1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hix, mệt quá. Buồn ngủ ơi là buồn ngủ mà không thể nào ngủ được mới cú chứ. Chính xác là từ 9h sáng hôm qua đến giờ mình chưa hề được chợp mắt tí nào cả. Mắt lờ đà lờ đờ, thế mà đặt lưng xuống không thể nào ngủ được là sao nhỉ?
    Đêm qua thức trắng học bài hôm nay đi thi, con bạn cùng phòng sáng dậy, nhìn thấy mình vẫn ngồi học, he he, choáng!
    Được cái cũng không uổng công mình thức trắng đêm qua, hôm nay đi thi làm bài ngon lành. Công nhận lúc ngồi trước mặt bà giáo để thảo luận về vấn đề bà ý đưa ra, run vật vã. May cái, mình học kỹ càng nên có hơi run tí nhưng cũng không đến nỗi tịt luôn không nói được gì. Gặp cái bà sát thủ này nhìn mặt đã thấy sợ rồi nói gì đến ngồi trước bà ý mà lảm nhảm. Hờ, thế mà mình vẫn dám. Công nhận, buồn cười nhất là cái bản mặt mình lúc ra khỏi phòng thi, cười toe cười toét, làm con bạn mình nó cũng phải buồn cười. He he, thở phào nhẹ nhõm, tha hồ chơi từ giờ tới cuối tháng. Đã quá!!!
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ bảy , lúc đầu thì mình cũng chả nhớ hôm nay là thứ mấy đâu , tại mámi ở nhà nên mới bít là cuối tuần . Dạo này mình thấy nặng nề quá . Có phải mình sống quá vô tâm ko ? Tự dưng thấy buồn quá . Hix , nhưng mà đek muốn nói chuyện với ai cả . Nói á ? Nói j ? Buồn quá à ( Còn bít nói j hơn )
    Đầu tiên là về chuyện thi cử , môn HH ko được như ý , chắc là qua thôi , but điểm cao thi ko . Sau đó là chuyện hứa với P , bảo qua nhà nó help nó chống lụt , but mải chơi điện tử -> quên !!! Típ đó là chuyện dạo này mình đòi hỏi nhìu quá . Xấu tính thật ! Ko được thì mặt sưng mày xỉa . Ko biết học ở đâu ra nữa . ( Hôm nay nghe chuyện mấy đứa em mình , thấy xấu hổ quá ! Chúng nó thật ngoan và biết thương bố mẹ , còn mình , chỉ biết ăn chơi , đòi hỏi ) Và tiếp nữa là về nó , suốt ngày nói chuyện chỉ nghe nó kể về quần áo , Diesel , cK , Converse ... nghe nhức cả đầu ( Thế cơ mà ! Tôi buồn lòng quá đi ) Lúc đang buồn , tưởng nó an ủi , ai dè ... quần với chả áo !!! Thất vọng quá đi !!! Thấy mình với nó khác nhau quá !!! Rồi lại đến gu âm nhạc nữa chứ ? Ai đời học đến ĐH rồi , mang tiếng học KT đấy , thế mà thần tượng Ưng Hoàng Phúc mới đau lòng chứ !!! Suốt ngày tra tấn mình UHP , mà mình thì ghét UHP Mình tự hỏi đề tài nào được nhắc đến nh` nhất khi nó nói chuyện với mình , hix , có 2 thứ , Ưng & quần áo !!!
    TÔI ỨC CHẾ QUÁ ĐI !!!!
    Muốn thay đổi tất cả quá ! Phũ phàng quá !!!
  3. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đang thay đổi,ngày qua ngày,sẽ chả còn được như ngày xưa..một ngày như những ngày trước đây...một ngày mùa thu lá rụng
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lại cắt tóc
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là một ngày quá chán nản với mình. Chẳng có cái đêk gì là đặc biệt cả. Mới có hôm đầu tiên không phải lo nghĩ học hành gì mà đã thế này thì không hiểu từ giờ đến cuối tháng sẽ như thế nào đây. Tức thế không biết, bọn bạn mình chúng nó vẫn chưa thi xong mới cú chứ. Chẳng có đứa nào để mình rủ đi chơi cả. Đứa nào mà có thể rủ được thì lại còn phải đi với anh iu của nó, lấy đâu ra thời gian cho mình, thế đấy, bạn với chả bè. Mình biết thế cũng ngại nên cũng chẳng muốn làm khó nó, chả lẽ mình rủ mà nó lại không đi, nhưng đi mà nó lại cứ thấp tha thấp thỏm thì chán chết. Tốt nhất là không rủ.
