1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    So blues .. :-(
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thừa cơm, lượn một vòng vào box Album, làm đẹp. he he toàn pix những con người xinh đẹp, toàn những câu chuyện sành điêu, sợ quá..> Chẳng bù mình, sáng ăn xôi 1 k, trưa ăn cơm bụi 3k, gửi xe 1k, nước mang sẵn từ nhà cho khỏi tốn....hichic...
    Mà phải công nhận nhiều người xinh thật, mình là con gái, nhìn còn thấy thích,,,hichic, đã thế lại người đẹp vì lụa...đã xinh lại càng xinh tươi tợn...
    Đọc tin về bạn VATUấn, thương quá đi mất. Đọc xong những dòng mọi người viết, thấy khoé mắt rưng rưng, sống mũi cay cay, cảm thấy như mất mát ai đó gần gũi với mình.chứ ko phải người xa lạ. Bạn ý cười hiền quá!..
    Vẫn chưa học gì mấy, lại một hôm thức khuya, rồi lại già đi sớm mất . Lại để cho thời gian trôi đi vô nghĩa ...
    Hôm qua vào đọc topix : Thơ Vi Thuỳ Linh, thơ của sự nhảm nhí, hic, mà đọc chẳng hiểu cái kỷ gì cái bà VTL viết cái gì, mình chẳng đủ trình. Thực ra nói cho công bằng, có một vài bài, một vài câu từ nghe cũng hay, cũng thiết tha tình cảm, còn nhiều cái đọc chẳng hiểu cái mô tê khỉ gió gì cả, nhức óc đau đầu, hoa mắt...
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 17/10/2004
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó đi chơi cả ngày. Sáng ra thì chẳng có chuyện gì đâu. Nhung sao tự nhiên nó lại chui vô cái box quái gở đấy làm gì ko biết? để bây giờ bực mình. được rồi. bây giờ nó ko vào đấy nữa như lời L khuyên nó. Nhưng nó vẫn cảm thấy ức con nhà bà chế lắm. Mặc kệ nha. 1 lũ điên có gen di truyền.
    hôm qua T alô cho nó. lại nói những lời như thế, nó ko muốn thế vì nó ko tin mà. T nghĩ nó là ai chứ mà nói những lời như thế với nó? nó biết hết mọi chuyện mà. thoai, lại mặc kệ chuyện T vậy. dù sao bây giờ T cũng ko ở bên cạnh nó
    nó vứa đọc bài của aki_yuki xong. Xúc động quá. Sao chưa bao giờ nó cảm thấy mắt cay cay vì những chuyện của người khác như thế nhỉ? nó sống hơi vô tâm?
  4. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chán thật...Ngày qua ngày chẳng có gì đáng nhớ
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    mới 9h sáng thôi chứ mấy.. vậy mà đã phải mò lên đây... chả nhẽ bắt đầu ngày hôm nay lại là cái cảm giác này sao ...
    I hate my day !!!
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được thư của đứa bạn thân, nó khuyên mình đử điều. Nó bảo giữ được tình cảm giữa anh và mình càng lâu càng tốt, nhưng cũng nên nhớ rằng thời gian và khoảng cách chính là yếu tố làm cho tình cảm phai dần. Chợt thấy chạnh lòng khi phải đối diện với sự thật. Lòng mình chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả, và hình như trong đó còn chứa đựng cả nỗi lo sợ nữa... Rồi đây mình sẽ ra sao nếu ko có anh bên cạnh????
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 21/10/2004
  7. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thế,*** hiểu là kiểu gì nữa...Đã không phải làm rồi thì biết điều ngồi mà ăn đi,đằng này còn hộc cái mồm ra mà chê...***,không có bà già ở đấy,mình chửi thẳng vào mặt cho ý.Ts,học ngoại thương mà,oai thế..Tức thế,*** làm được gì
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    oài. Thương ghê cơ....Làm gì mà bức xúc thế.
    ha ha ha...Tức làm gì? tổn thọ mà
    đời có lắm người điên
    tức ko xuể đâu
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    K phải là mình cố ý gọi cho nó đâu.Cũng chỉ là đến sớm quá,chẳng có việc gì cần mình giúp nên chẳng biết làm gì,gọi cho nó.Nó đang ốm,chỉ là ngẫu nhiên thôi,mình đột nhiên lo cho nó,muốn khuyên nó nhiều quá.Nhưng cái làm mình k thể chấp nhận được là nó nghĩ mình sợ "nó ăn quỵt"mình nên mình mới gọi cho nó.dcm,k muốn chửi đâu nhưng bực quá.nói được 2 câu chưa hỏi thăm thì nó đã"an ủi":"H cứ yên tâm,sắp tơi về 2 tuần thì Đ sẽ tìm trả H"Bà mày đây đánh nhẽ k muốn nhắc đến,nhưng mày làm bà đây tức quá.Bây giớ lịch sự với mày chắc cũng chẳng cần đâu nhỉ.Cần thì nói thằng luôn,mày muốn nói sao cũng được,nghĩ saocũng vô tư đi.Chẳng sợ gì cả,kể cả vì việc đấy mà tao với mày k còn là bạn cũng vôtư đi,ĐẾN Giới hạn rồi mà
  10. nostalgia1310

    nostalgia1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng có gì là thú vị cả. Lâu kô viết bài = nick này, thường thì chỉ khi nào buồn mình mới dùng nick này. Chắc mình đang cảm thấy buồn hay sao đây? Sáng ngủ dậy thấy đau đầu, trưa ăn xong nói chuyện với anh 1 chút rồi lại đau đầu. Thế mà cũng cố sống được đến chiều tối, chắc là vì mình hẹn với anh rồi. Nhưng chờ mỏi cả cổ mà chẳng thấy. Giận thật đấy, lần này thì giận thật rồi, kô thể chịu nổi cách sống của con người này, cũng kô thể chịu nổi con người này nữa, mệt mỏi quá khi cứ phải chờ đợi và lo lắng mà có khi là vô lí. Chán thật đấy, chưa biết bắt đâu ngày mai thế nào đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này