1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên có cuộc nói chuyện đến tận 6h30 sáng... Nhưng dù sao cuộc nói chuyện đó có ích, giúp mình hiểu ra nhiều điều..
    7h kém đi ngủ đến 11h dậy.. Tối nay chuẩn bị lại chạy tiếp rồi..
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ngượng quá,hôm nay đọc bài mới biết mình nhận vơ.ngượng chết đi được.
    Tự dưng tim đập dồn dập khi đang đọc bài,mắt lao đao.Nó tự dưng nhói đau 1 hồi rồi lại thôi(he,vì nghĩ kỹ mình khác gì người ta,hơi đâu quan tâm vì ai cũng có những riêng tư)
    nói đến mầy bữa nay.Lần nào đi chơi cũng vui mà là vui hết mình ý chứ.
    Hẹ,vui đấy nhưng nghĩ đến nó lại chẳng vui nổi,mẹ khiếp.
  3. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã làm chuyện thật dại dột,đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình liều thật,may mà chưa có chuyện j đáng tiếc xảy ra chứ nếu không chắc mình sẽ ân hận cả đời mất.Phù,nhớ lại mà vẫn sợ
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy đứa nào đi học như mình,Đành rằng k muốn học thì bỏ đi chơi nhưng đây..dở dở ương ương,đến thầy cũng khó chịu.
    Chiều tiết 2 mới ló mặt,ngồi chờ mỏi mắt hết tiết 2 để con lớp trưởng tỉa lông mày hộ.Xong xuôi,ra hàng net ngồi hết tiết 3,tiết 4 vào lớp,bút ngài bên tai,mồm nhai bỏng ngô,mát nhìn cửa sổ,có khi bây giờ cũng chẳng thèm để ý người đang dạy mình là trai hay gái nữa cơ.hết tiết 4 zề,zề luôn vì trời sắp mưa too.K thì còn khuya,
    Trên đường về,ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì nhìn thấy thằng bạn đang sắm chiếc xe mới,đường đông và cũng ngại qua nên lao thẳng,bỏ đi.
    trời đang đói,đi ngủ đây k đói hơn.
  5. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đời có lắm thứ TÌNH BẠN , hay dở tốt xấu nhiều kiểu, nhưng sao em ghét cái thứ TÌNH BẠN sau TÌNH YÊU đến thế hả anh? Em ko thích nghe từ "bạn" từ phía anh, em không thích làm bạn với người em yêu một chút nào, vậy mà lại chính em là người ép anh nói ra câu đó, "anh sẽ coi em la người bạn thực sự" . Anh không sai, em biết anh muốn tốt cho em, em biết anh không muốn cả 2 đứa làm khổ nhau thêm nữa, em biết những gì anh làm đều chỉ nói lên rằng anh cũng rất yêu em! Chẳng biiết "tình bạn" này rồi sẽ đi đến đâu, em chẳng thể làm gì hơn nữa khi đã đi con đường do chính em lựa chọn. Dù là người yêu, là bạn hay là người dưng đi chăng nữa thì thứ tình cảm em dành cho anh vẫn mãi mãi không đổi thay : em yêu anh!
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ . Thế mới c..h..ó !
    Hôm qua mất cả đêm đọc quyển Vua Xanh , đọc xong mới thấy mình hâm . Chán đek chịu được !
    6h sáng đi ngủ , 11h bình minh ( một ngày ngủ 5h là ít hơn một nửa so với tiêu chuẩn sách báo đặt ra ) . Chán chả muốn ăn gì , bún bung thì cũng hết mất rồi . Ngồi chơi games .
    Trưa mẹ ko về . Thế thôi . Đỡ phải ăn trưa . Lôi điện thoại ra buôn .
    Được cái mấy hôm ốm nên người cũng quắt queo phần nào . Hí hửng lôi cái quần mẹ mua hồi ở bên kia ra mặc thử . Vừa khít . Sướng thế . . Hồi ở bên kia , béo quá , đek mặc vừa , chỉ dám lôi ra ngắm ( Kú thật ! Của mình mà đek mặc được !!! )
    Xúng xính cái áo với đôi guốc mẹ mới mua , thế là đủ cả bộ mới . Hé hé , tung tẩy đi dạo phố . Lóc cóc lên Mai ngồi , mấy thằng nhóc nhìn mình tròn mắt . Chiện , guốc mà lị . Thêm 7cm nữa chứ có ít đâu . ( Mình vẫn kay kú vụ nùn hơn chouchou ( subin ) 3cm ) . Nhưng thoai , nùn hơn thì em đi guốc cao hơn vậy . Ko nên bùn làm gì .
