1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giang sơn khó chuyển bản tính khó dời mà. Thế nên đừng thắc mắc những điều hiển nhiên như thế.. Dạo này online rất hay gặp thằng Chuông, thế mà nó thấy mình ko thèm chào mình 1 câu, láo thật +__+ x-(. Quả này là fải về dạy dỗ lại thôi ^__^. Dạo này đang có mấy phi vụ khá là hay ho. Bùn cuời thật @___@
    Hình như Java lại lỗi, chuối thật +___+
    À còn vụ mấy con virus thì cũng khá OK rồi, mấy con tép riu nhãi nhép thì về với Chúa cả rồi. Còn mỗi con to nhất, nguy hiểm nhất Chuong.exe thì vẫn....+___+ ^___^ :))=)) Công nhận cái con này sức sống dai dẳng thật, cả NAV cả Kas cũng bất lực....^___^Cám ơn bạn hiền đã hỏi thăm nhé ^___^

    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 28/11/2004
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chán như trước. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả Mệt....Chán.....Thất vọng. Con trai đúng là 1 lũ của nợ Tự nhiên thấy thích cái câu " Hạnh phúc chỉ là điều viển vông thế nên tình yêu chỉ là ảo giác" thế không biết .Thế là quá đủ rồi.........Sẽ ko có những lần tiếp theo đâu. Kẻ phản bội trắng trợn và tráo trở sẽ fải trả 1 cái giá thích đáng
  3. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    4h30.Học xong chả buồn ngủ nữa.Nhớ Pinklip...
    Tặng One cái này B-(.Dám gọi em là chó con X-(
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ko thích làm chó con thì thôi, làm chó già nhé Tặng lại ku .
    1 đêm khó chịu như chưa bao giờ khó chịu...Đã quyết định làm một việc, nhưng chưa dám nói Sao thế nhỉ....

    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 29/11/2004
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ***!
    sao mình ngu thế nhỉ?Quá dễ tin người,từng này tuổi đầu mà sao ngu thế ko biết?
    ***,quả này nó ko trả đt bố chém chết.Đang hận đời.Dám vặt cả tài sản đáng giá cuối cùng của mình
    Sorry vì lời lẽ hơi bất lịch sự.
    Anh đang hơi bức xúc mà.Tay lại phải nhúng máu rồi.Tội lỗi,tội lỗi!
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, chết vì cười ....Chết mất thôi
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mod như cái con C, thấy viết bậy còn nhe răng ra mà cười .Bố sư khỉ?
    Đúng là đồ worm K32 -One .ha ha
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Con xÍT nhà mình dạo này thế mà khôn lớn ra lắm các bạn ạ, phỏng phao hẳn ra, lớn hẳn ra mà lại có nhan có sắc nữa mới chết chứ,đúng là xíT nhà mình nó ăn đồ ngoại, uống nước lọc tinh khiết hít thở không khí trong lành có khác nên đầu óc cũng rộng rãi thoáng đãng ra vài phần.
    Chỉ có điều là nó vẫn láo nháo, nó bảo nó thấy mà nó cũng đek thèm chào chủ nó , thế có chết không cơ chứ. Nó phải đáng kill, mà không, kill thì xót lắm, bao công vỗ béo lo chăm bẵm thế thì chết.
    Thôi thì để nó lại nó còn ngoáy được vào đâu thì ngoáy, mũi nó thính lắm các bạn ạ, có gì nó cũng biết, nó biết từ trên trời xuống dưới đất, từ nhà WC cho tới dinh tổng thống, nói chung là đủ thứ, cái nào nó cũng tham lam
    Khổ, xÍT có nhan sắc thế mà nó vẫn miệt mài lăn lộn ở đời để kiếm được manh chồng tấm con.
    Khổ.Bảo nó về để mình dậy dỗ bảo ban mà nói cấm có nghe, vẫn lặn một mạch không thẩy sủi tăm gì cả, xíT với chả tat, *** như nhợn ...
    Gớm, format lại mấy lần rồi mà còn ngồi to kèn nữa chứ, ở nhà có phải là akie rồi không?
    Thôi, lo mà gặm đi nhé, ......exe hơi bị siêu đấy
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    -Sáng nay đi học và thực hành mệt và căng thẳng tới mệt cả người.Gớm mặt, bạc cả mặt ra với những công việc đang làm.Mệt thì có mệt mà lòng vẫn không suy chuyển, lăn ra mà học mà làm thôi chứ biết làm sao được...Còn nhiều cái quá,nản thì chưa nản nhưng hứng thú cũng phải tuỳ từng lúc,như lúc này là thấy đang bình thường,có thể có dấu hiệu giảm .
    -Trưa ngồi đọc báo, ăn uống láo nháo chả quan trọng gì cả, thấy là vui lắm rồi, dù có là gì đi nữa vẫn vui.Mình đang vui với niềm vui mình tự tạo.Thế là được rồi .Ờh,thế mà lúc trưa đi làm lại có nhậu chứ,mấy thằng hâm , chán chả muốn nói.Mình kì cục.
    -Chiều tới ăn vào thấy no,vui thì còn tăng lên.Mình hiểu rồi mà.Hiểu từ lâu rồi cơ,sẽ làm và không kêu la.Thế thôi.
    Good luck!
  10. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúa ơi,sao bây h cái gì cũng đắt thế nhỉ.Mà sao mọi chuyện cứ nhằm vào lúc mình ko có tiền mà dồn dập đến thế nhỉ.Cuộc sống thật bất công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này