1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    hic hic, hình như mình đang là người có lỗi... Có khi fải cầu cứu cha đạo để sám hối ý chứ... Ơ, nhưng mà chả biết là lỗi gì
    Hic, hình như dạo này mọi người làm sao í nhể? Hay là mình làm sao
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 07/08/2004
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mua vé tàu!
    -Đi vé nằm tầng 3 ko?Trăm mốt!
    -Thôi,cháu hết tiền rồi!
    Mẹ!Nhục như chó!Đời đúng là lên voi xuống chó,mình chưa lên đến voi đã xuống chó,từ chó xuống mèo,mèo thành chuột!
    Có đúng 1L để đi lại!Ôi,ko tưởng tượng nổi!
  3. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, một ngày vui tưng bừng, ngày kia thi rồi, tình hình là với tư tưởng như bi giờ thì chắc chắn là ..........làm bài sẽ okie thôi ! Mong sao cho gặp bà giám thị dễ dễ tính một chút cho "không khí thoáng đãng " chứ hè này mà gặp " hắc cô nương " thi đúng là cuộc đời tươi đẹp !
    Mà sao hum nay mình lại vui thế này nhỉ ??? Lâu lém rùi mới có một ngày đáng nhớ. Một ngày không bị bảo là cô nàng chấp vặt, một ngày tin tưởng hoàn toàn, không ép buộc mình, không suy nghĩ lung tung.... Mình cũng đáng yêu lém chứ nhỉ ???
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ôi 1 ngày buồn tẻ !
    Xem điểm thi ĐH, được có 16, hic, thiếu 2 nhóc nữa mới đỗ, năm nay mình cũng ko quyết tâm cho lắm bởi mình vẫn đang học trường kia mà, nhưng mà vẫn thấy tiếc
    Buồn quá đi mất !
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Đã về ... vui ... được đấy chứ
  6. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về,không mệt nhưng vui.Vui chả đến bao lâu thì đã có quá nhiều việc phải làm.Mà thời gian chả còn ủng hộ mình nữa.Tháng 9 hoặc cuối tháng 9.Mọi người ở nhà vui vẻ nhé
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn sống khoẻ mạnh, vẫn tồn tại" => 2 lần trong 1 ngày, 2 người nói câu giống nhau, vâng, ai chẳng biết... ... Lần sau tốt nhất im lặng.
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    1ngày vui không tả được.CHỉ là hôm qua thằng bạn bên DỨC 4 năm về.Thế là mình với 2 thằng nữa bàn rủ lớp hôm nay đi đến nhà cô chủ nhiêm chơi.Nghxi bụng đã thế thành họp lớp luôn.Cũng chẳng hy vong mấy là sẽ đông.3h ở nàh mình.TRỜI,1,2,3..........26 đứa ạ.Có nhiều đứa 4 năm mới gặp lại.HIc,nhớ ghê.Thế là 5h suất phát sang nàh cô,6h ăn bún ngan(hì,mua chưa k làm)Cái đáng nói là có cô chủ nhiệm có thầy dạy văn và hơn cả có 26 thành viên lớp 9E hôm nào.Những người ít nói hôm nào bỗng nói nhiều kinh khủng,rồi kẻ nói nhiều vui tính lại trở nên lặng lẽ chừng nào.Biết bao nhiêu thay đổi k tưởng.Thằng mà trước kia cao có hon 1m5 mà bây giờ đã 1m75.Con bé giản dị hồi nào nay lại thành "người hàn quốc".Còn con bé lớp trưởng(là mình chứ ai)thì lại chẳng thay đổi mấy.Thầy già đi nhiều,mắt cũng kém đinhưng thầy vẫn nhớ rõ chỗ ngồi từng đứa.Cô vẫn thế,chẳng gài đi là mấy,vui vẻ,tình cảm,tâm lý và hiền dịu như ngày nào.
    Bữa ăn ngon lành chưa thấy.Mua thừa nhưng k nhiều,vậy là quá ổn rồi.Nhà cô rộng,.mát ơi là mát(Linh Đàm mà).Ngời hơi chật chút nhưng ại vui lắm.Mình uống 2 cốc,mặt đỏ bừng nhưng được thấy trởi lại 4 năm về trước.Tiếc có mấy đứa thân qune lại k đi"conLoan trong TP HCM,Hoa lại pahỉ đi tập quân sự,Linh đi học,.......hic,tiếc quá,nếu không lại còn vui nữa.20000,chỉ vậy thôi,ta đã có 1 bữa ăn thâtngon,thật ấm cúng.Đã thế lại được tận hưởng 1 cốc nước dừa.......mei,tận dụng hết cỡ.Hì,chẳng có ngày họp lwóp họp gì hết,cứ hứng lên là rủ.Mà cơ bản toàn người nhiệt tình nên mới thế này.
    Điều mà mọi năm k có được là sự có mặt của thầy(phó chủ nhiêm kiêm dạy môn văn)Vui thật,cả nàh lại được quây quần như xưa,ặmc dù có người ít nói thật nhưng ất cả đều cười,tất cả đều vui,tất cả đều no.Chỉ thấy cảnh này là vui rồi,Tuy là người tổ chức,mệt thì có mệt nhưng chẳng màng gì hết.Có ảnh sẽ post lên nha.
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ.Cuối cùng đã làm xong,đỡ mệt người,mấy ngày trước cứ phải chạy lăng xăng cùng bố,nắng vỡ đầu vỡ mặt ra.Nhưng phía trước còn lại bao chuyện
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ok...lúc đầu hơi trục trặc sau cũng ổn..vui
    Cuối cùng thì cũng vác được cái xác về nhà...sau chuyến đi này chắc sẽ có nhiều việc để làm và có nhiều sự thay đổi đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này