1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trờ,tối nay trên đương đi học về,gặp 2 thằng bộ đội đi dream trên chán có 2 chữ"MẤT DẠY".HIctội đứa bé cấp 2 ấy..Mình định đuổi theo làm anh Hung nhưng bỗng nhiên nghĩ tới "mình cũng là phận gái",Chán thế,những lúc thế này muốn làm con trai hơn.
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây sau những ngày lang thang ở nơi khác, tự dưng thấy sao chốn này rộn ràng đến thế.Kẻ đứng ngoài mọi cuộc vui cũng phải nhảy vào góp lời.
    Bao nhiêu chuyện cứ vấn vít trong đầu.Sau ngày open day của Ox, tự thấy hứng khởi hơn hẳn...however, I need to be realistic.Trong đầu mọi chuyện cứ vấn vít, lẫn lộn.Tự dưng thấy nhớ... cuồng dại.Ta yêu lại lần nữa chăng?Love is only the feeling...Mọi thứ bừa bộn quá, nhưng lòng ta , mắt ta đã rõ ràng hơn trước.Màn sương cách đây một tuần đã biến mất.Đất trời dù sao cũng nóng lên rồi.
    Bao nhiêu việc, bao nhiêu công sức cần bỏ ra, hết quay bên này lại hướng bên kia...Critical thinking, deterministic...
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Forum dạo này làm sao ý nhỉ ? Cả CFT lẫn 85 .. mình chẳng biết phải làm thế nào.. Chỗ nào cũng thấy có người bức xúc .. CFT dạo này lại điên, chắc tại confe nhiều wá .. Mà chuẩn bị partiels khắp nơi chắc mọi người cũng ko lên nhiều lắm.. vào 85 thì thấy bài tràn lan.. Mình mà là Mod là mình lock đến mấy cái rồi (xin lỗi nếu như động chạm, nhưng tính tớ nó thẳng thế thì làm thế nào ??)
    Sáng học xong Management thấy chúng nó thuyết trình cũng ko chi tiết lắm, kiểu này chịu khó search trên net là xong nhg mà khổ cái là làm về NOKIA hay AIRBUS đây ??? Lắm chuyện thật ! Thôi thì dù sao cũng mặc kệ, năm nay chán rùi, năm sau chuyển ngành khác !
    Trưa về ol thấy trangtic nhắn mua mũ cho anh Lu nhà nó.. Cái thằng.. Hmm Bây h kiếm đâu ra nữa ? Mũ đấy có nhõi 1 cái, bây h thì tìm đâu ra nữa ?
    Hic, rủ mình đi xem film mà lại đúng cái thể loại ko thích thì xem kiểu gì Thử gọi đi xem film khác xem em đi ngay Đang máu xem film
    Thôi, ko luyên thuyên nữa, ra search info thôi , chiều còn làm btập nữa...

  4. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Không cao su!Cuối cùng cả một đống cao su!Độ giãn nhất thuộc về thần chết lê lợi !6h có cái mẹt ở đấy thì 7 giờ mới nhấc cái mẹt ra đường!Mình cũng cao su nhưng vì bận đón người yêu mới cùng bạn của người yêu!Buổi hoành tráng hôm nay còn có "Tiểu cô nương"!Mình nhớ là không có mời cái mẹt con này sao daizabao vác tới làm giè!O mai!Cái thằng này mặc linh tinh,đầu tóc nhớp nhúa,gel chảy ra bóng nhẫy mặt(kin bỏ mịe)Jemmy đi xe ga(Cyrus thì phải)!Z đèo một đứa lạ hoắc mình mới gặp hôm qua!Hitrex thì phải!Juhan đáng yêu chị mình đến sau,nhét vào mồm bốn năm cái kem Wall mới dám đúng lên.XXNV chị của em thì được anh trai @ đèo,mấu phết!Theo gợi ý của Jemmy thì lên ăn ở Pumpkin (chè bí đỏ)!Mình đèo Still_loving_you(),còn QDX đèo Chi!Tới nơi an toạ thì nhóm thần chết lê lợi mới ới một câu "đang tới,ở chỗ nào đấy"!Mình đã làm một cái việc ngu ngốc là chạy từ chè bí đỏ ra tít khách sạn hà nội để đón tập đoàn cao su kia!Sirius black ngu 9,bảo ra giảng võ lại ra ams(sh*t)!Mình quay lại đằng sau thì thấy hai chị Spacy!Chị đằng sau thì giơ hai tay dang rộng như kiểu Titanic đó,rồi choàng ôm lấy chị đằng trước (Ơ!Mịe)Đoán cái đứa bị "lạm dụng" là Li,còn quỷ râu xanh là !Cái bàn ăn phải ghép đôi!CHính vì thế mà khoảng cách phải tách đôi,nhóm mình có Mình,Still_loving you,Chi,QDX,jemmy,junhan,xxnv!Cái nhóm kia thì có Bảo anh,Z,Tiểu yêu nương,TCLL,Li,Sb,Hitrex!Vui nhưng mình phải về sớm!Nói chung thế là quá đủ,thêm nữa mất vui!Mor đi dâu,Black starnữa
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn các mem 85 online liên tục thấy vui vui .. Hình như SN Slash làm cho mem cũ phải lên tiếng thì phải Cảm ơn các bạn !!!
