1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con thông cảm..Chúa ko có tội trong chuyện này
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    .
    xÍt on diu !
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 01/12/2004
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Sad.
    Sad.
    Sad.

    THE
    SIM
    2
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hơi buồn cười, nhận được 1248 cái mail Anh yêu em. Vừa tức, vừa buồn cười, vừa đoán già đoán non xem đứa nào gửi. Đến bây giờ thì biết rồi Chuẩn bị công cuộc trả thù Thù này ko trả ko fải là quân tử Niệu hồn đấy
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục cũng thoát khỏi cái trại í . Những ngày tháng kinh hoàng đã chấm dứt . Nhưng vẫn còn ko khỏi thấp thỏm ... chẳng biết đến bao giờ mình mới nhận được cái bằng tốt nghiệp khoá quân sự ngắn ngày nữa . Amen !
    Sau một tháng kinh hoàng , chẳng ai nhận ra mình nữa , bản thân mình nhìn vào gương còn ko ra mình nữa là ... Thật thảm hại !!! . Dù sao thì cũng chơi được lão Khanh ''thú nhún'' 1 vố , nhưng còn thằng cha Tuấn ''vừa đi vừa dẫm'' thì mình vẫn chưa làm j được . Đành ngậm ngùi chờ đến ngày lấy bằng rùi hận này anh sẽ trả đủ vậy !
    Về nhà rùi , thấy life đẹp lên nhiều quá ! Sáng nằm ngủ nướng đến 8h . Papa mua bánh cuốn cho . Măm măm xong ngồi chơi điện tử . Đến gần trưa lên thăm bà , lâu lắm mới ngồi với bà . Hôm trước đi quân sự , ở gần đó có bà cụ , nhìn giống bà ngày xưa , tự dưng thấy sống mũi cay cay . Đang ngồi với bà thì Bốp chạy qua -> túm cổ nó lên gác , lôi sách vở của nó ra kiểm tra . Ngồi hí hoáy giao bài cho nó làm thêm .
    Đến trưa , vòng về nhà ngồi măm măm .
    ....
    Tâm trạng bây h tệ thật ! Tình , tiền , tài đều rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng !!! .
    Tôi buồn chít mất !
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy khó chịu, bực tức thế. Chẳng có đứa nào ở đây để mình đánh đập cả (Tự dưng thấy nhớ Ân ái da diết ) HÌnh như ốm rồi, mệt, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt ...thế nên hình như hơi xấu tính . Tẹo nữa còn fải đi vài việc nữa .

    Vẫn hơi tưng tức cái vụ xì-căng-đan hôm trước Nếu mà lúc đấy nó ở đây chắc mình vả cho nó tung ngô rồi Giả sử nếu mình có con lục bạc lúc đấy chắn chắn là 1 fát xuyên lõi táo rồi đấy ( cả nhà lại có cỗ mà ăn ) Nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng ko nên tức tối nữa làm gì, mặt lại nổi mụn,xấu . Lần này tao bỏ qua cho mày. Lần sau thì đấy.
    PS: Trang péo ơi, nhớ em quá Em ơi mùa đông đến rồi đó Bên này bùn như con chùn chùn í. Bao h anh em mình mới có thể bên nhau như ngày trước nhở. Nghĩ mà thấy xót xa những ngày đã qua quá, vui vẻ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu...thì giờ đây bấy nhiêu À, mà sắp Soldes rồi đấy

  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hằng hiền ơi , bên đấy bùn chư con chùn chùn thì tết này vượt biên về chơi với tớ đi , hehe . Mà thằng nào nó bom tình yêu vào hòm mail bạn Hằng vậy . Bạn Hằng có lục bạc thì tớ vừa sắm con 46 bắn phát chết luôn . hehe .
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày nữa lại sắp trôi qua. Sao độ này mình thấy thời gian trôi nhanh và vô vị đến vậy nhỉ. Đấy, cái ngày nghỉ cuối tuần thế này mà từ sáng đến chiều chỉ có dán mắt vào cái màn hình vi tính thế này, chán ngắt. Biết vậy mà mình cũng chẳng làm được gì hơn. Hôm qua con bạn nó rủ về nhà nó chơi mình cũng chẳng nhận lời... để rồi ngồi buồn gặm nhấm nỗi cô đơn thế này...ha ha... nghĩ lại nhiều lúc thấy mình cũng dở hơi...
    Online, nhận được message của anh, thấy vui và hạnh phúc thế.
    Mong cho thời gian trôi càng ngày càng nhanh để mình sớm được gặp anh. Nhớ anh nhiều quá.
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

    nó đang chat cùng G, nó ko hiểu tại sao nó lại nói chuyện đấy cho G? nó cũng chẳng hiểu được nhưng mà nó đang chán lắm. lại chán chuyện gì đây? học hành à? lo toan nhiều quá rồi. bây giờ thì nó phải cố thật thoai. bố mẹ nó đã như thế. bây giờ thì nó đã tự ý thức được chuyện gia đình nhà nó rồi. chẳng biết sẽ đi đến đâu. bây giờ nó mà chơi bời như ngày xưa nữa thì........., cũng chẳng hiểu là số phận nó đi đến đâu?
    chán thật sự
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    -Hôm nay mình hơi mệt, thèm ngủ quá,cũng được ngủ rồi,nhẹ nhàng và êm ái hơn rất nhiều.Ngủ một giấc thật ngắn nhưng thế là đủ rồi, vì giấc ngủ có tất cả.
    -Lâng lâng lâng lâng như thằng say rọi, giờ lại ngồi học bài và làm .Hự
    -Hà Nội điên nhỉ?+Cố gắng, cố lên nào...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này