1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Đạt béo ơi, em cố gắng chăm chỉ lên nhé. Từ khi vào Box, anh thấy em năng động hẳn lên, nhất là vào cuối tuần, khi các sân cỏ nước Anh "bắt đầu nóng lên".
    Thế tình hình "ngân sách quốc gia" thế nào? Nhớ quan tâm đến công việc đã bàn nhé, để thêm "lửa" cho cuộc sống.
    Hẹn gặp lại.
  2. Firstkizzz

    Firstkizzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu,lá rụng trải ắp con đường nhỏ.Đâu đó dưới con đường đó có những kỷ niệm bỏ quên,"...Mùa thu lá rụng,nghe con chim ríu ra ríu rít,dưới gốc cây con...".Mới đây thôi mà 1 năm tròn đã trôi qua,lòng trống vắng cuộn tròn theo làn mây bay trên cao,giữa trời xanh bát ngát. Nắng rát lên con đường một màu vàng ấm áp,thổi vào lòng tan đi biết bao quạnh hiu.Ngày đó khác bây giờ,khác trong từng thay đổi,từng cách nghĩ. Ngày hôm qua như trong giấc mơ,bài ca ngọt ngào tìm quá khứ vẫn đâu đó quanh đây.Khung cảnh mọi vật lúc này đây,gợi lên nhiều điều quá,như những bức tranh dần mai mọt đi sắc màu của bản thân.Mờ ảo nhưng vẫn nhận ra là trước đây ta đã từng có nó cùng những khoảnh khắc êm đẹp mãi luôn nằm trong phần khuất của tâm hồn.
    Nhưng đâu có ai có thể đứng mãi để níu kéo thời gian,mọi vật biến đổi,khi nhìn lại bản thân mình không biết có đứng vững được không khi ta đã thay đổi,thay đổi mà ngay cả bản thân mình đã phủ nhận điều đó.Để rồi một ngày, trước mắt ta là những bức tranh ngày xưa,biết nói gì?!?.Chỉ dám nuốt cục đắng nghẹn ngào mà mong ước được sống lại cuộc sống trước đây,cuộc sống mà quanh ta tình cảm thân yêu luôn tràn đầy...
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    vẫn cứ ốm, hôm nay nghỉ làm rồi ...
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi rồi mà hôm nay quanh đi quẩn lại chẳng học thêm được chữ nào vào đầu cả. Chán! Chẳng hiểu sao mà lại cứ ngồi vào bàn học là y như rằng mình lại nghĩ ngợi linh tinh. Biết là mai thi, còn mấy câu đáp án nữa chưa ra kết quả, thế mà ko tài nào học được. Bực hết cả mình.
    Nhớ nhà kinh khủng. Hôm trước thấy anh bảo là Vn bây giờ đã bắt đầu có cơn gió lạnh đầu mùa rồi. Mình thèm cái lạnh ở Vn quá. Thèm được ở bên anh trong thời tiết sang đông này thế ko biết. Nhớ anh quá.
  5. Digikiteen

    Digikiteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy chảy máu mũi (cam).Nắng dát vàng dưới sân nhưng cũng không làm dịu cái lạnh trong hơi thở của gió.
  6. MyspriteLe

    MyspriteLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trưa đi học về,chảy máu cam tiếp.
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ho lụ sụ, ko ngủ đc nữa, dậy lên net, chán chẳng có gì...
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Vãi văn chưong, sợ chú Phú thật đấy !
    Hôm nay học Kế toán chán quá nên xuống dưới quán Games ngồi, ngồi được nửa tiếng thì bạn nháy máy để lên điểm danh, như *** ý !
  9. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đ... mẹ thằng ômôi mày lừa tao nhé, tao bắt được mày thì mày chết với tao. con chó
    TO SFC : ai bắt được thằng ômôi thì làm ơn oánh bỏ mẹ nó hộ em với nhé, đánh được nó hôm nào gặp em có thưởng
  10. Digikiteen

    Digikiteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi chơi cùng mọi người.Nhẹ nhàng và thanh thản.Mọi người đập phá vui quá,mình cũng hết mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này