1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clover_the_pea_brain_gal

    clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Buồn!...cả nỗi buồn tâm lý lẫn nỗi buồn sinh lý....hak hak...tại mình tham ăn...ăn đến tận 2 đĩa nộm bò khô lận đêm nay...thế này chắc ko ngu đc cả đêm mất. Hề hề ko sao...hè đến các em từ bốn phương trời về sẽ ko còn nhận ra bà chi thon thả hồi nào nữa mà thay vào đó là một con heo quay....hơ hơ có ai muốn hát LET IT BE cùng tôi ko??? KỆ..
    To Ma Cherie...everthing will be fine, hunnie...kệ cái tài khoản trống đi...đợi chị mày kiếm đc việc tầm 90 cent/h rồi hàng tháng gửi xèng cho :)) hak hak
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Căm thù lũ con giai, những thằng đầu chỉ dùng để mọc tóc và ko chứa cái j khác, chỉ biết tiền và thể xác, trần trụi và thô tục, ko còn j hay ho hơn nói những câu "anh yêu em " "anh nhớ em " giả dối và ngu ngốc sao ??? Tất cả lũ tụi bay đều ngu ngốc và đáng ghét hết, chỉ biết làm fiền người khác với ba chuyện nhố nhăng, hẹn hò vớ vẩn nhạt nhẽo với cafe và film, hết chuyện, còn j nữa chứ ???
    Em nhớ anh, nhớ anh ngày xưa, anh ko fải là người fù fiếm và vô vị, nhạt nhẽo đến thế, nhưng anh quá hèn nhát, và anh cũng chẳng yêu được 1 đứa mạnh mẽ như em .
    Anh Minh sang năm sẽ lấy vợ Tít ạ, em nhớ anh ấy ko ? Từ h cho đến hết năm, anh mong tao suy nghĩ lại về việc tao và anh ấy, 28 tuổi rồi, có chờ tao rong chơi chán chê được đâu ? Anh bảo sẽ chờ em mãi, thế mà mới được có hơn 2 năm anh đã chuẩn bị lấy vợ rồi, chẳng lẽ anh bắt em ra trg cưới anh luôn sao ???
    Linh về nước, mang theo lời đề nghị từ mấy năm trước, thật có lỗi với Linh bởi trái tim em thuộc về người khác mất rồi, em ko muốn Linh chờ em thêm vài năm nữa, em sẽ chẳng dám đến với 1 người tốt như Linh đâu, 10 năm nữa, liẹu Linh có chờ được em ko ? Liệu em còn là em ko ? Liệu Linh còn yêu em ko ?
    Phương vẫn tiếp tục cái trò đeo bám dai nhách như rẻ rách, hắn đien rồi, bám theo như 1 con ma, khắp nơi, làm j cũng ko ổn nữa .... Làm thế nào để thoát khỏi cái thằng khùng này đây ? Người yêu nó xinh như thế cơ mà, sao nó lại bỏ, mình có cái miẹ j đâu ? đúng là điên miẹ nó rồi , ghét thằng này kinh dị, Khánh nói đúng, chỉ những thằng mất dạy và chẳng tử tế j mới học CSGT, căm thù căm thù ....
    Tùng chẳng biết tán gái, tán ngu, trêu chẳng fải lối, đầu chỉ dùng để mọc tóc thôi, hơn mình đến 2 tuổi mà cứ như trẻ con ấy, nói thì ngu ngu, chẳng làm được cái j cả, hùm, đã nói "better be friend " rồi mà còn lao đầu vào , than thở và năn nỉ , ôi ... con giai ...
    Hà Anh là thằng rồ, mình giúp nó bỏ người yêu, bỏ xong, quay sang yêu mình, 2 đứa mỗi người mỗi ngả, yêu thế chó nào được mà yêu ? hiểu quái j về nhau cơ chứ, suy cho cùng, có thằng nào hiểu mình ? Những lời lẽ của nó, ko chấp nhận được .
    Trung , 1 thằng nhóc mà cũng dám bon chen, là đứa học trò mình rất quí, thế mà lại nói ra cái điều cấm kị, và làm mình khó xử, bye em vậy, nhóc ơi, sai lầm quá, nhóc ạ !
