1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ốm đau khổ quá!
    Cờ bạc bực hết cả mình!Lại trắng tay rồi
    Cuộc sống thật nhàm chán!Ko biết có nên theo chân thằng ku Phú ra nước ngoài kiếm cơm??
    Cố sống nốt vậy
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Cáu !
  3. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hầy hầy, mày làm sao thế?Hôm qua bỗng dưng tao cũng nghĩ tới mày đấy,béo ạ .Thằng nào mà làm mày cáu,mày thịt nó luôn đi,ngán qué gì ai, miễn là đừng oai hơn mày,đừng thân quá với mày, còn đâu, chơi tất, sống là phải mạo hiểm và phiêu lưu chứ nhẩy.
    Đông, lạnh :Nhớ khoẻ!
  4. clover_the_pea_brain_gal

    clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...chắc phải học lại thể dục rồi..nhục thế ko biết sao lại để học lại thể dục vào lúc này cơ chứ???? Một tại mình chưa cố gắng. Hai tại có lắm muỗi...muỗi đòi hút máu người hết lần này đến lần khác...rồi sẽ có ngày người sẽ đập chết muỗi...cứ đợi đấy tao quyết đập chết mày. Mối hận này tao sẽ ko bao giờ quên đâu. Rồi ngày mai tao sẽ là người chiến thắng>>>>V <<<sign of victory...
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thắng không nản, Bại không kiêu

  6. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Anh vẫn chưa quyết tâm nhỉ.Nó ăn vào máu rồi mà
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hầy hầy, mày là đứa nào nhờ, tao chưa nhớ ra. Mà rõ ràng nghe cái nick lạ hoắc ạ. Hí hí, đứa nào mà tốt bụng thế, sao lại nhớ đến tao cơ à... Dù mày là đứa nào thì cũng thanks, giờ tao có vẻ ok rồi
    PS : mày là đứa nào hử con???
  8. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mày và một đống đứa nữa đúng là đáng ăn chưởng , toàn lão làng máu mặt của 85 mà lặn như là gì gì ấy, có biết cái quái gì ở đây đâu.Cáu ghê cơ .Mày và thường xuyên vào, có phải biết tao là ai rồi không, thôi, không chấp mày,mày và mấy nhân xưa vào vực 85 lên đi, ai lại để nó thế lày, mày nghe rõ chửa? .
    Hờ hờ, thôi, đã thế nói luôn tao là ai cho gọn : Là người hay nháy máy mày để nghe nhạc ấy, nhớ chửa .He he.
    Thi cử thế lào, có học bổng thì khao đấy nhé, khất mấy lần roài.Béo.
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thằng Béo, tao nà tao thấy cái sự náo nháo của mày nà ló cứ tỷ nệ thuận theo thời gian đấy Niệu hồn nghe chưa ku kon
    Hôm nay đi Chợ Noël, vui thật. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vì cái cảm giác đơn độc "đi chơi vắng nhà"
    Nhận được offline của Em Cá, hoá ra nó vưỡn còn sống sót . May !

  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mợ già nhà nó , mấy thằng VN chết tiệt sao dở chứng đá ngu đến thế nhỉ . Thua ba bàn ko gỡ thì quả là nhục nhã thật . Ngài Tavares huấn luyện chắc để chơi bóng bầu dục chứ ko phải để chơi bóng đá , haha .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này