1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay luợn lờ lung tung trên mạng, vào cái gallery online của nó (để check xem cuộc sống của nó có gì thay đổi ko ) thì thấy ngay cái pic của bé Emi và bé T.A. Khổ thân em tôi, chắc nhớ quá ko chịu được nên đành bỏ anh ra ngó . Lâu lắm ko thấy no ol , cứ tưởng nó cũng chuyển nhà như mình Ai dè nó đang hú hí , tí tởn ở phương trời nào ko biết !

    Mấy hôm nay ngồi lì ở nhà, trời nóng đến fát bực bội cả lên. Lâu lắm ko động vào sách vở. Mà cũng căn bản cũng vừa chuyển xong cái nhà nên cũng chưa ổn định lắm, mới dừng lại ở cái mức tàm tạm. Dẫu sao cũng cảm thấy khá là "thoải mái" khi thuê được 1 cái nhà khá là "lý tưởng": ko đèn, ko quạt và ko gì cả . Sướng fát khóc lên được Nhưng thôi, cái cảm giác được làm chủ sở hữu riêng vẫn vớt vát được đôi chút Nhưng có lẽ sẽ fải quan tâm đến vấn đề "tiện nghi gia đình" nhiều hơn. Đầu tư cho vụ tân trang "căn nhà lý tưởng" này cũng khá là tốn kém đấy nhỉ. Thôi thì cứ đầu tư lớn 1 vụ !

    Nhiều lúc muốn chuyển đi 1 nơi nào khác. Nhưng cuối cùng lại bị nhiều cái níu chân và chưa tìm cách thoát được. Có lẽ lại bắt đầu 1 cuộc sống mới từ con số 0 sẽ rất khó khăn và thừa vất vả. Nhưng biết đâu cuộc sống lại tươi đẹp hơn thì sao. Nhiều khi thấy mình cũng ngớ ngẩn vì lại tin vào những điều kỳ diệu bất ngờ ....

    Đã rất lâu rồi ko nghe thấy cái giọng nói rất rất là "chuối buồng" của nó. Nhớ có 1 lần nó gọi điện cho mình, rồi ngay hôm sau dám ngồi kêu ca với bà ****ah nhà mình là: " gọi cho nó tốn cả tiền, đã thế nó còn ăn nói cái kiểu chẳng ra đâu với đâu " . Hơi bị akay, chim cú cái vụ này vì nó dám bôi bác cán bộ Chỉ buồn cười khi nghĩ lại, lúc đang cao hứng 3flower thì fụt 1 cái... ko tín hiệu. Cách đấy 1'''',2'''' nó cũng warning với mình là sắp hết thẻ rồi nhưng mình thì let it by. Và cũng chẳng hiểu sao, ngay sau lúc đấy mình cầm ngay điện thoại gọi lại cho nó chỉ để say gudbye n gnite. Nhiều lúc nghĩ mình cũng chuối chuối chẳng kém gì nó cả Buồn cười thật !

    Khi đọc đuợc những dòng này thế nào nó cũng kêu mình "nhớ lâu, thù dai" nhưng kệ xừ nó. Dẫu sao cũng là kỷ niệm . Mà những kỷ niệm thì đáng fải nhớ và giữ gin, nhỉ !(chuối)
    Được amorousdemon sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 03/08/2004
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , sau vài ngày dek vào mạng được cuối cùng hôm nay mẹ cũng đi chơi -> vào mạng khẩn trương !
    Hôm qua hay dek chịu được . Trước khi đi ngủ , mình lẩm bẩm quên mình rồi hay sao í , dek thấy nhắn tin jì cả . Vừa nói xong thì có SMS , heheh , thiêng thế . Nhưng mà , merde , nhắn cho kon nào nhắn nhầm cho mình ạ . Sung sướng quá đi mất !
    Ngồi đánh nốt bản thảo rồi lăn ra ngủ .
    Sáng nay dậy , quyết định một việc . Bán SIM . May quá , người mua lại lù lù trước mặt mình Anh Duy mua . Xong ! Nhẹ người !
    Ko dùng di động nữa . Chán đến tận cổ rồi . Lần trước đã định ko dùng nữa , nhưng vì ko có gì để liên lạc với nhau nên đành dùng . Nhưng rốt cục có dùng để liên lạc với nhau đâu nhỉ ? Chả được cái tích sự gì thì bán béng đi cho xong .
    Một ngày như dở hơi !
    Ờ , dở hơi thật . Tự dưng bị chửi như chó . Vì những việc mình dek làm . Đời này làm dek gì có chữ " công bằng " nhỉ ?
    Thôi , kệ mie nó ! Đời vẫn thế , người vẫn vậy . Chán làm dek gì ? Cười lên !
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm rồi!Chắc ông cũng biết!Có 1 người như ông,tuyệt thật!Vãi *** thật!
    Có lẽ giờ tôi nên nói hết với ông!Ông cũng nên thế đi.
    Sao lại có 1 người như ông nhỉ!Ông nên biết tôi chẳng cần gì của ông cả.Hiểu chứ?
    Được quy_da_xoa sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 05/08/2004
  4. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày đi phỏng vấn rồi nhưng đầu óc mình cứ làm sao thế không biết.Chán thật đấy,mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ok và tinh thần mình sẽ ổn hơn.
  5. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi phỏng vấn về mà bực hết cả mình.Lúc sáng còn đỡ tại vì làm bài test mình được cao điểm nhất (lúc đọc điểm,minh thấy oai không chịu được ) nhưng đến chiều thì hãm hết cả người.Đ** hiểu chúng nó tuyển mình vào bán hàng hay làm trưởng phòng , giám đốc mà hỏi lắm thế.Ts,quay con nhà người ta như chong chóng ý.Bực hết cả mình,đã thế nếu mà trúng,mình đek thèm đi nữa,kiếm việc khác .Vẫn ghét thằng giám đốc hôm nay thế.
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em gái...anh cổ vũ nè...em đi làm ở đâu thế...mai đi cát bà gòi...sẽ xem có giề hay kô mua cho em nhá...
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Miẹ...mai đi rồi mà đek thấy thằng nào gọi điện hay nhắn tin gì cả
    Chẳng lẽ mai 1 mình 1 tàu à?
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tự thú!
    Tự thú thôi!
    Chết là hết chứ gì?
    Hôm nay ko đi Cát Bà cùng SFC được.Kể cũng tiếc,gần chục năm chưa đi biển rồi.Nhưng nếu đi,chỉ với 150.000vnđ cuối cùng này,mình có đủ sống ko?
    Sáng dậy lại biết tin thua bóng đá,he he!Ko cảm thấy gì cả.Quen rồi!Nhưng lần này là mất tất cả.Hic!
    Vĩnh biệt mọi người!Vĩnh biệt em Huế,vĩnh biệt SFC!
    Anh đi....
    Hu hu!Anh đi...ngủ đây!
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mua cho em với.ÀM cũng chẳng cần mua dâu post ảnh cho xem là okie lăm srồi
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Anh bỏ làm rồi.Chẳng đủ ăn,mà còn bị tiếng tăm nữa chứ.
    Đọc thử khác biết
    http://web.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/8/63193.ttvn
    Tối đi rồi!Ko ai thương tiếc à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này