1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Happy anniversary :-) I''m in happiness ... Luv you
  2. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới bắt đầu mà mình cảm thấy buồn quá, chẳng thấy gì là hứng thú cả
  3. o_mai_perfect

    o_mai_perfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn sat khướt, tuy nhiên vẫn fải thi vấn đáp, bốc vào đúng topic lởm, chán quá !
  4. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Reeelaxx......Pheww.
    Được babygenie86 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 15/09/2004
  5. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tối đang ngồi xem Mỹ Tâm thì tự dưng nghe thấy tiếng trống múa lân...Thế là chạy vèo ra thì đã thấy người lớn,trẻ con và mấy đứa choai choai như mình đã đứng đầy sân rồi.Chen mãi mới vào được trong để nhìn cho rõ thì ai dè được ngay cái thằng thổ địa quạt cho tới tấp(sau này mới biết là bạn mình à),sướng.Thấy không khí như vậy,cảm giác như là mình đang là trẻ con ý...và cuối cùng cũng được các bà phát cho bánh kẹo để phá cỗ cùng các em nhỏ.Vì thế nên quyết định rồi,trung thu sẽ ở nhà,ăn trung thu với bố mẹ cho họ đỡ buồn tại vì chắc khoảng 5 năm rồi,mình toàn đi chơi.
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    cả ngày không gọi đuợc cho em.
    chán chẳng buồn chết
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    M,chán wá , hôm nay chen chúc tí nữa thì lấy dc áo với quả bóng của bọn porto ,nhưng ko đủ sức giữ lại , hix , mà TS cái bọn Porto B ấy chứ , chắc lấy dc áo mà xem xong trận cũng đốt luôn
  8. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán đời vãi sít, một đống bài đang chờ bị giải quyết, điên hết cả đầu.
  9. MyspriteLe

    MyspriteLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đói Khát!!! 3h30 sáng thứ 2.Nằm lăn lóc như con heo còi,chả chợp mắt được tí nào...Xuống nhà định nấu mỳ nhưng ..sợ.Thế là ngồi chết dí bên Pc.Sao đột nhiên lạnh thế này...mờ quá...chả nhìn rõ cái gì cả(Hờ hờ Buồn ngủ rồi).Té đây.Sáng mai dậy sớm chạy bộ
  10. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chẳng học hành gì được.Nhớ người ta quá mà.Ôi...........................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này