1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 007_f_361

    007_f_361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ đến 10h 30'' mới dậy , đi làm ,muộn quá , phát này bị đuổi việc mất thôi , thôi thì đi học lại rồi , lo học cũng được , nhưng giờ thì lấy gì để ... đóng cước đt đây ?
  2. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Ôi , éo j , giống mình thế , đang định vào đây viết y hệt thế này , anh em mình chung ý tưởng .hehe.
    Sáng ngủ đến 10h30 mới thèm dạy , đi làm muộn , kiểu này mà tiếp diễn ko sớm thì muộn cũng bị đuổi việc ,bi h đi học lại rùi chắc phải lo học thôi , nhưng nếu thế thì lấy đâu ra tiền đóng đt đây
    Hôm nay đi học buổi đầu tiên mà sáng đi làm mệt quá nên chiều ngủ quên mất.,thằng Z gọi mình chắc lúc nghỉ giữa giờ,lại là đang là lúc ngủ ngon nhất, mấy cầu đầu còn nói bt dc , xong nó trêu mình thế là chửi luôn rồi dập máy.Hehe , xin lỗi mày mày biết tao rồi đấy.(lúc ngủ thì ko làm chủ dc bản thân).
    Mai đi họp lớp rồi , thấy nhớ bọn nó quá .....

  3. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy,lỡ tay click vào mấy cái link thế là bây giờ cookies mất dạy cài vào máy.Cứ mỗi lần đang đọc bài là tự chuyển sang link more porn (Thêm khiêu dâm nhiều hơn)!!!Chó.Virus bám thì như đỉa.Mai đành format lại ổ ,rồi cại XP.
  4. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    thôi lỡ liếc zì cứ thấy nó quảng cáo hấp dẫn quá ko chịu nổi nên ấn vào xem chứ zì
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nhục, bị nó lừa mất toi 600. Thề ko bao giờ dây dưa với lũ VKiều nữa. Đúng là khốn nạn Đề nghị em Giang và em Trang fải đề cao cảnh giác đấy nhé !
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    600 cái gì ???? Nói đi đòi đc em đòi cho !!!!!!!!!!!!! Để anh thế này thì ko đc !!!
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hờ,khi mình ngồi chat rồi mới thấy quên mất vì mặc quần sooc ra đây.mei,cái thằng ngồi cạnh mình nó cứ thỉnh thoảng ngó.Trông như thằng thợ xây ý,kinh quá.Sáng thấy mát mát định rủ bạn đi ăn sáng nhưng 5 phút sau trời nắng tooo."THÔI chúng mình ở nhà".
    Hôm nay xin bố đi chơi,mà là đi cùng con bạn thân(là em của bạn thân chị mình chứ ai),thế ông bô lại nói"Đi chơi vừa thôi,khi nào đi làm thì k nói"Vừa phải thôi bố,còn trẻ k đi chơi,đến khi có việc làm thì đi kiếm chồng à.Nói mà bực,nhưng hôm nay k đi thì cũng tiếc,2-9 ở nhà à?con bạn mình gọi rủ mà.Kệ đi thôi.
    Thế nhưng thứ 7 lại đi tiếp,lần này thì là liên hoan chia tay k đi cũng k được.
    Nhìn ra ngoài trời nắng đeck mê được
  8. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 2/9,cũng là ngày quốc khánh.Buổi trưa lên mạng chat một chút xem có bạn nào để gửi lời chào tạm biệt.Sắp xa HN rồi,hôm nay lại được vinh hạnh cả nước treo cờ và diễu hành tiễn bạn lên đường,thế mới hay!!!
    ONLY GOD KNOW WHY ...
  9. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ , em này chắc nhìn .. ngon lắm đây , he he , hy vọng lúc nào đó gặp e tí , nhìn xem e có gì mà thằng kia nó nhìn ác thế
  10. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    2/9/2004 ( Ngày họp lớp ):
    Sáng mình qua đón Quang ân và đúng 8h có mặt ở cổng trường , đứa nào cũng to mồm là đúng 8h có mặt vậy mà 9h mới đến đủ hệt , lần nào cũng chỉ có mình là đúng h thôi.
    Trông đứa nào cũng vẫn thế , cũng chưa đứa nào có người yêu mới cả...hehe.
    Vậy là 9h30 cả bọn lên đường ra cung văn hoá ngồi uống nước tán phét với nhau cho bõ 1 năm trời ko gặp , đến khoảng 10h30 cả bọn lên xe đi lên Phủ ăn lúc này còn cỡ 20 người nhưng ko vì thế mà mất năng suất.
    Ăn xong thì ra Cảm Hội hát từ 12h30 - 3h, lúc này thì chỉ còn 10 người và sau đó là 7 người đi ăn cháo trai ở Trần Xuân Soạn , vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ , 7 nhân vật tai quái nhất lớp vì chưa thấy đủ vui lại hẹn nhau 7h tối lại có mặt ở nhà Hoa và đi tiếp tăng 2, chắc là mình cũng đi...nhưng bi h phải ngủ đã ....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này