1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Sáng,bác ý gọi điện.Bùn cười nhể.bác rủ mình đi Đức cùng con giai bác.Bác bảo thuê nhà xong rồi,đang xem xét lại hồ sơ và rủ mình đi cùng.Buồn cười quá bác ơi.Hồi trước cứ rủ mình cùng đăng ký vào 1 trường với con bác,bảo mình đi chơi nhiều với nó,.........,nghe mà bực,nhưng chỉ biết cười bù.Bố mẹ thì toàn trêu,tức thế.Cso cái gì là lôi thằng đấy ra.Chắc bác thấy con trai lớn nhà bác thất bại với chị mình bây giờ thử đến mình với con trai bé,điên quá trời ơi.ÂHHHA,nghe như chuyện cổ tích
  2. Guy_Earth

    Guy_Earth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình và H đi trên những con phố sũng nước ở HD, tạt vào công viên ở trung tâm thành phố, HD có một công viên khá lãng mạn. Một cái hồ khá rộng và có nhưng cánh liễu xoã xuống mặt hồ khiến mình nghĩ đến hình ảnh cô gái đang ngồi bên mặt hồ. Suốt dọc đường H không nói gì cả, mình đưa H đi lang thang như là không xác định một cái gì ở phía trước cả bởi hai đứa đều biết rằng chuyện khó khăn lớn đang ở phía trước. Nếu không có thằng cha bác sỹ ấy xuất hiện, giá mà bố mẹ H hiểu được tình cảm của bọn mình, giá mà thằng ấy nó cũng hiểu rằng nếu nó cố gắng lắm thì trái tim H cũng chỉ giành cho mình mà thôi. H ngồi lặng lẽ ngắm những cánh hoa lung linh trước gió, sau cơn mưa những cánh hoa trông thật yếu ớt, mình biết H đang nghĩ gì, cuộc đời con gái cũng giống như những cánh hoa, cần sự che chở. Chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa...
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hừ..được cái hôm ở đấy thì..dek thấy nó đâu --->chán ,tưởng chăm lắm ai dè bình minh lên gần đỉnh đầu
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Này hơi bị bực mình cái computer rồi nhé.Muốn đập nó quá.Mấy hôm trước tự dưng k và được YM,đêm qua down cái YM mới về,tưởng ngonlành ,ai ngò cũng deck vào được,mâyhốm nay toàn gặp chuyện bực mình.Cái ông bô nhà mình thì quái gở,lo cái khỉ.Chẳng nhẽ cứ muốn giữ khư khư con gái đến lúc nó lấy chồng chắc.Cái gì mà k yên tâm để nó 1 mình,chưa thử sao biết,mà buồn cười nhỉ.Từ bé đã nói cho mình đi ấy thế mà nói xuông,hôm nào noi chuyện đàng hoàng như kiểu tâm sự xem nói sao?mà giải thích sa?quyết tâm rồi đấy.Deck chịu nổi nữa,mà mẹ lại nói là cứ từ từ,câu đấy mẹ nói mấy năm nay rồi ,thấy ch.... gì đâu
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    oài, mua bột ngứa về trêu mọi người trong nhà...ai ngờ chính mình mới là nạn nhân đầu tiên bởi vì tò mò không biết có ngứa thật không
    ăck..ngứa thật...
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn,nghĩ đến nó.Dù nó làm mình bực nhiều chuyện,buồn nhiều vấn đề,nhưng mình vẫn nhớ nó.Dù biết ở xa,dù biết k ít được dùng máy nhwung mình vẫn cứ nhắn tin cho nó .Nhắn cho nó rằng mình nhớ nó ,rằng mình muốn gặp nó.Tưởng k bao giờ có trả lời,1 tiếng sau,nó nhắn"bây giờ á?đang làm gì đáy nhóc,.............."Vậy cũng đủ an ủi rồi.Trogn thoáng chốc mình đã tưởng tượng cẳnh đột nhiên chiều nó xuất hiện trước mặt mình và chỉ nói 1 câu"chốn về đấy"Tuy là mơ,là tưởng tượng nhưng cũng đỡ buồn và vui lắm
    Nhớ lại hồi Tết Tây,tối k được đi chơi muộn,nó lại rủ mình đi lúc 9h,sao k phải mùng 1,mung 1bố mẹ về quê mà.Vậy là k có duyên rồi,1 nó phải lên trường.
    Dạo này nghĩ anhlàm gì nhỉ?tin nhắn?YM cũng k.Buồn thêm buồn,chuyện chỉ đến đây thôi ư?chẳng có gì để nói nữa ư?Chắc anh đang có gì vui khác
  7. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này làm sao thế nhỉ ??? Chán kinh lên được..... Thế là thi được gần một tuần rồi.....Gần một tuần không gặp nhau.... Đã có lúc tưởng chẳng thể nào xa nhau quá 3 ngày được....Nhưng rồi xa vẫn cứ xa....Sao lại có những lúc thấy nhớ như thế này, nhớ tưởng không chịu nổi....Cảm giác trống vắng.....Có cái gì đó không thể gọi tên.....Người Ta có nhớ mình như mình nhớ Người Ta không nhỉ....Chắc lại bận chuyện gì rồi, hoặc là bệnh lười lại hoành hành....Mặc kệ ! Thứ bảy này sống chết gì cũng phải gặp nhau...
  8. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    He hoá ra cái lớp học đấy chốt lại là cả thày cả trò đều gặp mặt nhau ở bên ấy."....Ngày em ra đi,ở nơi con phố không tên trên trần gian...."
    ------Mtv------
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,không phải nói là hôm qua.Đang chán ngồi ở nàh thì con bạn nắnh tin bảo có đi SN cùng nó k?
    Vui k xiết ,đồng ý lun.Và thế là 15 phút sau có 1 anh sang đón mình.HEHE.Đến nơi,ăn,uống,...vui quá.Hơn mình 1 tuổi mà sao các anh ý người lớn quá,nhưng thế lại rất hay.Việc gì cũng gải quyết được,hì.Tối đi tiếp cùng các anh,vui thật.Chẳng có gì đặc biệt cả,chỉ là thấy các anh bình dị quá nhưng chính những cái đấy để lại cho mình ấn tượng tốt.Hội này chơi với nhau rất lâu,bét là 1 năm,lâu là.......7 năm.Đi với các anh mình rất thoải mái.Hì,vui,muốn đi lần sau nữa.Vô tư,và nhiệt tình,giản dị mà vui tính.k gì bằng
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hôm vừa rồi em gọi cho anh phải kô hả Huệ??
    nghe kô rõ gì cả, hihi, chẳng biết em nói gì cả
    có việc gi` kô thế??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này