1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nostalgia1310

    nostalgia1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi với anh, hình như cả hai đều cảm thấy 1 cảm xúc như nhau. Anh và mình cười thật vui vẻ và hạnh phúc. Ước gì ngày nào cũng có những giây phút như vậy...... Đêm anh dặn mình gọi sang nhưng chắc vì chờ lâu quá nên anh lên mạng. Mà lên mạng cũng chẳng thèm mail cho mình 1 vài dòng. Anh có biết lúc này mình cần những lời an ủi kô/??/ Cần vô cùng, vì mình biết nếu kô có anh ở bên thì mình sẽ chẳng thể cố gắng , chẳng thể chống chọi lại mọi chuyện sẽ xảy ra. Đọc bài của Thanchet mà nhìn lại bản thân mình. Mình đâu đủ khoẻ mạnh để chống đỡ mọi chuyện, trái tim mình cũng yếu lắm chứ. Mẹ đã cáu gắt và phản ứng chuyện của mình và anh, lúc trước mẹ đâu có như vậy. Mẹ đã nói, "mẹ chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc, mẹ tin vào sự lựa chọn của con"> Nhưng bây giờ mẹ lại phản đối. Sao vậy mẹ??? Mình sút 2kg, mẹ lo lắng cũng phải. Mình đau nhiều hơn, phải uống thuốc liên tục., mẹ lại lo. Mẹ chỉ hỏi con lo lắng và suy nghĩ chuyện tình cảm hả? Có phải nó đối xử với con kô tốt? Mình kô muốn mẹ lo lắng nhưng hình như mẹ đọc được suy nghĩ của mình qua đôi mắt. Mẹ hiểu cho con mẹ nhé. Mình cũng lo như Thanchet, kô biết sau này anh có chăm sóc cho mình kô, mỗi khi mình đau, hay la............
    Chiều nay lại gặp anh. có khi mình chẳng biết nói gì chỉ cần được gần anh là đủ, chỉ cần được thấy anh vẫn khoẻ mạnh, vẫn hạnh phúc là đủ.......
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có 2 đứa hâm, 10h đêm còn đến nhà mình chơi 1 đứa đầu trọc còn 1 đứa thì khoe chân đẹp, ha ha
  3. nostalgia1310

    nostalgia1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhể, tối qua có đứa nào mặc cái áo rõ là mơi, eo ôi!! Khiếp quá, hở hết cả ra, mặc cái quần đùi rõ ngắn, ôi mẹ ơi thế là của thằng ô mai tôi nhìn thấy hết rùi. huhuhuhu. Mà nhìn lại thấy chân mình cũng đẹp thật. Lại còn lừa được Ô Mai rằng mình ở cùng 1 nhà với anh. thật là....ngốc...
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hu*`...bực mình vì...toàn nói chuyện ko đâu
  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dọn đồ chuyển nhà. Mệt gần chết. May mà có mọi người giúp ko thì tử vì lao lực rồi . Thanks everybody !
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ơ thế sang bên nhà bên này rùi à ? Thế thì gần rùi :-D hôm nào đến đạp phá đê :-p
  7. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chiều naay, đi mỏi cả chan mấy cây số mới có 1 hàng net, mà tốc độ thì thôi rồi luôn.
    Ăn cỗ ở quê hay thật, chẳng có gì là mình ăn được, thế là đi ăn cỗ = một bát mì với 2 quả trứng gà chính hãng.
    Lên mạng với 1 hi vọng nhưng cuối cùng bị dạp tắt ngay sau 5'' vào được hòm mail. Thật ngớ ngẩn, thấy mình mất công đi bộ. Cả 1 ngày kô đủ thời gian để viết cho mình đến 2,3 dòng mail.
    Nói chung 1 ngày chán....
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Uh chuyển đồ sang từ mấy hôm trước, đến hôm nay mới gần xong ... Sang đây dọn đồ đêêê
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho mẹ rồi thấy nản quá!
    Có lẽ chẳng còn lần sau nữa!Đáng tiếc quá!Mình hy vọng vào nó thế mà,nhanh vậy sao mẹ?
    Đời có lẽ là như vậy!Càng muốn thì càng ko được!
    Đang nghe " Mama,i''m coming home " của Ozzy,thấy đời chán ngắt!
    Sẽ ko còn lần sau nữa!
    Được quy_da_xoa sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 27/07/2004
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,bố đi gọi vào nửa đêm,lúc đó đang thiu thiu sắp ngủ.May còn biết có điện thoại,tivi vẫn còn bật cơ mà.chỉ sợ mơ màng nói linh tinh rồi không nhớ.Dở hơi.có lần 2,3,4,5.........chứ sao.gọi thử buổi sáng xem.He,thèm ăn gà tần,chân gà nướng,.........có có lần sau,tiếp,kế tiếp đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này