1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá ! Tiếc hùi hụt từ sáng đến giờ
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bực Incroyable ! Je te déteste !
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo bà cách này hết bực nhé
    Nhìn vào gương, rồi lè lưỡi ra, sau đó nhằm thẳng vào cái lưỡi trong gương mà fang, đảm bảo hết buồn ngay
    Hê, hôm nay may vãi, vượt đèn đỏ, 2 con cá vàng 2 bên đường, mình tằng tằng ở giữa, đường đông nó đek bắt được , ke ke
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tôi có fải là Ân đâu là thè lưỡi lung tung, bừa bãi thế được Nhưng dẫu sao cũng cám ơn, gì thì gì cũng là kinh nghiệm bản thân bạn mà ra đúng ko? Fải biết trân trọng Nhìn thấy mẹt ông là tôi hết bực rồi Ngộ nghĩnh thật Mà ông yên tâm, đường vắng thì mấy chú cá vàng cũng chẳng nỡ bắt "nguời đẹp" như ông đâu
    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 16/12/2004
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chuyện, tôi lái lượn hơn bà
    CÒn cái mẹt bà, không lái ẩu, vượt đèn thì người ta cũng giữ lại hỏi giấy tờ xe rồi
    LOL
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ càng cố hiểu ấy thì tớ càng chẳng thể nào hiểu nổi ấy đang nghĩ cái rì nữa Buồn cười ấy nhở. Ấy ơi, ấy đang làm gì thế
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    199 người đang ol,vãi ái
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Việc gì fải làm khổ nhau như vậy? Nếu yêu nhau thì hãy giữ lấy nhau, đừng vì những việc nhỏ nhen mà đánh mất tình yêu đang đẹp. Nếu đã không còn yêu thì đừng níu kéo làm gì. Chỉ làm cho tất cả mệt mỏi và đau khổ mà thôi. Ai cũng có quyết định của mình cả. Nếu được chọn lựa vậy mà tại sao lại không chọn nổi cho mình được 1 con đường riêng . Vậy thôi, đừng chần chừ, đừng giết chết thời gian, sức lực nữa. Và cả cơ hội nữa chứ Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng để đến khi mất hết rồi mới ngồi lại nuối tiếc..."Ước gì...."
    Hôm nay gặp thằng Chuông béo ngu ngốc. Nó vẫn tưng tửng như trước. Chẳng nhớn lên được tẹo nào cả Chuông ơi là Chuông, bao giờ mày mới nhớn được đây. À, gặp cả em Ká Kon Khìn nữa chứ. Nhìn em mới nhận ra sự nghiệt ngã của thời gian Ác quá Ôi, em tôi.......

  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    2ha.m (~~) : Gặp chó con, nó cũng ngu như ngày xưa, đúng là chó con có khác . Hehe.
    5a.m ngủ .Vẫn thèm thức để làm.
    7h30 a.m : Dậy và đi như điên, muộn mất rồi .
    11h20 : Về nhà, làm việc dọn dẹp cuối tuần, thế là xong, mất đi một khoản việc tương đối , nhưng mà đang còn nhiều lắm,không làm nữa, hơi mệt .
    2h20p.m'':Lại lên đường, đi làm nhiệm vụ, hì hì, bố ơi, bố sẽ thích món quà đấy, bố nhé .
  10. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    một ngày dài khi vắng hình dung của người tôi yêu , ôi sao quá quạnh hiu ,
    chán quá , em ơi là em , sao em lại để anh ở nhà một mình , em đi chơi mà không thèm nói với anh một tiếng thế là sao hả em ?
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày .... ????????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này