để được hồn nhiên và vô tư . Bố đâu muốn mình như vậy . Anh cũng thế . Người ta cũng vậy ...
    Nhiều lúc , nghĩ nhiều lại cảm giác ức chế nặng nề . Lại đau tim . Lại chán . Trách sao cái số mình nhạt như bèo ...
    Mẹ bảo " Mày hãy lấy một đứa thật yêu mày , để khi mày ốm yếu nó có thể chăm sóc mày mày chứ ko phải lúc mày ốm nó lại bỏ đi với gái ! "
    Từ ngày biết mình ốm yếu , tự dưng thấy buồn . Liệu chồng mình có bỏ rơi mình khi biết tin này ko ? Nghĩ mà thấy cổ họng khô khốc .
    Mà thôi , những chuyện không vui . Hãy cho qua một bên . Sống vì niềm tin và hy vọng chứ ? Dẹp nỗi buồn , thù hận , lo lắng đi . Sống vì chính mình . Sống để tương lai mình ko bao giờ phải rơi vào tình huống của ngày hôm nay . Sống vì những người thân yêu quanh mình ...
    Híc , mình biến thành topic tâm sự rồi hay sao í ?
    Đêm qua , thức cả đêm để đọc xong cuốn " Báu Vật của đời " của nhà văn Mạc Ngôn . Trắng một đêm . Sáng lăn ra ngủ đến 12h .
    7h chiều lại buồn ngủ rũ . Lại vớ lấy cuốn truyện mới ngồi đọc ... hix 5'' sau ngủ luôn .
    1h tỉnh giấc . Cả nhà ngủ mất tiêu . Người ta cũng về lúc nào ko bít ... . Mình chưa ăn tối mà ...
    Mai dỗ bà nội rùi ... Mai Mít cũng về . Ra dáng dâu trưởng họ ra fết . Thiếu mỗi Chân ghẻ ... ... Ghẻ ơi , nhớ em quá . Ngày dỗ bà năm ngoái , chị em mình vừa thi xong . Hai đứa ngồi nói chuyện về bài thi & dự định suốt . Ngậm ngùi mỗi đứa một nơi ... Giá mà có thể quay thời gian ngược trở lại em nhi ? Giá mà ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này