1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chậc, vừa viết xong 1 bài journal intime bên CFT, đến lúc post thì chả hiểu nó chạy đau mất, lỗi lên lỗi xuống.. Nhưng ko bực, thế mới hay,thôi sang đây post tiếng Việt vậy .. Hôm nay là cái ngày gì mà mình thấy vui vui.. Hay thế ! Chắc tại ko phải chạy đây chạy đó vào cái ngày CN Lâu lắm mới post nhật kí..
    Từ hôm thứ 6 đến h mình ngẫm đc nhiều điều hơn, hiểu đc nhiều hơn và có lẽ cũng đã chớm biết đc cần phải làm cái gì.. C''est la vie Đặt mình vào cái vị trí đó và biết đc nhiều điều cần thiết cho ... un futur plutôt brillant !
    Tuần sau mọi thứ sẽ khác, mình nhìn thời gian trôi cũng = 1 con mắt khác.. Courage !

  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cái máy tính nằm đắp chiếu rồi Sao lắm người ác thế Đã ai làm rì đâu mà .... Ác ôn vùng nông thôn . Đợi đấy
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi đọc bài xong, bây giờ relax phát.. mai lại vào guồng quay tiếp. Cố lên ku, chỉ còn sáng thứ 4 nữa thôi, in holidays rùi
    Sáng nay làm bài cũng được, bài lắm bẫy wá, thầy gì mà ra đề ác như thú Để xem kết quả thế nào .. Hình như vừa tìm thấy 1 lỗi sai, 2 pts.. Khốn nạn ! Mình cứ do dự mãi ...

  4. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên mình lại chui vào đó nhỉ , tính mình vốn ko như thế mà , nếu biết trước vào đó rồi để mình đau khổ thế này thi mình chắc chắn sẽ ko vào.....nhưng.....dù sao thì mình cũng đành phải chấp nhận thôi , đó là sự thật mà , cũng tại mình,...tại minh hết
  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra những gì mình nghĩ là đúng Chưa bao h cảm thấy bối rối như bây giờ Mình sẽ fải làm cái gì bây giờ nhỉ Chẳng hiểu mình ăn fải cái gì mà đi đến đâu là y như rằng reo rắc đau thương, đổ vỡ đến đấy Đấy là lỗi của mình ư Thực sự mình cũng đâu muốn thế này Nếu những gì đang xảy ra xung quanh mình ko fải là ảo giác thì hình như mình ghét chính bản thân mình Còn nếu tất cả chỉ là ảo giác thì dù sao cũng xin cảm ơn cái người đã đem đến cái ảo giác đấy. Mình cũng đã rất vui. C''est la vie Ngốc thật
    Con người không hoàn hảo, cuộc sống cũng vậy. Làm sao để trách 1 người khi người đó mắc lỗi nhỉ? Vì đấy là chuyện bình thường, là điều hiển nhiên. Trong đời ai chẳng fạm fải sai lầm vài lần. Có nguời nói rằng nếu biết sai rồi sửa thì sẽ không bị trách nữa, nhưng lại có người biết nó sai lù lù ra đấy nhưng vẫn cứ cắm đầu vào. Mà hình như mình là người thứ 2 thì fải Ờ, cũng fải, chẳng fải tự nhiên mà mình được nhiều người "khen" là cứng đầu, bướng , khó bảo . Ghét nhờ
    Nợ câu trả lời của vài người, đã hẹn đến sau Noel. Mình biết câu trả lời của mình sẽ làm nhiều người bất ngờ, dăm người bực bội, vài người khó chịu ( kể cả những nguời ko trong cuộc, những nguời dựa cột hóng hớt ) và có lẽ mấy người sẽ thất vọng nữa cơ. Nhưng mà mẹ nói là Đừng cố tìm cách làm hài lòng tất cả mọi nguời vì như thế con chỉ mất thời gian và có lẽ sẽ đánh mất chính bản thân mình. Fải sống trước hết sao cho thoải mái nhất cho mình, con ạ. Thế nên mình chả sợ ai nữaTrong toán học, mình có thể tìm được 1 đáp số thoả mãn tất cả những yêu cầu của đề bài. Nhưng trong cuộc sống này thì mình dám chắc điều đấy là không thể. Be myself thôi, nhỉ !
    Nhớ và yêu mẹ quá

  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy những gì mình viết mâu thuẫn quá Dở hơi thật
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Oài,đêm qua anh ý nhắn tin bảo k dám nói trực tiếp với mình,và cuối cùng quan trọng nhất là để xin lỗi mình.CHẳng sao cả,nhưng thấy cứ hèn hèn sao ý,y thì nói là y nhưng sao sợ dị nghị?sao sợ mọi người?rùi nếu còn tình cảm với người ấy thì saolại như thế với mình?phaủi tụ hỏi và tự trả lời chứ,nếu chỉ vì long tự trọng theo kiểu con trai mà k dám đối mặt với sự thật thì thật là hèn.Hèn thật,mình chỉ tiếc là y nhầm người,k khóc,k thấy sao cả,thế mới Gan lì nhỉ
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy bực mình như bây giờ. Thôi kệ, let it be. Bạn buồn, tớ chán , cả 2 cùng buồn và chán.
    Tự dưng thằng bạn nó hét toáng lên : " Sao mặt mày đỏ thế ? Ốm đau gì không?"...Hờ hờ, sao thế nhỉ...? Có khi mình ốm thật, đau thật... Forget all ! Thats the best way for everyone ! I stop here , J''en ai marre

  9. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tít tít lại dở trò rồi đấy hử, ăn uống không ăn, cứ nhăn răng ra mà cười thế kia thì làm sao mà khoẻ khoắn, đầu óc minh mẫn tinh thần sảng khoái được cơ chứ, , đập phát chết nhăn răng bây giờ.
    Cười cái gì mà cười,ai cười mà cười, viết bài đúng tâm trạng quá, người ta chỉ biết chia sẻ với mình thôi.
    Ốm á, ông đập chết ngay bây giờ chứ lại, zớ zẩn, lo mà thuốc thang vào, không là ngỏe ra đấy, không nghe được tiếng chuông kêu nữa đâu.
    Viền đi, đừng hót bậy ở đây nữa, về mau nào
  10. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao bạn này cũng giống đứa bạn mình đang mắng thế nhỉ? Lạ thật, bạn cũng đừng như thế.Bực tức thì bạn nói hẳn ra, nói ra cho nhẹ cõi lòng, không là đầy bụn lại đâm nguy ra bạn ạ .
    Kinh nghiệm của tớ ấy, khi nào buồn bực , nghe tiếng chuông hay nghe nhạc không lời... cũng vui ra phết, không thì bạn tìm cái chuông trên chùa thật to, la vào đấy, nó sẻ phản hồi lại âm thanh vào tai bạn, đảm bảo bạn không buồn bực được nữa đâu.
    Đưa bạn tớ làm mấy lần như thế rồi đấy,hiệu nghiệm phết.
    Bạn mặt đỏ tại sao thế nhỉ? Các khả năng được đặt ra và đã bị loại trừ, tớ thì mù tịt về khoản này,nhưng nếu mà bạn ốm đau á, bạn nghỉ ngơi đi, khoẻ hơn đấy.
    Nhớ đi bạn ạ,nếu bạn biết bạn tôi, bạn sẽ thấy 2 người giống nhau cực
    Ờ nhỉ, mà khéo " bạn" lại là "bạn ấy " thì tớ thẹn lắm ...Đừng" làm hàng " tớ nhé, tớ ngán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này