1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mưa,từng hạt một nhẹ rơi.Gió lạnh đầu mùa,lạnh thật,mưa rơi lạnh buốt cả người.Hà nội ơi,ngày nào cũng bụi bẩn thế à.Khói bụi chất đống mà ám vào mặt,hơi nóng từ xe bốc lên,tắc đường nữa mới ai oán chứ.Ngột ngạt.Chả muốn ra đường nữa,may mà mưa đầu mùa nhỏ từng giọt,từng giọt một,thấm áp da thịt người.Ngủ một mạch tới chiều,SadJude ơi,sắp gửi sang rồi,hì.
  2. rikkulovely

    rikkulovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay thích thật,đúng là vào thu rồi có khác.Hôm nay buồn vui lẫn lộn quá,chẳng hiểu nên buồn hay vui nữa.Ah,chốc phải về cãi nhau với bà cô mới được,dám dựng chuyện nói xấu mình,tức thật đấy
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    mấy hôn nay sức khoẻ yếu quá, kô làm gì mà mệt
    Hà Nội cũng đang độ chuyển mùa, nhớ Thu HN ghê...năm thứ 2 xa Thu HN...nhớ quá
  4. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đi sinh nhật bạn về.Hôm nay ăn uống tạp nham quá.Lúc chiều ăn 15 cái nem chua rán,1 đĩa củ đâu,tối về ăn hai bát cơm,đi ăn bánh sinh nhật,khuya 11h30 đi ăn phở;2 bát;.Bây giờ post xong là đi ..có việc đây.
    12h lang thang phố phường hà nội,gió lạnh,mưa từng hạt nhỏ li ti rơi,buốt mà vui...ngoài đường vắng lặng
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua còn nắng ấm 1 tý, hôm nay có vẻ gió mùa đông bắc về, mùa đông sắp về rồi, he he... Trưa qua đường vắng, phóng như bay, sướng thật, tự dưng thấy nhẹ hết cả người... Lại nhớ đến năm ngoái, cái hôm đi nhập học, loăng quăng thế nào quên béng hồ sơ ở nhà, fải fi về nhà lấy, chẹp. Nhưng hôm qua thì khác... Chưa bao giờ có một cảm giác nhẹ nhàng như thế... Đi nhanh, gió thổi vào mặt, man mát, dễ chịu
    Đi học thôi bà con
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Túi qua lạnh xế k biết.Sao k có ai cho mình ôm nhỉ?lạnh,đi học 1 mình,ngại.
    Sắp có 1 sự thay đổi,hì,sắp có bạn mới roài.
    Sắp có đồ mới dùng rồi,sướng quá.
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi , sáng nay hoc 5 tiết triết học , thế có chết người không cơ chứ, hic .. hic..
    nhưng được cái hôm nay trời đẹp , chiều nay đi chơi thích quá

  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chẳng được việc gì cả.mình thật vô dụng
  9. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là 1 ngày hãm tài.Lần đầu tiên mình thấy cuộc sống bất công với mình thật.Muốn yên thân cũng không được...Đời sao mà đen tối thế không biết.
  10. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xuống nhà thấy mẹ đang xem SleepWalker.Hì mấu thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này