1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Digikiteen

    Digikiteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mơ ra sân bay đón Mel,nói chuyện với nhau một lúc rồi chửi nhau...rồi oánh nhau..máu me be bét...cuối cùng Mel bảo "Thôi hoà nhé" Hề hề.À ừ hoà thì hoà.Tỉnh ngủ..Hơ hơ
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua như bao ngày khác. Nó vẫn đều đều chán nản chẳng có gì mới mẻ hơn. Duy chỉ có những lúc thế này, gặp anh ở trên mạng được một lúc, tuy ko được nhìn thấy anh nhưng như thế cũng đủ để cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
    Hôm nay thi, làm bài cũng tạm ổn. Nhưng cũng không được ưng ý cho lắm. Tự thấy mình phải chú tâm vào học hành nhiều hơn. Độ này hơi lơ là một tí, chưa chú tâm vào học hành thật sự. Dư âm của mấy tháng nghỉ hè hình như vẫn còn vương vất đâu đây.
    Thấy nhớ nhà quá. Nhớ đến cháy lòng.
  3. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cùng SFC về, đau hết người, ốm rồi, bắt đền mọi người này. Nhưng cũng cảm ơn mọi người vì em đã vui lên rất nhiều.
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bọn khỉ gió, ko biết chúng nó chuyển lớp đi đâu rùi .. Chậc chậc
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bực hết cả mình.Nếu nó k thể giả mình thì nói ,minh sẽ hiểu.Tại sao k dám liên lạc với mình.Ngay cả chuyện nó chuyển trường được gần tháng mình mới biết mà là biết qua bạn của nó.Đùa chứ,quả này giận thật rồi ,mình mà cáu lênthì cái gì cũng văng ra được.Giận thì cái gì cũng moi ra mà nói.tức thế.
    Đã thế hôm nay co người rủ mình đi chơi,nhưng cuối tuần phải về quê,thể nào cũng nghĩ mình nói dối,mấy lần trước trêumình mấy chuyện này đã thấy bực mình.éo hiểu nữa,nói thật k tin thích nghe nói điêu à?cứ ghi ngờ như thế mà mình là đeck gì của nó cơ chứ.mấy thằng bạn của nó cũng thế,an xôlô vào trêu như kiểu rách móc mình.Thấy hơi bực mình.
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, ai tốt bụng cứ nháy thoải con gà mái vào mấy số này nhé : 0912422289, 0914033887, 0914048266. Các bác sẽ được dịp xả stress đấy
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Trang béo tốt thật, đúng là người quen làm như thế có khác. Hihi.
    Tốt nhất, cứ nói chuyện với bà Trang, vui ngay ấy mà.
    Nhỉ?
    +++++++++++++
    Sốt vì sốt chứ sao.Hôm nay sốt,nhưng vui vì có cả bố cả mẹ, cả đàn mèo đang nhìn mình ăn.Vui thế.
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tức thế k biết.nghĩ kỹ cũng chẳng hiểu mình cáu vì chuyện gì.Nhiều quá,rất nhiều chuyện.Chỉ đau mỗi 1 điều là cần suy nghĩ lại về tình bạn của mình và nó
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ốm=>k đi được cùng SFC hôm nay=>tiếc.
    mà chẳng hiểu đi tàu xe ăn uống gì mà về lăn ra ôm bụng.chết dở.
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hu*`...gọi điện hết đứa này đến đứa khác thì...thằng kêu em đang ở GL , đứa thì gọi đến kêu.."nhầm máy"
    Còn mỗi 1 đứa có dđ thì...ốm nằm nhà <----chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này