    Lượn lờ đi chơi rùi vòng về ăn bún bò ở Hàng Điếu . Eo ui , có 1 thằng người Nhật nhìn hay thế , Mình rất khoái bọn thanh niên Nhật ạ ( Mặc dù mình chả thích thằng Kota tí nào cả ) . Nhìn bọn thanh niên Nhật trông hippi theo kiểu rất hay .
    Tối về , nhìn đồng hồ chưa đến 9h , đi trả truyện luôn , lúc sau bấm chuông , mẹ đứng ở balcon tầng 2 ngó xuống , khẽ truyền đạt " Đi đi , đi luôn đi " -> chán !
    Đứng chờ mãi chả ai mở cửa cho . Đang định đi loanh quanh thì bố xuống mở cửa . Nhìn mặt mình sưng vù - tức , bố bẩu lên dọn phòng đi . Vâng dạ rùi , qua phòng khách chào cô cậu rồi té thẳng về phòng ngồi nghe nhạc .
    Hôm nay Quân nhắn tin cho mình . Lâu lắm ko gặp nó . Thằng Khỉ Đột này ko biết dạo này sao rùi . Tối gọi cho con Heo kòi định bảo nó về chuyện sinh nhật nhưng đek gọi được . Nháy máy bẩu nó gọi về nhà cho mình thì nó nháy lại Chán hết cả ng` . Thôi sáng tí nữa gọi cho nó vậy !!!
    Lúc nãy vào box Kiến Trúc , định post bài vào My Diary của chouchou nhưng thấy ngượng ngượng thế nào í nên lại thôi .
    4h sáng roài . Chả ngủ được !
  7. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, lão thầy khinh thường mình quá. Kệ cha lão í, biết cái quái gì mà nói. Trông mình giống 1 con mọt sách lắm à
  8. rikkulovely

    rikkulovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã đi học muộn rồi đến lúc vừa ngồi xuống đã bị con mụ marketing quay cho chóng cả mặt.Bực mình,hỏi thì rõ lắm mà không thèm cho mình phát điểm nào.
    Mình vẫn bị ám ảnh chuyện hôm trước quá,khổ thế không biết được,đúng là nợ đời thế không biết
  9. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mấy hôm nay mình làm sao nữa................Vừa sáng sớm, mang được cái bình cá đi thay nước thì lóng ngóng làm sao vỡ tan .....Vừa ngồi nhặt mấy mảnh thuỷ tinh tự nhiên đau nhói, loang một vệt máu....Thấy thương mình quá....Mắt nhoà đi.....Dạo này bao nhiêu chuyện....Suốt buổi sáng ở nhà một mình, chẳng làm sao gạt được ra khỏi đầu những câu hỏi vớ vẩn.....Không thể chịu được nữa, nhấc máy fone cho Người Ta. Vừa nghe thấy " Alô" thế là oà khóc, nức nở mãi mới nói được hết những gì muốn nói..." Ngoan nào ! Có vậy thôi chứ gì ! Thế mà cũng phải khóc...Ngại chưa kìa...Thế cái con bé ương bướng mọi khi hôm nay đi chơi đâu mất rồi........Thôi để khi nào đi mua cái bình mới là được mà. Với lại cá nó cũng phải lớn chứ, mua cái bình mới cũng tốt...Đừng có nghĩ lung tung, hiểu không ??? "
    Chắc mình cũng chỉ cần như vậy thôi để bình thường lại...Thế là ngày hôm qua cũng đã qua đi.........Nhẹ nhàng....Cảm ơn Người bởi những điều bình thường đến kì diệu...
  10. rikkulovely

    rikkulovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới học từ đầu đến cuối như hôm nay,công nhận là oải thật,5 tiết pháp luật,vỡ mồm con chó.Đã thế mai còn phải học bù,miẹ 5 tiết pháp luật tiếp.Không đi thì nò lại doạ không được thi,hãm thật đấy,mới có đầu năm mà đã hãm thế.
    Còn chuyện kia nữa,thật ra chúng nó coi mình là cái gì nữa không biết,bình thường thì *** sao,cãi nhau thì lại dơ mình ra mà mình có biết cái *** j đâu cơ chứ.***,toàn dựng chuyện với vẩn ,bực mình thế.Lại còn dập máy khi mình vẫn còn đang nói nữa chứ.Thật sự là đến bố mẹ mình còn chưa làm thế bao giờ nữa là nó,tức thật đấy.Nó nghĩ nó là ai chứ.Mà thôi,chẳng nghĩ nữa,mệt xác thêm.Nó coi mình ra gì đâu.Đi ngủ thôi không mai lại đi học muộn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này