    Anh Đức là một người tốt, nhưng anh đi công tác hoài, làm sao mà em có thể yeu anh được, khi chỉ gặp anh giỏi lắm là 1 lần mỗi tháng, những lần ghé HN chớp nhoáng, vọi vã, nhưng tràn trề yêu thương làm em cảm động về tình cảm của anh, nhưng dân xây dựng, hay chơi bời lắm, em chẳng dám tin, và chẳng dám yêu anh, làm anh trai tốt của em vậy, anh nhé ...
    Cuối cùng dánh cho người em yêu, người em yêu duy nhất, người mà tất cả những thằng yêu em đều ghét, ngay cả Tít và Ngọc Hà cũng ghét, em vẫn yêu anh, em vẫn chờ anh, em sẽ đợi anh, mãi, tình yêu chỉ có 1, chơi bời, những mối tình qua loa chẳng nói lên cái j cả, em ko thể quên anh, em chưa 1 phút nào ko nhớ đến anh và yêu anh, không ai thay thế anh được, anh yêu dấu, em sẽ chờ anh mãi, anh thương yêu của em ơi ....
    Tất cả những thằng con trai đang yêu em, yêu thầm em, tấn công em hay ở xa ngấp nghe, cút hết đi, đừng làm tao bận tâm nữa, tình yêu tao chỉ trao cho 1 người, và dù tụi bay có làm j, cũng ko thay đổi được mối quan hệ xã giao của tao và tụi bay đâu .... Đến khi tao mệt mỏi quá, dù có tắt điẹn thoại và nằm bẹp trong nhà ko ra khỏi cửa nửa bước , ko tiếp xúc với ai như thời gian qua mà vẫn ko được, chắc fải bỏ chạy vào Đà Lạt thôi, mong đừng ai chạy theo, hu hu, theo thế là đủ rồi, tôi có ra cái j đâu ? biết rõ tôi chơi với mấy người chỉ để chơi thôi, sao vẫn còn đâm đầu vào thế, hu hu
    Tít ơi, tát cho tao mấy cái đi, tao lâu rồi ko biết chửi, quên cả cách cắt đuôi, làm sao để tao đừng fải cười nói với chúng nó ???
    Nhớ
    Buồn
    Mệt
    Chán
    Đi ngủ ....
  3. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày mệt mỏi ...Ăn bữa cơm cũng mất ngon
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng mệt mỏi quá!
    Mệt,chán,buồn!
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ngày mới rồi, vậy là còn 4 ngày nữa là tất cả sẽ được định đoạt
    nhưng gì thì gì vẫn còn 3 môn nữa, muốn sướng cũng kô được
    hôm nay sẽ ra sao nhỉ? hôm qua thi tốt, tất cả đều ổn thoả, hài lòng với 2bài thi đầu tiên, nhưng 2 môn tiếp theo sẽ kô chấp nhận cái kiểu viết bịa như thật đấy được, fải cố nhét vào đầu vài chữ vậy >_<
    hôm qua thi về, sướng, đem trả sách để mua giày, thêm được cả mấy cái udw diesel ^_^...
    cố lên, hạnh phúc đang chờ đợi, nhớ...hết card rồi, kô gọi điện được :(
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HEHE,nay` nhé,mình chỉ là đi cạnh,ngồi cùng bàn thôi,ấy thế có khi bạn ý nghĩ mình tìm cách gần gũi hay sao ý mà ba ngơ nhiệt tình thế.Này,hỏi bài vì chưa chép kịp,sao hỏi vì cả lớp mỗi mày chép được,ngồi cùng bàn vì bàn dưới chật chỗ,mở miệng hỏi vì muốn mọi người thấy vẫn bình thường,chán quá,sao mình lại k nghĩ được rắc rối như bạn ý nhỉ?Mai 20/1,đánh dấu 1 bước ngoặc của bạn ý,và cũng đánh dấu ngày trọng đại của mình(có gì đâu,đi cắt chỉ răng miệng thôi,nhưng sợ phết).Càng ngày thấy nản,này với người khác nếu mình nói chuyện mà k thèm nghe thì là cả 1 vấn đề đấy,sợ lắm,sợ mình làm gì sai với người ta,nhưng thật sự với .....mình lại thấy là chuyện bt,hiển nhiên,chẳng lo sợ gì cả,mà thật nhé,chẳng thèm quan tâm cơ.Nói cho mà biết thôi.Hô hô,mình vừa chợt gnhĩ 1 âm mưu đen tối,nếu thành công thì lượng tâm day dứt nhưng được cái hả dạ.HEHE,thôi,mình là người tốt.Chờ xem Tết này có gì vui không,thấy chán chán seo ý.MK,àh,ngay cả thằng Khủng khiếp cũng có đối tượng để chăm sóc những ngày này,mình deck có ai,anh chẳng về,chị cũng k,chẳng ai ở đây những ngày vui cả.
