1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nưfa,chi? co?n 1 thôi,hiccccccccc!
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mầm tình nổi loạn khắp nơi. Hoảng quá
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là vết ố đấy. Tẩy nhưng không đi. Lì thật !
    Đời chẳng biết đâu mà lần. Không ngạc nhiên cũng chẳng thất vọng lắm !

  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nữa thôi...háo hức ghê ghớm...
  5. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Con 15 ngày để chơi MU và 1 ngày cuối cùng chat đêm !
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cũng k quá tệ như mình nghĩ.Chỉ có 10 người học,vui phết,hehê,có mình mà.Lạnh quá nhỉ,hì,mong được anh ôm àh không ôm anh chứ.
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đc nghỉ hai tiết vì trường mất điện. he he he
    lý do lãng nhách nhưng thế là tốt đấy
    đời thỉnh thoảng phải có những lúc như thế chứ
    nhưng mà chẳng biết đi đâu
    xe thì ko có, chẳng alô cho ai được
    lúc cần thì chẳng thấy ai
    lúc mình ko đi được thì cứ rủ mình bùng học
    đau thế ko biết?
    đang vào 4rum lớp mình
    như kẹt
    cứ bị out ra hoài
    ức chế
    ko vào nữa
    lại chẳng biết làm gì bây giờ
    vẫn còn acay chim cú chuyện cái áo đôi 3 triệu rưỡi trên 8x quá
    hix
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật buồn . Mưa và mưa ... Mưa từ mấy ngày trước đó như báo trước một điều chẳng vui ...
    Tối qua , đi trả truyện . Gặp nó . Buồn chuyện mấy đứa quá . Ko hiểu tại sao Dog lại đối xử với Sao như thế ??? Cả mình và nó đều buồn . Nó bảo mình quá vô tâm nên ko nhận ra vết rạn trong mấy đứa từ lâu , mãi đến hôm qua ... Mình ngán ngẩm . Chẳng hiểu Dog nữa . Mình thương Sao quá ... Tất nhiên Sao sai , nhưng Sao đã nhận lỗi rùi mà , bạn bè thân mà ? Sao lại đối xử với nhau thế hả Dog ? Rốt cục sau chuyện này , mình cảm giác mình giống con rùa , thụt cổ lại trong lớp mai . Mình mở lòng với bạn bè , nhưng với tình hình hiện tại , có lẽ chuyện nhóm bị tan vỡ chắc chỉ trong nay mai . Thật nản !
    Mình trách nó . Rằng nó quá công tử , quá trẻ con , ... . Rằng mình thấy chán khi ngồi cạnh 1 cái radio quảng cáo đồ hiệu . Mệt lắm ! Biết ko ? Nó xin lỗi . Ừ , lại xin lỗi . Chẳng biết tương lai có thay đổi ko ? Nhưng nếu là ko thì chắc mình cũng chả muốn nói với nó nữa .
    Nó ốm . Nằm lăn lóc ngủ miết . Thế mà nó vẫn muốn hôm sau chơi bóng rổ . Trời vẫn mưa ... Và chắc nó vẫn chơi , cho dù mình ko cho . Và rồi ... Chắc là nó lại mệt hơn ... Nó vẫn thế . Và mình cũng vẫn vậy . Bản thân mình những khi đọc một cuốn sách mình thích hay chơi điện tử . mình ghét bị ng khác làm phiền ... kể cả là Heo kòi , nó hay bất cứ ai ...
    Chiều đang chơi điện tử . Có chuông đt , ( tsb cái điện thoại lúc có chuông , lúc ko ) . Nghe giọng ở đầu kia . Mình đã đoán tr''c chuyện ko lành . Và đúng là nt thật .
    Buồn .
    Onl , send offline cho nó được 1 chữ " Buồn " , chấm hết !
    Giá mà có thể làm khác đi nhỉ ?
    Mình cần có time để cảm nhận lại tất cả . Ít nhất thì mình cũng hiểu rằng sau firstlove , mình gần như đã mất hết cảm xúc ... Mình đang cố tìm lại .... Tìm lại .... Dù có giống hay ko giống cảm xúc đó ... Ôi , mùa đông Hà nội sao buốt giá quá ...
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười nhỉ,đang khoá cửa,bạn gọi.NÓ gọi ,nó hỏi .......hơi lạ àh nghen.Dạo này nó có vẻ gì lạ lạ,oái ăm ghê.Thôi kệ
    hà mà,bùn cười thật.Mọi ngày về sớm,muốn ở lại cung mọi người thì k được.Thế hôm nay,K THỂ về sớm được,vậy mà đến lượt mọi người phải về sớm.Hic,chẳng biết đường nào mà lần.Pó tay.
    Gọi điện,bảo nghe dè,k nói nữa,khổ nhỉ.Cứ gặp khó khăn sao ý.
    .
    Roai`,nghe rồi,biết rồi nhưng nghe lại thấy hơi đau ..........hic,chẳng hiểu nữa.Nó là chuyện cũ nhưng mình sợ có ngày nào nó lại tái hiện lại.bởi có...........thì mình .....K ghét đâu nhưng .....HÌ,hơi kỳ.Nhưng vừa muốn ...........làm anh,làm bạn thân,...làm tất.Mơ vẫn là mơ,nghĩ vẫn là nghĩ.
    Chơi nhiều,có thêm nhiều bạn,biết thêm được nhiều loại người.Biết nên cẩn thận những gì.CŨng hay
  10. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng fải ăn cơm độn mỳ chưa nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này