1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nó còn rủ tao PS mà
  2. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    decemo may con thich choc ngoay a? bo may ru may vao luc toi khi ko con di dc nua
  3. venus_queen

    venus_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ nhỉ, đây kô phải là chỗ cãi nhau, và chuyện này kô phải là chuyện đem ra để làm trò cười cho mọi người
  4. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong,vừa lĩnh tiền hôm qua.Hôm nay bị bọn bạn trấn lột hết rồi.CHán quá đi mất
  5. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    kô biết rồi chúng mình sẽ đi đến đâu, nhưng mong sao cho mọi việc đều tốt đẹp và thuận lợi dù biết rằng chúng mình vẫn chưa trải qua những trở ngại khó khăn để khẳng định rằng chúng mình sẽ kô thể xa nhau được
  6. venus_queen

    venus_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không dám nói trước tương lai mình sẽ ra sao, nhưng em biết rằng anh yêu em và em cũng vậy.
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Một ngày vắng,một ngày nhớ ,một ngày mong.
    ----------
    Xong cái ADSL, giờ chạy ầm ầm, lát nữa nâng cấp PC thế là ổn.
  8. nua_vien_keo

    nua_vien_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thằng Béo kia , mày tưởng chỉ có mình mày sử dụng ADSL à , hì , tao đang thực hành trên trường , tranh thủ chui vào một tẹo , máy chạy nhanh như ngựa ấy , hì , sướng , tiền chùa mà .
    Nãy giờ nghe thầy nói đau cả tai , ra chơi thầy bảo mọi người ra ngoài cho thoải mái , chẳng đứa nào ra cả , ngu gì mà ra , ở lại trong lớp chat chít không sướng à .
    Ngày mai học toán ,tưởng lại phải nghe thầy tra tấn , may mà sáng mai lớp thi đấu bóng đá , thế là đội bóng đuợc miễn học , sướng bỏ ..vợ , but đi đá mà không có mấy nàng đi cổ vũ thì đá đeck có khí thế , thôi ,được cái lọ phải mất cái chai chứ nhẩy .
    Híc , thầy vào rùi , out đây !
  9. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh đã khác xưa .
    Đúng là như thế mà ...
    Em , dù vì lí do gì , cũng sẽ ko thay đổi , trở thành một người khác đâu . Em sẽ vẫn mãi là cái P của 1,2 hay 3 năm về trước .
  10. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko post bài trong topic này. Khì, có lẽ chỉ có khi nào thật vui hoặc thật buồn mình mới Post bài ở đây. Buồn cười nhỉ. Mà thực ra bây giờ mình cảm thấy thế nào, chính mình cũng ko biết nữa...Lạnh rất lạnh, trời chuyển mùa sang đông rồi mà, khì.
    Nhiều lúc ngồi 1 mình vẩn vơ, nghĩ lung tung rồi lại cảm thấy có lỗi với nhiều người. Đã cố để mọi chuyện đều tốt đẹp rồi, nhưng công sức mình bỏ ra cũng chỉ như con dã tràng xe cát biển Đông thôi. Cảm thấy khó chịu thật.
    Mấy lần gặp và nói chuyện với em trên YM. Ngạc nhiên và ko thể nào hiểu nổi cái cách em nói chuyện với mình...xã giao, khách sáo và dè chừng đến xởn gai ốc... ridiculous thật ! Em có lẽ bây giờ đã thay đổi để yên ổn với cuộc sống mới rồi. Tất nhiên thôi, ai cũng vậy, mình cũng vậy. Nhưng.....!?
    Đang ngồi đọc truyện Chỉ còn lại nỗi nhớ , mà bật cười. Đúng là những câu chuyện chỉ có trên giấy bút hoặc Điện Ảnh chiều thứ 7. Mình có tiêu cực quá ko nhỉ..?! Chẳng biết từ bao giờ mình trở thành thế này Có lẽ bây giờ chẳng còn lại gì đâu... Dun b childish like that , dear!
    Được amorousdemon sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 13/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này