    ##########
    Mọi chuyện ko diễn ra như mình mong đợi... Chả phải lỗi của ai cả .. Tự nhiên ko biết làm gì cả

  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 5 năm 2004
    Dạo này lười post bài wá . Vào đọc rồi lại out . Thời tiết dở dở ương ương . Nắng , đùng một cái mưa . Rồi mưa , tưởng to lắm , tự dưng lại tạnh . Đến là chịu .
    Sáng nay , như mọi khi , mình lại nướng . Vacances mà lại . Chiều vào mạng , ngồi đọc các bài viết mới trong box rồi vòng wa box Basketball một tí .
    Hôm trước đi tập bóng rổ , thấy mọi người chơi hay wá -> thèm được chơi như thế wá . Hôm nay định mua bóng rổ nhưng ko được , vì hết ciền mới bùn .
    Chiều định đi chơi chơi với hội BA thì mưa . Vừa cất đồ , ko đi nữa thì lại tạnh ( ) . Thế là gọi cho Ly kòi , năn nỉ nó đi cùng . Doạ + nì nèo 1 hồi nó gật đầu . Ngồi mốc miệng chờ nó đến ( Hí , nhìn nó rõ xinh ạ ) Hai đứa đèo nhau lên Cung thì anh SB gọi . Vừa đi vừa nói chuyện -> tí bị xe đâm cho 1 nhát -> ức chế buông 1 câu chửi thề ( Tệ thật ) . Lòng vòng ra đến nơi chả có ma nào cả .
    Gọi như điên vào máy của Z mà ko nhấc . Hôm nay lại dở hơi , dùng máy cũ , nên số điện thoại của mọi người lại dek có , vì save vào máy kia . Tức ko chịu được . Gọi cho anh SB để hỏi số mọi người thì anh í đang đi đường hay sao í , cũng chả nhấc fone . Chán . Số BA cũng ko nhớ , gọi đến số 090404091985 ( chả hiểu sao lại ngớ ngẩn thế nữa ) , có ông nào nhấc lên , vừa hỏi BA đấy à ? -> Nhầm số rồi , cờ-rụp .
    Nản quá , định vòng về thì thế nào , lại gọi được cho Z , 5'' sau anh SB gọi cho mình ( đúng lúc thật ) . Hẹn anh í ở Hàng Bông rùi lên cùng .
    Tìm mãi dek ra cái nhà 105K , nhìn thấy 105 là cửa hàng bán khung cửa kính -> nản wá . Tìm mãi ko được . Cuối cùng , sau 1 hồi gọi lên gọi xuống , T_D_F ra đón .
    Lên đến nơi , tiệc đã gần tàn . Ngồi cãi nhau + chụp được vài cái ảnh thì Z đèo bạn về , em ô mai cũng cắp dis về theo -> S_L_U + XR86 thì phải , cũng về nốt .
    Ngồi lại còn có mình + Ly , BA , Tieu co nuong , lovejunhan , quydaxoa , xinhxinhnhacvien , Sirius Black .
    Ngồi đánh chén nốt .