    Cả ngày hôm nay chỉ có ăn, ngủ , net... Một ngày trôi qua vô nghĩa không chịu được.
    Mình đã hứa là gọi cho ......... lúc 11h tối nay, đến giờ lại thấy mất hứng, chẳng gọi nữa. Kệ, cho người ta chờ. Chắc là sẽ cay cú mình lắm đây. Nhưng mình mà không có hứng gọi thì gọi cũng chẳng biết nói chuyện gì. Thế còn chán hơn.
    Nghĩ lại thấy mình cũng rắc rối quá.
    Tóm lại, một ngày quá chán với mình.
  6. clover_the_pea_brain_gal

    clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hơ iem đi cắt tóc rồi ah? Bao giờ gửi ảnh nha ^_^ hik hôm nay như SH*T ý....mai fải đi học rồi...sao thi xong ko cho nghỉ Tết luôn nhỉ? ah ****AAH ơi, nghe nói hôm nọ gặp thằng Kwan online hả? gặp chị mày nó khoe rối khoe rít...hik...rõ khổ thằng bé. Thế quyết định Paris 12 rồi ah? OKIE...whatever! GOOD LUCK THEN ^_^
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc hôm qua do quá ức chế -> send mail cho nó . Trút tất vào . Sáng nay , dậy check , định xoá . Nhưng nó đọc mất rùi !!!
    Thực ra thì cũng ko mún nó đọc , sợ nó buồn . Hix , nhưng nó đọc bố mất rồi . Làm thế quái nào được . Chiều gặp nó , thể nào mặt cũng buồn rười rượi , rồi lại hình sự hát bài " Why " cho mà xem !!!
    Trời đang nắng ấm . Dễ chịu vãi chấy !!! Bao h nắng hơn , ấm hơn 1 chút , mình sẽ tắm nắng . Chứ bây h mà tắm thì thành xương khô mốc ... vì lạnh mất !
    Đêm qua nó đi xem ƯHP , chắc là về muộn . Chắc là thích thú lắm ( Ưng của nó cơ mà ??? ) Anh Duy bảo lẽ ra mày và nó đổi cho nhau thì tốt . Mày thích Ưng , cho nó thích Rock thì tốt .
    Buồn quá !!!
    Tết này mình cắt tóc . Cắt đi cho đỡ buồn . . Đợt mới về nước , mẹ xuýt xoa khen mái tóc của mình ( Ờ , công nhận mình để tóc dài đẹp thật ) . Sau đợt chia tay với first love , cắt !!! Mami chửi cho hết ngu .
    Đợt này dài ra 1 chút rồi . Cắt tiếp ! Cắt cho mát mẻ da đầu , đỡ gầu đỡ rụng . Ngồi nghêu ngao hát " Tóc ngắn , cớ j em tóc dài , để cho em giống như bao nhiêu ng` ... "
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    thế là 1 người bạn nữa của mình được thoát khỏi tình trạng đơn côi lẻ bóng.Ghen,ghen vì đó là tình y thật sự ,ghen vì 2 người vui vẻ.và cuối cùng là ghen vì họ đã yên bề mà mình vẫn lông nhông.
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lại còn đến thế cơ ah? Hôm trước gặp thằng em, cũng yên tâm vì biết nó hẵng còn sống hehe Vừa cut tóc xong, trông ngu ngu watever mai mốt gửi ảnh cho ****ah sau yên tâm, gửi xong không khéo lại chả nhận ra sissy Take care ****(ah)
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vậy la? mi?nh lại sa va?o vo?ng luân hô?i 1 cách ngu xuâ?n!
    Vifnh biệt em,anh ko xứng đáng với em rô?i!
    Chết mất thôi,sống sao bây giơ???????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này