1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O^...yêu nhau nhiều cắn nhau đau hay sao ấy mà toàn thấy...đá đểu
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 7 năm 2004
    Dạo này mình ko đi làm . Ở nhà nghỉ . Bình minh 12h trưa , ăn sáng kèm trưa . Chiều ở nhà xem chồng đĩa mới mua . Tối đi loanh quanh đến 9h về , ngồi chơi HeroesIII đến 3h sáng , ngồi đọc tiểu thuyết đến 6h30 sáng và đi ngủ .
    Hôm qua hẹn đi ăn với anh . Nhưng ngủ quên đến chìu ( vì 7h mới ngụ muh ) . Cái điện thoại quái quỷ lại hết pin và chui rúc trong chăn -> ko nghe thấy chuông -> anh hỉu lầm -> cáu mình !
    Đến chìu tối mới tìm thấy tel -> Mở ra ... hix gần 2 xục miss call kèm 2 cái sms -> Phone gấp . Xin lỗi rối rít -> Bị nói cho 1 trận te tua . Đúng là mình sai . Nhưng anh nói nhiều câu quá đáng -> Tự ái khủng khiếp -> Tức .
    Mà cứ mỗi khi mình tức thì ko cần phải nói nhiều . Ko nói chuyện với ng mình tức 1 ngày là ít . Xin lỗi cũng kệ . Coi như mình câm , điếc . Dont care !
    Tối , bác Sơn nói qua ăn tối . Món bánh đa nộm hếu , phê lòi mắt . Chưa bao giờ ăn món nào ngon thế !
    Đang ăn thì bé iu gọi điện -> nịch sự off vội + để Silent . Lúc tối , anh gọi , nhưng Silent thì bít thế nèo được . Ăn no căng bụng . Mình bảo để mình rửa bát nhưng bác ko chịu . Híc .
    9h30 chào mọi ng phóng xe về , Rút điện thoại ra thấy miss call -> Gọi lại thấy tắt máy mới tức . Gọi về nhà thì ko có nhà . Ức chế !
    Mãi mới liên lạc được . Mình đoán đang ngồi nhậu với mấy ông bạn thân . Ko sai ! . Thấy mình gọi lại còn dập chứ . Mình tức điên ng` . Lúc sau gọi lại bảo mình 10'' nữa phone cho mình . Chờ mãi ko thấy call , mình gọi lại , ko nhấc -> Ức chế
    Lúc ấy đã nghĩ chắc chia tay rồi . Tự cười mỉa mai . Tự dưng nước mắt rơi . Bụi bay vào lúc nào chăng ? Cảm giác chán nản khủng khiếp . Cố gắng thế . Cuối cùng chả là gì . Con số 0 tròn trịa . Buồn cười quá !
    Híc , cuối cùng vẫn gọi cho mình . Mình nhìn khuôn mặt đỏ lựng . Vừa cáu , vừa thương . Chỉ muốn tát 1 cái . . Nhưng rùi , như những bộ film , mọi chuyện cũng ổn . Chỉ có điều đến khi về nhà vẫn chưa hết ghét + tức !
    ...
    Sáng nay , cố lắm lắm , mới ngủ vào lúc 3h để sáng nay 8h30 đi ăn sáng !
    7h15 , điện thoại reo , dậy tắt báo thức , nằm ngủ tiếp .
    7h45 , anh phone . Dậy !
    Vội vàng oánh răng rửa mặt để thay wần áo . Mẹ lên phòng thờ , thấy mình đã dậy rùi -> ngạc nhiên " Trời hôm nay mưa hả con ? "
    Nhận được sms anh bảo qua đón lúc 8h . Mắt nhắm mắt mở nhìn thành 8h30 -> đủng đỉnh . Cuối cùng cuống hết lên .
    Lang thang đi kiếm hàng ăn . Mình ghét Phở . Ko thích ăn bánh cuốn vào buổi sáng -> đi ăn bún đậu nhưng ko có -> ăn bún bung . Vừa ăn vừa nói chuyện . Tự dưng nhắc lại chuyện hôm qua mới tức chứ .
