1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    nhật ký của tháng 1 năm 2005 :
    chẳng có gì ngoài việc suốt ngày chúi mũi vào mấy cái máy ngu ngốc , thực tập với thực hành mệt quá , chán quá , nản lòng quá , không còn thời gian mà ngó tới bản thân mình, thì lấy đâu ra thời gian nghĩ tới người khác , mẹ ơi , bố ơi sao lại bắt con học cái ngành ngu ngốc này
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    nghe thằng bạn nó nói vậy chẳng hiểu mình tức cái gì nữa.Chắc tức vì saốn có thể ..mình nhanh thế.Chẳng nhẽ bấy lâu nay toàn chỉ la trò đùa,chỉ là chơi bời????????thất vọng ê chề
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn chẳng có gì đặc biệt cả. Nó vẫn đều đều chán nán như bao ngày khác. Tuần sau là mình bắt đầu học kỳ 2 rồi, tự nhiên thấy vui vui. Đi học rồi sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa.. đỡ thấy trống trải và cô đơn hơn khi gặp bạn bè, gặp thầy cô.
    Hôm trước anh gửi tặng bài hát nghe mãi mà không thấy chán. Công nhận bài đấy hay thật nhưng có lẽ mình cực thích cũng một phần là của anh gửi tặng nữa...
    "... Ngừơi yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm,những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây..."..(he he, Duy Mạnh hát hay fết)
    Tự nhiên thấy nhớ anh thế không biết. Nhưng cứ mỗi lần mình nghĩ đến anh là dường như trong lòng mình lại gợi lên một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó. Dường như mình sợ mất anh...
    Nửa vòng trái đất xa quá, liệu anh có tin vào sự vững bền ???
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Sử ký.
    Xử trí.
    Xử lý.
    Sử dụng.

  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sốt
    Ho
    Rát
    Nhức đầu
    Chóng mặt
    Chòng chành
    Sốt
    Ho
    Rát
    Nhức đầu
    .....
    .......
    Mệt mỏi

  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    6h30 sáng
    8h sáng
    9h30 sáng
    11h30 trưa
    1h trưa
    3h chiều
    5h chiều
    7h30 tối
    9h tối
    12h đêm
    .....................
    Hết 1 ngày
    Chán vật vã.....
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    quà với cả cáp, tốn tiền quá...mà...hình như tiền cho mình tốn hơn thì phải, kệ, giải toả stress...đến đâu hay đến đấy
    làm bài cũng ổn, kô biết có đúng kết quả kô đây, thôi, kệ, đến đâu hay đến đấy
    thi IT, kô biết ôn gì bây giờ, thôi kệ, ăn tối đã, đến đâu hay đên đấy
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh ơi!Sắp đc rồiiiiiiiiiiiiiiii!
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cố lên!Co?n 3 thôi
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sắp rô?i!2 nưfa thôi anh ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này