1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    May chế, tí dẫm nhầm hố bomb mà tử vì đạo May mà mắt mình vẫn tinh, đầu óc vẫn tỉnh
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +Hôm nay mắt đau, hơi nhức, chắc tại làm nhiều quá. Mai sẽ được nhỏ thuốc, , cố lên mắt thân yêu.
    Vẫn hôm nay: Nấu cơm ngoan lắm, cốt để thấy khoẻ khoắn yêu đời. Thế mà ông anh lại không về ăn cơm, nản quá. Vậy là 15 ngày nữa lại mới có cơm ăn. Hic hic. ôi bánh mì thân yêu, mai lại là mày, mày nhé.
    -Chả gặp được ai cả, chán thật. Fù, mình không được điên.

    Mình yêu đời thế
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang đánh vật với em iêu laptop. Sao em vẫn im lìm, sao em vẫn chưa chịu sống lại , em ơi .
    Vẫn chờ đợi trong im lặng, 1 câu trả lời. Và những gì nhận được, vẫn là 1 sự im lặng
    Có fải mình đang thoả hiệp với cái "không tốt"? Buồn cười,nhớ lại, hôm trước hỏi Đ có ai tên Th. duới Tou. không, Đ cười cợt bảo:" Có Tờ rồi thì hỏi Th. làm gì nữa" Bó tay. Mọi chuyện giờ hình như ko còn đơn giản như mình nghĩ nữa
    Có nên chỉ giữ cho riêng mình? Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng? Nếu biết được sự thật sẽ đem đến cho người ta đau khổ và cắn rứt, thì có nên cho người ta biết được cái sự thật ấy?
    Thôi, bỏ đi

  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vẫn con người ấy, vẫn cái ID đấy, vẫn status đấy...Nhìn muốn
  5. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    1 ngày cay cú, cái thằng đáng ghét đứng lì dưới nhà, kiên trì gọi điện và gây fiền fức cho tớ, tờ sờ bờ nó, tớ ghét nó ghê gớm, oa oa .
    Thằng H là một thằng thần kinh, grừ, dám làm tớ lo lắng vì vụ tai nạn ngớ ngẩn của nó, mặc *******, grừ .
    P ạ, P nói đúng về thằng kia, tờ sờ nó, những thằng học cảnh sát đều là những thằng đã từng và sắp khốn nạn, grừ, nó mà dám toét còi M fát nữa, M vác bom ba càng đền đạp nhà nó luôn, cái j mà "anh tịch thu xe em 15 ngày, để em chỉ được di xe anh thôi, chỉ được đi đâu khi có anh đèo và với anh chứ ko fải ai khác ", oẹ oẹ, buồn nôn kinh dị, hix, dị ứng với những thằng bố của củ chuối miệng dẻo quẹo thế này, mà nó biết quái j về mình chứ, chẳng qua vừa quen nhau được ... 3 ngày , oa oa
    Tớ đang run lập cập với những j sắp đến, người thì đau ê ẩm vì cái vụ ngã xe lẫn trước vẫn chưa khỏi, bài tập nợ đầm đìa, tớ chả muốn làm, dù sao cũng mất học bổng vì cái môn thể dục chết tiệt, oa oa, bố ai mà đánh đuwọc 3 quả bóng chuyền qua được lưới cơ chứ, bố tiên sư, đánh tới vạch 3 m còn khó nữa là, hix hix .
    Mấy cái tranh tớ đang vẽ tự nhiên chả muốn vẽ, mặc kệ chứ, đôi lúc người ta cũng đuoc quyền điên, fải ko ? Tớ nhớ , nhớ ngày xưa ....
    hu hu
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi lúa , buồn quá...Ngày mới bắt đầu dc hơn 3 tiếng rồi ...Hy vọng hôm nay sẽ tìm dc niềm vui , hoặc có ai đó tạo cho mình niềm vui,nhỉ...
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay cứ thấy buồn bực cái quái gì mà cũng không hiểu nổi nữa. Tự nhiên buồn, mệt thế ko biết. Như hâm ý, thấy mình nhiều lúc trẻ con quá. Buồn!
    Mấy hôm rồi không thấy anh mail cho cũng buồn, giận con bạn thân cũng buồn, hơi tí là lại tâm trạng, dở hơi thật đấy. Chẳng biết liệu mình sẽ ra sao nếu cứ như thế này thêm một thời gian nữa. CHắc chết mất. Mình có muốn buồn đâu, tự nó cứ tìm đến đấy thôi.
    Chán thế ko biết !!!
    Bao giờ mới được về VN đây??? Nhớ Vn quá... hix hix....
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 đêm thức trắng để chơi game , để online , để tán tỉnh trên mạng , nói chung là cũng vui nhưng cũng cảm thấy vô vị ...
  9. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Một ngày éo le,ngắt ngéo..bi thật.Cố thoát khỏi cái chuồng cừ Dolly này,cái mình vẫn cứ nhầm tưởng bao lâu.Mệt..
  10. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ...Em,nếu em muốn tôi ra đi,tôi sẽ ra đi vì em.Được yêu em là niềm vui,là hạnh phúc của đời tồi.Em,nếu em muốn tôi quên tất cả,tôi sẽ quên tất cả vì em.Em,em bảo em đừng yêu em nữa,tôi không thể làm được điều đó,đôi mắt tôi khát khao,tôi phải ra đi,ra đi để tìm lại dấu yêu xưa...
    Mùa thu cây chút lá,ta về trong xót xa.....TÌnh yêu đến cho lòng vẫn vương.Vì tình em tôi chết trong lòng không oán than.Dành cho em cả trái tim
    ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này