1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mất pass rồi,hic.Hôm nay chat cùng 1 thằng,nó muônlám quen,lại cònt hông báo là nó biết pass của mình rồi cơ chứ.Đau quá.
    Làm sao nhỉ?
    Cái nick này lâu lắm rồi,đổi lại hả?
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đi chợ rồi ra làm ... Ức chế vật ! Mình nghỉ luôn... Chán chả buồn nói .. Bực mình wá !!!
    Bây h nghĩ lại vẫn bực mình ... Hmmmmmmmmmmmm
    Ngày hôm nay đen từ sáng đến tối chắc ..

  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay khó ngủ , trèo lên mạng ngồi , thế nào lại gặp Gon . Vui wá ! Một tháng rồi ko liên lạc . Nhớ thật !
    Hay đứa ngồi hỏi chuyện ríu rít . Tiếng Anh mình dạo này hơi chuối . Vốn tự cạn kiệt .
    May mà nó cũng hiểu !
    Thôi , nói chuyện típ . Vui wá !!!
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    xem lại topic ảnh của 85, thấy trong những người cũ, thiếu mất Tranngocly_1 người bạn thật sự tốt, cho dù bề ngoài của bạn có thể khiến cho người mới gặp thiếu thiện cảm.
    Bây giờ có ai biết Tranngocly như thế nào kô nhỉ??
    ha ha, nhớ đến Tranngocly thì liên tưởng đến Tranchitrung và Aki, ha ha, 2 người đàn ông dũng cả nhất box ( just kidding ), 1 người từ trên Quảng Bá fi về tận đâu đâu để đón bạn, 1 người lai bạn đi đi về về Hà Nội- suối ngọc . err....nói chuyện này chỉ có mem cũ mới hiểu được. Lại nhớ đến chú Alan Smith khổ thân, mong mãi Tranngocly ...
    hôm nay kô vào được nik mod,, kô hiểu sao, có khi admin thấy IP khác...chậc...bó tay
    papa bảo mình chửi chết thằng course leader đi, ai bảo nó dây dưa đến 1 tháng rồi mà chưa làm được gì cả. Nghe papa nói cũng thấy máu máu....nhưng kô bít có nên kô, he he, nốt tuần tới mà kô ra gì, chắc đốt nhà lão ý quá...

  5. tayforever

    tayforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hom nay mới post bài đầu tiên,khoai khoái
  6. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nắng nữa!Sáng học tới tiết 4 thì mặt đứa nào đứa nấy bóng nhẫy,chất nhờn đầy mặt!Đúng lúc đài VTV nhà ta có mặt quay không khí chuẩn bị thi tốt nghiệp!Các cháu loạn xới hết cả lên!Mượn lược,gương,tới lượt mình thì hết,đành soi vào cái cửa sổMà bựa bựa kiểu gì ý!Chắc ban biên tập sẽ cắt đoạn có cái mẹt mình!Đẹp trai thế lên Thời sự phụ huynh còn chít nữa là!JH mượn đĩa Dreamcatcher rồi còn lấy đĩa B "Vũ điệu phi thiên ",đĩa A xem hay muz hết!Cụt hứng!Gọi cho Daizabao thì nghe thấy róc rách nước chảy!"Ớ!Ở đâu thế","nhà tắm muz" Mịe thế thôi nhé,tí gọi lại cho!Nháy máy cho mọi người và coi như đó là lời chúc ngủ ngon!Bật sói ruồi Enrique rồi ngủ
  7. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn quá toàn chuyện ko đâu đến với mình ko à.hết chuyện ko được thi võ lại đến chuyện học hành.Buồn quá
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , 8h Gon nhắn vào máy , chúc một ngày tốt lành . Tỉnh dậy đọc được tin nhắn ấy bỗng thấy vui thế ? Tự dưng cười rõ tươi . Chẳng bao giờ Gon bỏ được thói wen này . Nhận được tin nhắn và có cảm giác như đang ở Pháp . Ừ , sáng nào cũng thế , khi tỉnh dậy cũng thấy dòng tin Chúc Một Ngày Tốt Lành , và buổi tối trước khi ngủ , cũng là dòng tin Chúc Bạn Ngủ Ngon Và Có Những Giấc Mơ Đẹp .
    Không biết bây giờ mọi người thế nào nhỉ ? Anh one ơi ! Em nhớ anh và Sư Phụ quá ! Hai người bây giờ chắc vui lắm ! Dù sao mọi chuyện đã ổn , như thế em sẽ yên tâm hơn .
    Còn anh Minh và Ngân Anh thì sao nhỉ ? Bao giờ anh Minh về ? Cả Ngân Anh nữa . Nhớ mọi người wá .
    Tuy mình chả thích thằng Kota lắm đâu . Thằng leng keng í !!! . Nhưng dạo này nó như thế nào rồi nhỉ ???
    To all : Mizzzzzzzzzzzzzzz
    Quyết tâm tu chờ đến lúc anh one về
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +Admin nó không thấy đâu anh Mel ạ.Nó chả thừa hơi đâu.
    Ông cứ làm theo đúng cái mà tía nói ý, cái gì đã máu máu là phải làm, thế mới là man .
    +3 ngày rồi ngày nào cũng mệt và thức khuya.Nhiều cái làm qúa đi mất.
    Ưh ưh ưh, biết rồi mà.Nắng.
    2 ngày chả biết có gì khác không nhỉ?
    Thứ 7 tới, chủ nhật cũng qua luôn.
    Nào, đi thôi
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự nhiên cảm thấy mình phải cần làm một cái gì đó cho trở nên ý nghĩa một chút mà sao khó thế....
    Định là sẽ rảnh rang viết lách , sự trở về với 85,vậy mà đúng lúc thi... thì thôi, ko sao... thi xong anh sẽ oanh tạc.. hé hé chỉ sợ thi xong lại mải mê với vụ đọc truyện thì ...
    Mệt quá, mình ko quen ngủ ít mà đợt này ko chăm ko được , phải cố lên thôi...
    HÔm nay thi xong Vi sinh, mệt ,mà buồn, buồn ghê gớm, làm ko được tốt,,,, hic 5 môn nữa.... nếu mình ko cố được, ra khỏi lớp này, chắc mẹ buồn lắm. Thôi thì đành phải cố gắng thôi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này