1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ của Jemi càng ngày càng du côn
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , mày chít rùi ! Dính vào là ... . Nhưng mà chú nào thế nhỉ ??? Ai bảo em jun nhà ta kiều diễm cho lắm vào -> lắm chú theo là phải .
    -----------------------------
    Ngày 4 tháng 5 năm 2004
    Chiều nay xui thật , xui ko đâu kể hết . Đang ngồi trên nhà , tự dưng có ng bấm chuông " Em ơi xuống nhận chăn này " -> " Cho anh xin tiền giặt " . Đúng là xui xẻo . Đang móm lại còn thế này . Bố mẹ thì đi làm . Anh cũng đi làm nốt . Đành cười đau khổ móc ví trả
    Lúc sau đang định lên thư viện , được 50m thì xe bị thủng lốp . Dắt đi bộ , đến mấy hàng vá xe đều lắc đầu . Sao lúc í mình muốn vứt wách cái xe đi thế ? . Mãi mới có hàng vá . Mà giá vá cũng chém đẹp hơn Đúng là xúi wẩy !!!
    Vòng về công ty chị Diệp chờ chị í 90'' , vì chị í đang họp . Ngồi kêu trời kêu đất . Cuối cùng chị Diệp trốn về với mình .
    Tự dưng nổi hứng muốn ăn thịt chó -> lôi chị Diệp đi ăn . 7 năm rùi mình ko ăn . Đến wán , có 2 chị em là con gái , lại chỉ có hai chị em đi với nhau .
    Tối về mang quà anh gửi đến cho bố mẹ anh . Chị Diệp cứ bảo sao bố mẹ anh hiền thế ( ừ , thế sao ông con lại đanh đá thế nhỉ ??? )
    Về nhà chạy lên lấy cho to_die_for . Mẹ xuống đóng cửa nên đành vòng 1 vòng vào Bách Khoa rồi lại vòng về . Điên thật !!! .
    Tối nay thèm nghe Jimmy Nguyễn quá !
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn về Mp3 mặc dù lởm,làm bài ổn phết!Chiều nay thi Địa,Alat là đu đủ!Đáng trách quá,không thể nghe BS hát rồi,mai thi toàn môn kinh hồn đáng tởm!Chị ơi!Để làn sau hát riêng cho em nghe nhé,!Tối qua đang ngủ,có đứa nào nó nhắn tin!Sau đấy ngủ ngon hẳn
    Được to_die_for sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 05/05/2004
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    It''s a human sign
    When things go wrong
    When the scent of her lingers
    And temptation''s strong
    Into the boundary
    Of each married man
    Sweet deceit comes calling
    And negativity lands
    Cold cold heart
    Hard done by you
    Some things look better baby
    Just passing through
    And it''s no sacrifice
    Just a simple word
    It''s two hearts living
    In two separate worlds
    But it''s no sacrifice
    No sacrifice
    It''s no sacrifice at all
    Mutual misunderstanding
    After the fact
    Sensitivity builds a prison
    In the final act
    We lose direction
    No stone unturned
    No tears to damn you
    When jealousy burns
    +++++++
    Lời nói của ngày hôm nay! Là vậy thôi!
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng khốn khổ lắm mới dậy đc để đi học vì hôm wa chả hiểu sao vẫn cứ ko ngủ đc, mặc dù vui như thế...
    Đến lớp hứng lên bảng bài 16 thì tự nhiên lại nhường cho đứa kia nó lên.. Hâm ko thể tả nổi.. Rồi thì bài 17 chưa đọc tí gì bị bà ý bắt lên bảng chỉ vì chả có đứa nào muốn lên.. Khốn nạn thật ! Lần sau ta quyết ko nhường nhịn ai hết ... Hmmm Nhưng mà thôi, cuối cùng thì cũng trôi chảy.. Vậy là ta ôm 3.0 thêm vào điểm TB rùi .. Sướng ko chịu đc.. Tuần sau làm bài, lên bảng tiếp
    Chờ đợi chiều nay lại vất vả...

  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ngồi học cả sáng.Rồi đi cắt tóc, cắt tóc về thấy thoải mái hơn hẳn.Rõ thích!
    Ngồi ôm lấy cái PC đọc về FOX thì lại lỗi cài, bực quá, đành phải install nó lại.Xong rồi ăn .Ăn nó chả biết làm gì, đi lên chùa học bài! Học rõ là ngoan.Liệu tối nay có được đi xem múa không nhỉ, cũng háo hức lắm đây....
    Hơi ho
  7. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mọi thứ vẫn phình thường,còn tâm trí để mà nháy mọi người lúc 3h!Tới chiều thì có vấn đề,rõ ràng rồi,nhưng vẫn không thể chịu được.Ức chế quá là oánh chít luôn!
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng láo toét,5h30 ra thăng long thấy cái bóng người nào đâu.CHờ 30 phút k thấy ,ta lên thẳng đó,khổ 1 nỗi k biết đường.HIC
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Á! hẹn thăng long lúc nào nhảy!Hôm qua mới hẹn ở đó!Em tưởng chị đi cùng hàng xóm mừ!Chả gọi gì cho bọn em cả
  10. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này