1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bà kon dạo này "giàu tâm trạng" quá nhở. Có ai thừa ít nào không, chia tớ ít
    Nhớ lại lời thằng ku kon hồi trước bảo: " Cứ thực dụng mà sống, vừa vui vừa khoẻ" Mơ mộng làm gì lại làm khổ nhau ra
    Tối nay có máy tính dùng rồi. Sướng !

  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ôi jời ơi, mình tránh nó như tránh hủi, hicccc, nhìn thấy xe nó là đã bỏ chạy, nghe đến tên nó là fát ói, nghĩ đến nó là muốn bệnh, oa oa
    Tha cho meomeo đi huynh ơi, đừng theo meomeo nữa, kinh lắm, khiếp, tởm, oẹ oẹ !
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HỜ,giờ đây lại gặp thể loại kinh hoang.Thật nhé,dù k biết tin nhắn của ai gửi thì cũng phải có mức lịch sự tối thiểu đằng này nó lại chửi thẳng mà toàn những câu tục tĩu của bọn vô văn hoá,nó lại là bạn thân của người mình đã tưng thích.k muốn chửi đâu nhưng tức lắm,bị bạn cho 1 câu"bạn mày chơi kiểu gì đấy?"Oài,mie,bây giờ đừng nói là thích hay y gì nữa.****** đây dêck cần.K 1 lời giải thích cũng k 1 cú điện thoại,lại còn ra vẻ ta đấy đúng ,chửi như thế là đúng,vẻ là giận mình chứ.Tưởng là ai chứ?Ấy ơi,k y nh được thì cũng phải cho người ta 1 ấn tượng hay sự tôn trọng lẫn nhau chứ./Làm thế tui kinh lắm,mặc dù ấy l trực tiếp nói những lỡi lé thô bỉ học ấy nhưng ấy biết mà vẫn k ngăn.K cần biết ai mà cũng nói thế được nhỉ?loại người gì đấy ta?chỉ nói 1 câu"SAI LẦM".chậc chậc
    cũng vui hơn được 1 chút khi đi chơi với bạn KK,hè hè,vui phết.Phải đi chơi thật thaỏi mái như thế chứ.Thanks y nhiều
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đáng nhớ với những bức ảnh đáng nhớ của 2 chúng mình. Em ko cho post nên anh ko dám post
  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em laptop lại ngon rồi. Sướng !
    Những người cần biết cuối cũng cũng biết những cái cần biết Cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái dã man. Sướng tập 2
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh mua laptop lúc nào đấy ? Sao ko kể với em ???
    Dạo này Hn lạnh vãi chấy ! Buồn lắm ! Em lại béo ú lên như hồi em ở bên đấy rồi ( Cơn ác mộng mùa đông )
    Từ ngày em chơi với nó , béo dã man !!! Khổ nỗi nó gày hơn em nên nhìn nó chả béo = em . Hix hix . Lúc nào đi cũng ăn , ăn và ăn !!!
    Hix , sắp Tết rồi ... Nhớ anh ...
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Èo, chẳng để ý gì cả. Giờ nhìn đồng hồ thấy 5h sáng rồi mới chết chứ. KHông hiểu hôm nay ăn phải cái gì mà thức khuya thế nhở. KHông buồn ngủ mới sợ chứ. Mà công nhận mình mà đã lên mạng thì chắc chẳng cần ngủ cũng vô tư đi. Kinh vật ạ. Chẳng thấy ai như mình.
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hê? hê?!
    **** a??
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Mie....anh thô thế, giữ thể diện SFC cái nhưng mà cũng đúng ý em...đang định hỏi
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bé(o) Khoẻ Bé(o) Đẹp, đáng tuyên dương. Thế mới dễ xương iem ạ
    Có những người hằn học bảo nguời khác hằn học mình Hic, khổ thân. Cây lặng rồi, Gió đừng nhé !
    Một ngày khá là bận rộn. Lại chuẩn bị xuất hành, không biết nên bước chân trái hay chân fải ra ngoài trước cho nó giải đen đây...Những cuộc xuất hành nhỏ, chuẩn bị cho 1 cuộc xuất hành nhớn Suy nghĩ...suy nghĩ, thấy mình vẫn hạnh phúc chán Đen 1 tẹo, nhưng không sao....Đen chán thì nó cũng fải đỏ thôi...Măn mắn đến lại đi, Xui Xẻo chắc cũng vậy !!!
    Tung tăng thôi....!!!
    Nhớ em Yêu nữa chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này