1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế ! Cả tuần nay chẳng hiểu sao nữa Còn nốt ngày mai nữa là hết 1 tuần làm việc mệt rồi .. week-end hi vọng sẽ có cái gì đó thoải mái ... Mình hết cách rồi Hay là đã đến lúc ?! Tự nhiên muốn xa mọi người, muốn đi tới 1 chỗ nào đó mới hơn ... và 1 mình ... Reste seule ...
  2. o_mai_perfect

    o_mai_perfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    10-9-04
    Bỏ học Nghiệp vụ NT đi ăn cháo và sữa chua cùng con bạn, hôm nay mà làm bài điều kiện thì vỡ mặt :(
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của 1 tuần mà lại là ngày mệt mỏi nhất .. Sáng dậy tưởng như ko đi làm đc Đau đầu quá Dạo này sức khoẻ như hâm ý ! Sắp vào năm học mới rồi mà ... Hôm nay đi làm thì ho lụ sụ, như bà già .. Hic Mệt thật !
    Tối qua tự nhiên thấy có chuyện gì đó ko ổn.. Mình đang nghĩ cái gì ? Buông xuôi ? Mình cảm thấy có lỗi.. nhưng chẳng thể làm khác đc Ước gì có thể đi thật xa, 1 mình ..., .. sẽ suy nghĩ.. và sẽ khóc, khóc đến khi nào ko thể khóc nữa thì có lẽ sẽ thấy dịu đi.. Năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu, rồi lại 1 năm nữa sống trong nỗi nhớ ...
    Còn điều nữa.. có phải mình đang ép đặt ?! Dai dẳng đến nỗi sẽ làm người ta bực mình ?! Sống trong im lặng cũng tốt.. nhưng chỉ tốt cho bản thân thôi ... Chẳng nhẽ lại làm thêm 1 cái test của sự kiên nhẫn ?!

  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật buồn, ngày đầu tiên anh phải xa em, sao anh cảm thấy ngày hôm nay thật dài,

  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có 1 cái SMS như thế .. Mình đang vui ?!
  6. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày thứ 7 đen tối và nặng nề...Mình chẳng mong những ngày tiếp theo sẽ như thế này.Vác được cái xác ra khỏi nhà,đi chưa kịp nóng máy đã đòi về.Tâm trạng đang không vui nên không muốn ảnh hưởng đến chúng nó.Chẳg hiểu đến bao giờ đầu mình mới thảnh thơi,để không phải nghĩ nhiều chuyện như bây giờ.
  7. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chủ nhật, chẳng có ngày nào là yên bình, chán...
  8. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhìn thấy con xe của mình phơi mình ở bờ hồ...hôm nay lại vẫn thấy nó ở chỗ đấy.Nhìn thấy mà xót thế,chắc phải giãi nắng dầm mưa hay sao mà cái màu xe...bạc phếch.Nhớ quá
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Coming to anniversary ...
  10. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Tức thật.Mụ ta là cái thá gì chứ.Vênh váo cũng có mức độ thôi chứ.Một ngày xui xẻo
    Mà học chính trị là học cái gì vậy trời ơi.Nghe muốn nổ đầu qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này