1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sáng vừa thi xong, thi về môn gì nhỉ, bài thi về chuyến khảo sát (chính xác thì là tham quan) Cúc Phương, Tam Cốc, Bích Động, nhà thờ Phát Diệm, tưởng trông thi cũng fải nghiêm một tí, ai dè giám thi cho quay thoải mái, đã thế lại còn dặn: các em bàn bài nhỏ nhỏ thôi
    LOL
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hey ****ah , I recieved ur newest pics. Cool new hair style U look great
    Vừa đi chơi loăng quăng Noel về. Vui vật con lật đật Càng gần đến Noel, mình lại càng có cái cảm giác...bị già đi Thời gian trôi nhanh thật.
    Convert xong mấy bài hát rùi. Thích thật. Home now
    If u asked me wat I want for Xmas, i would answer : Ur Honesty

  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hải ác cứ bình tõm, đâu khắc có đó Làm gì mà nóng thế. Mà đằng nào chả thua rồi Biết đâu sau trận này VN lại fát hiện ra mình có năng khiếu chơi bóng bầu dục tiềm ẩn thì sao he he
  4. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngố à ? Lâu lắm mới gặp. làm phát
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, lúc đấy đề nghị bạn asari làm huấn luyện viên nhé
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Ớ, ai thế? Có fải bạn Nhật Lật Đật đấy không??? Kính bạn fát
    Ân Ái ới ời ơi, lúc đấy thì ấy làm trợ lý huấn luyện viên với tớ nhá

  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ! Chán !
    Thằng Minh vừa gọi điện khoe đang ăn trưa ở tháp Effeil, đang ăn dở thì nhớ đến mình nên gọi điện để thông báo Trong khi mình đang chết đói chết khát gặm pâtes thì nó....Thằng heo con, bao h về đây mày chết với tao

  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm, hoá ra anh Óc Thú là anh Dậu. Sao lại chui tận vào đây thế ku?
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi với bạn khủng khiếp,hì,thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều,vì bạn ý phần nào giống mình.Hic,định hôm này đi lần cuối với người ấy rùi mỗi ngả tađi.nhưng trời k cho cơ hội,được roài,vẫn quyết tâm đấy.hì,mai lại nói chuyện với bạn khủng khiếp tiếp
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cũng chẳng muốn viết gì cả. Mấy hôm nay trời nắng đẹp quá. Hôm qua ngồi nghe bài Lý Cây Đa của Phạm Duy mà cười ngặt nghẹo. Công nhận cái bài đấy tếu thật. Một lúc sau nghe thêm cái bài tiếng việt của No Matter What cũng tí sặc cơm. Có bạn nào có thời gian thì nghe thử nhá.
    Chuẩn bị đi trấn lột quà Noel của Tài Dậu. Còn thằng Heo thì đợi lên trên kia tính sổ sau Bót lột dần dần cho nó nhân đạo
    Ghét chờ và đợi lắm rồi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này