    Ngồi cãi nhau chí choé !
    Ra Mai ngồi nhâm nhi ly nâu đá . Hum nay ngồi đối diện nên dám bật chính phủ ạ . Mình lườm cho mấy lần . Lúc sau vắng khách , mình véo cho kêu ầm lên . Ai bảo cãi đài cơ . Quân tử dùng hành động chứ ko dùng lời nói
    Trưa về nhà ăn cơm .
    Chiều ngồi xem film ...
    Chả bít có nên đi ăn phở cuốn với anh Ngu_ngu_81 ko nhỉ ? Dạo này béo quá
    Đi ? Ko đi ? Đi ? Ko đi ? Đi ? ... .
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy nhận đc cho mọi nguời 2 tin vui.. (ko có tin nào liên quan đến mình mà toàn cái mình đc nhờ vả mà làm.. hay thật !) Cũng vui..
    Chat gặp con béo, lâu lắm rồi ko gặp... Cũng hay...
    Chiều đi tiếp nào... Dạo này bận bịu, mọi nguời bảo chăm chỉ, nhưng mà cũng chẳng thấy có gì là khả quan.. chỉ thấy mệt mỏi :-( Nhớ mọi người.. Ước gì đc về VN ... Chán quá !!!
  4. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bé iu ở đây là em huh.Hé hé
    Mà Bùn cười.Hôm nay mới 29.He Viết trước nhật kí ngày mai để đỡ phải post
    Được babygenie86 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 29/07/2004
  5. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười.Dự báo thời tiết ở Htv7 chuối quá : Các tỉnh ven biển duyên hải miền trung ngày mai khí hậu tốt,chỉ có đêm là mưa rào và có giông
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    pa pa ơi.
    Tội lỗi quá. Con lợn đất con nuôi cả năm nay nặng đến gấn 2 tấn rùi mà bị trộm nó bò vào đập mất. Ui giời đất ơi.
    Chả cái khổ nào giống cái khổ nào.
    cầu cho thằng nào moi ruột lợn của ông ăn thịt lợn nghẹn mà chết. Sao mày lấy nó lúc tao đang khó khăn thế hả trộm ơi là trộm.
    thôi. không kêu nữa.
    pà con nào an ủi PM 091,2,362,070 I''m THU.
    bi bi.
    tức quá lên đây post cho đỡ tức.
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Ngồi loay hoay từ 1 h để đổi cái avatar và chữ kí mà mãi ko dc, ngồi post bài rồi đọc lại những cái topic cũ từ 1 2 năm trước thấy 85 hay ho phết , chưa đọc dc hết nhưng mà mỗi ngày 1 tí cũng hay....h thì bùn ngủ rùi....ngủ đây
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chán <---chả buồn làm gì
  9. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại phải lên tầu về wê rồi , chán wá nhưng bất lực
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thây thiếu cái gì,ồ hoá ra tối qua chưa đánh răng.Sáng mình đánh răng 2 lần bù vào.
    Sáng nhắn tin,gọi điện rồi mà nó không nghe,mình bây giwò mất hứng đi chwoi cùng nó quá.Mấy bữa trước nó sang thì mừng k siết .Bây giờ thì cụt hứng.Nghe con bạn mình kể về nó mà mình cũng chẳng buồn nghe.Tính nó từ trước đã vậy.lăng nhăng,ham chơi,hay làm thất vọng ngườ khác.Ấy thế mà mình chwi với nó cũng lâu lắm rồi đấy chứ.VUi thì mình không biết nhưng lúc buồn nó gọi cho mình,vui lắm nhưng chẳng bao giờ nó kể chuyện cho mình cả.Chẳng màng nữa,sao kệ nó.Buồn thật.Sang nay ngồi chẳng làm đeck gì.ĐỊnh gọi rủ anh đi chơi nhưng nghĩ chắc bận bóng đá.Ngồi nhà buồn cả người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này