    Mà chán nhỉ,tương thi sau tết thế m,à đùng 1 phát thông báo trước khi nghỉ làm 1 LÔ 3 nháy,3 môn 3 ngày,deck được nghỉ ôn thi,Hoc 1 liều,bây giờ thầy cô còn chưa thèm ôn,vẫn chăm chỉ dạy bài mới ,ho*,trường này hay vãi...tè.khủng còn hơn khiếp.Kinh,ghê,tởm.Bây giờ cong đ đi mượn tài liệu ôn,tưởng tết có thể mượncủa người ta,ai dè,bây giờ ai đã thi xogn đâu.
    Xem bảng thông báo chưa có ngày thi cơ mà,mei,1 tuần nữa thi mà chưa có lịch,con xin ,con lạy mấy ông mấy bà hiệu trưởng,mấy cô mấy chú phòng giáo dục ạ.hù bọn tôi ghê quá.
    thi 3 đeck an tâm được mônnào,thôi,mượn mà photô học,có quay được đâu,học chết mất.Thi xong thì cũng chẳng ăn được tết ngon vì lo thilại,he,biết mà.3 môn chắc thi lại 2 môn lun.
    Nhớ ghê nhỉ,hì,chat với anh mấy hôm trước thấy nhẹ hẳn người.Vậy là đủ ,cần anh thui,hiểu và ủng hộ em thì còn gì bằng.HIc,tiếc tết k có anh.
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    sắp đi thi rồi, ghê quá...thấy mình chưa học được gì nhiều
    mai la` acc. mà đọc lại bài thấy kô nhớ được gi hết trơn...hờ...hy vọng tai qua nạn khỏi...kô fải thi lại >_<
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn , quá buồn , hôm nay làm bài ko đến nỗi nào , về nhà sướng ra hàng đĩa tự thưởng cho mình 1 đĩa Don Williams về nghe cho nó nhẹ nhàng sảng khoái . Mang đĩa về nhà bật dàn lên , amply vừa khởi động xong 1 cái , bất ngờ loa bên phải nổ bụp 1 phát kèm theo hàng loạt tiếng lách cách như pháo rang , ôi trời thế là em loa yêu dấu nhà mình kiểu này sắp tèo rồi . Chết mất . Bây h chả còn đồng nào để mà loa với chả đài nữa , có được ít dốc vào con loa đấy bây h nó tèo thế này , mai đành ra bắt đền thằng bán loa .
    Đúng là chó cắn áo rách , có nhiều tiền đã chơi hẳn con B&W cho sướng , việc đếch gì phải rước con AR fo` fach. này về , mk . Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là cái chuyện tiền . Dạo này nghèo quá rồi , cạn túi rồi .
  9. syntax

    syntax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Havatage có phải là havatage ở bên forum PDP không đấy.. Lâu lắm rồi không gặp bác đấy.. Chẳng hiểu bác có nhớ tôi không nhỉa... Dạo này cái forum PDP thế nào rồi bác? Sao chẳng thấy đâu hết nữa thế. Vẫn chưa tìm được host àh??
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào phòng thi mà kô muốn làm bài chút nào cả, cố gắng làm được hơn nửa, chán, kô nghĩ nữa, kệ cái graph đấy, về ! Eco dù sao cũng đủ pass, kô lo lắm.
    Tối nay thẩn thơ suốt, cũng kô muốn đụng đến sách vở gì hết...nghĩ đến mấy ngày tới mà lòng cứ nôn nao...
    Cái mác quần khó chịu quá, ngứa ngứa cộm cộm, nhưng bỏ đi thì thà còn gì là giá trị của nó....ăn chơi fải chịu đựng vậy biết làm sao >_<
    Vừa add số điện thoại xong...hà hà...cũng ổn ổn. CÓ vài người kô nhớ ra là ai cả...chà...xôn xao...học thôi...kô nghĩ linh tinh nữa...^_^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này