1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chết mình rồi, làm thế nào bây giờ..........Kế hoạch thay đổi thế này biết phải nói sao với Người Ta đây ??? Chính cái miệng mình đã khăng khăng là sẽ đi_nhưng mà N ơi ! Người ta lại phải về wê mất rồi......... Nhấc máy lên bao nhiêu lần mà không fone nổi......Chỉ có mỗi 6 số thôi mà sao khó bấm đến thế.... Ước gì bây giờ bụt hiện lên làm mình .....lăn đùng ra ốm một phát.....thế là hết về wê, hết đi chơi......Chẳng phải mặc cảm tội lỗi với ai cả....Àh mà chẳng cần phải cao siêu thế, chỉ cần mình có đủ " dũng cảm " để fone huỷ hẹn với Người Ta thui là okie lám rùi....
  2. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày ở nhà một mình........Phụ huynh về wê hết cả....Lại tự nguyện trở thành tín đồ trung thành của mì tôm, ghét lắm cái cảnh " độc thân bất đắc dĩ " này.....Lang thang, lang ********* bõ ghét.....cóc thèm đi chơi với ai hết...........đi một mình....
    Đầy đủ bộ sậu nhảy lên xe..........Cầu Chúa cho mẹ đùng có fone " hỏi thăm tình hình ở nhà "...... Con gái mẹ vẫn sống, mà sống có nghĩa là Nó sẽ ......đi chơi mẹ ạh !!!!
  3. Guy_Earth

    Guy_Earth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có thể rồi...anh sẽ mãi ra đi
    Mong manh lắm thuỷ tinh thường dễ vỡ
    Em trót lỡ...dùng thuỷ tinh đong hạnh phúc
    Hạnh phúc vỡ oà...em tìm nhặt những niềm đau
    Có thể rồi ...anh sẽ mãi ra đi
    Thuỷ tinh vỡ hay lòng em vỡ
    Giọt nước mắt lăn dài theo nỗi nhớ
    Lăn dài theo từng khoảng trống chênh vênh
    Có thể rồi...anh sẽ mãi ra đi
    Trái tim em đã hoá thành ngọn lửa
    Thiêu trụi hết nững gì không cần nữa
    Tan tác đâu đây vài đám tro tàn
    Có thể rồi...anh sẽ mãi ra đi
    Biển từ nay không xanh màu khát vọng
    Sóng dội vào bờ tan niềm thương nhớ
    Sóng rút ra rồi ,bờ đá đứng chờ trông
    Mọi đại dương đều bắt đầu từ sông
    Mọi tình yêu đều bắt đầu tù nhớ
    Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc
    Vẫn biết rằng ...có thể...rất mong manh.

  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    1 weeken bận rộn, phải đá bóng, phải nhắn tin, phải gọi đt, phải làm bài thứ 2 nộp...
    tối qua thật khó quên, nhưng mình sẽ cố gắng quên nó đi
  5. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày liền chat với anh sau cả năm trời không liên lạc, tự nhiên loay hoay với câu hỏi "try again or walk away?" , tất nhiên chỉ trong đầu mình thôi! Nghĩ mấy đêm rồi tự cười vì mình kì quá, không thể mà, sao lại có ý nghĩ ấy ? Lưỡng lự rồi type nhanh 1 giây "không được" với anh. Rồi, thế là hết áy náy, thế là cũng hết luôn, thế là kết thúc, cái kết thúc lần thứ bao nhiêu chả rõ. Chắc anh sẽ trách em, như mọi khi. Thôi, mình lại quay về cuộc "cách mạng" như vừa rồi, lại 1 năm em mất tích, chào anh, chào tình yêu!
  6. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
  7. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "...the sun will shine one day" .Bao giờ nhỉ??? Đối với our love thì bao giờ có ngày đó đây? Uh, có những thứ chỉ có tình yêu mới làm được, điều kì diệu mà! Khó nói.!
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng thức đến 3 giờ đêm để...gọi điện đánh thức em dậy...1 giờ mắt đã díp lại...xuống nhà ăn cereal., xem bắn CS cho đỡ buồn ngủ...gần 2 giờ đi tắm cho tỉnh...tắm xong để tóc ướt đê không đi ngủ được...

    2 giờ rồi...buồn ngủ...còn 1 tiếng nữa...em có biết anh buồn ngủ lắm không???
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    2h sao k gọi cho em?đâu cần pahỉ 3h
    EHHEHHE nhận vơ fát
  10. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Toét hết cả mắt.....hai đêm mất ngủ thì còn gì là người nữa chứ.....Không biết là hôm qua con cẩu cẩu nhà bên nó ăn phải cái giè mà lải nhải suốt đêm, vừa sợ vừa tức....Chẳng lẽ sáng sớm nay lại mang sang tặng nó mấy củ riềng... Dù sao thì cũng chị chịu đựng thêm một chút nữa thôi chiều nay là mẹ về rồi, ngày mai lại cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày..... Ngày không MAMI con đây làm sao cho hết ngày <----------- Đi chơi ! Okie !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này