    Bạn của XXNV bị túm xe kan tội vượt đèn đỏ ( Amen , mẹ mình bảo đèn vàng là dừng , nên mình chỉ dám vượt đèn xanh thôi ) . Thế là cả lũ hộ tống , XXNV đến wán Art Gallery . Thực ra , mình nghĩ , nếu là Gallery thì cũng nên bày tranh hợp lí và có gou^t 1 tẹo , đằng này , nó mang tính chất la liệt , nên ko thu hút người nhìn . Khách đến uống có cảm giác rơi vào 1 xưởng tranh bừa bãi . . Nhưng bù lại , XXNV chơi nhạc rất hay , mình kết bản Romeo & Juliet . Mà sao cái ông gảy ghi ta cùng XXNV chơi chán thế nhỉ ? Ai cũng kêu . Thà đừng gẩy còn hơn
    Ngồi buôn với mọi người wên béng mất mình có hẹn . Đến là thảm . Đến lúc gọi cho mình , mình mới nhớ ra . Vội vàng phóng về , quên chào mọi người ( Xin lỗi mọi người nhé )
    Chờ mình đúng 1h , mặt lạnh như tiền . Ngồi tranh luận về cái vụ nháy máy hôm trước .
    Đang ngồi , điện thoại cứ No Number mà nháy -> akay . Ko biết đường nào mà giết . Cuối cùng vòng về nhà . Định lên mạng thì máy dở chứng . Ngồi loay hoay , phá hoại 1 lúc thì lại ok ! Chuối
    1h01 , bắt đầu có ý tưởng về mấy trò hay ho .
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    To lovejunhan:Sao kô gọi 113 đi em...
    To Trang: He he...sao mình kô nghe thấy gì nhỉ...
  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sáng đèo Đức đi học,hai đứa bàn nhau đủ chuyện!Sau 3 năm cấp 3 hai đứa phong độ nhất trường,học sinh nhất trường lại chả có một ai để yêu!Mình thì chả biết,cái gì đang đến rốt cuộc cũng phải đến!Một đứa đẹp trai 1m6 đi An,một đứa gần mét 8 ,to khiếp đi DreamĐồng phục,cắm thùng,đi giày Ekker!Không dùng chất kích thích,không đủ thứ linh tinh!Đi học về nhà,đứa cắm đàu vào game,đứa lon ton trên net!Nhưng có cái chung là chả đi đâu chơi cả!Ngồi trong phòng làm gì thì có chúa mới biết!Thế mà chả có ai tới cuỗm đi cả!Mịe
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 5 năm 2004
    Sáng dậy , bị mẹ mắng te tua , can tội thức đêm , can tội ko ăn uống , can tội hôm trước đi kiểu gì để xe đằng sau nó đâm cho 1 nhát ( mẹ ơi , mẹ ko cho con phóng nhanh , ngã tư , con đi từ từ , nó thì đú , nó thích fóng nhanh , nó đâm con , chả lẽ con lại dừng lại cãi nhau hoặc đánh nhau với nó )
    Sau một hồi bị vùi dập , mẹ cũng xuống nhà . Few , , chả muốn ăn nữa . Dọn lại cái giường rồi mở máy . Đêm qua bị nháy đến phát điên . . Cứ No Number mà chơi mới kay . Hình như máy của LG ẩn được số điện thoại . Bao giờ có xiền ( 1 hay 2 năm nữa í ) thì mua 1 con LG cho bõ tức .
    Chiều nay chả có dự định gì cả . Chắc là lại dọn phòng , ngồi viết lách vài cái , rồi ôn lại bài . Wên hết rồi .
    Mai đi làm buổi đầu tiên , đi học buổi đầu tiên rồi . Chả biết ntn nhỉ ?
  10. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Sáng 10h30 dạy, tiến bộ hơn hẳn mọi ngày vì má đã dặn phải dạy sớm để đưa ba vào viện khám.Rõ ràng đặt báo thức cả đồng hồ và điện thoại 8h rùi mà cứ quen thói tắt đi ngủ tiếp

    Chiều 2h hẹn thằng Z ở Thăng Long . hôm wa nó hẹn đi mua quần áo cùng nó mà.Trên đường đi shopping qua phố Huế thấy 1 em đi ware đỏ , nhìn đằng sau cực phê luôn , thế là 2 thằng ko thằng nào bảo thằng nào cũng cùng rú ga chạy theo xem mặt , đi lên nhìn đằng trước thì ui zùi, mặt em ý thì cứ phải gọi là "đầu nis đít GV".
    2 thằng lại đi tiếp , xem mấy hàng cuối cùng thằng Z cũng chọn dc cái áo.....
    2 thằng lại lên Aptech ngồi chat chit thôi, hôm nay mình ko có h học vì đang làm project , còn thằng Z thì chốn buổi hôm nay.......hehe

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này