1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, con Heo la thằng Minh í. Chắc em cũng ko bít đâu. Nó học lycée. Tất niên năm nay chỉ có vài đứa lycée, Sư phụ + Tài Dậu thôi. Hôm đấy làm cũng vui, chỉ làm có Gà luộc, sườn xào chua ngọt, miến xào gà + nem thôi Mỗi thế thôi mà lâu vãi... làm từ 6h tối đến hơn 10h đêm mới được ăn hề hề, nhưng có ăn là may rôi. Còn cái trò salad, anh nghĩ ra thêm fát nữa hay hớm lắm, tĩ tã hơn cái salad trc nhiều Mai mốt về , anh biểu diễn cho
    Mà hôm trước anh nhắn offline cho em, chả thấy em giả nhời. Cái vụ allstar í. Ko nói màu sắc, kiểu dáng, kích thước thì anh biết đường nào mà lần Giá cả tầm khoảng 40 ( đấy là để có đúng cỡ, bọn này chúng nó khôn lắm cỡ trên giời thì rẻ bèo, còn .... thì...) Giả nhời nhanh lên nhá, sắp tắt xôn rồi . Còn mấy cái quần em hỏi, xôn rồi vẫn hơn 100 Cân ko?
    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 07/02/2005
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày đầu tiênmình cảm nhận được không khí tết.Phụ giúp cậu trả hàng.Mệt,đau lưng,đói,.nhưng vui.Mọi người bận rộn nhưng lại đầy ắp tiếng cười.
    Về muốn đi ủ ngay nhưng bố đi chợ và nấu cơm,chờ cơm,Ăn tối rùi,mẹ về muộn,nghĩ thương bố quá.bụng thì căng nhưng vẫn ngồi ăn như chết đói.Món bố nấu lạ thật,ăn lần đầu,hay ,nhưng zaaiiiiiiiii quá bố ơi.Hì,ngồi nói chuyện với bố cũng vui.Mấy khi bố con ngồi 2 người tâm sự đâu.
    Tối chị Linh đến,hì,đề cập đến chuyện chuyển nhuợng.......của chị cho mình.HIHI,thấy bố cũng k phản ứng ,hehhe,phấn hởi.Mai 30,chưa kế hoạch nhưng ở nhà cùng papa và ma ma cũng là 1 kế hoạch hay.Chẳng thiêt gì nữa,vì tết cungchĩ vui nhất lúc đó thôi.
    K tin nhắn hay 1 lời chúc ngủ ngon nữa nhưng mình vẫn vui.nó chưa thể nói lên cái gì.thôi nói đến đây thôi.Mình vẫn vui.
    Ờ,nói đến đây lại thấy nhớ con chị mình
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hờ được 1 tin giật gân,Hoá ra suy nghĩ của mình từ trước là đúng.Bạn GBĐ chẳng khác gì người yêu bạn ý là KLC,thế mới y được nhau.hay nhỉ.Mở mồng ra là chửi thằng ng yêu trong khi cùng thuôc 1 giống loài.
    Chẳng hiểu mấy người này định sống k có bạn bè suốt đời chắc.Định để cho tất cả những người xung quanh,bạn bè nhìn họ bằng con mắt khinh thường và rẻ mạc.K phải chuyện của mình thật,Chỉ nói cảm xúc từ trước đến nay thôi.Cơ hội chẳng thể là mãi mãi
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 08/02/2005
  4. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Năm mới say quá,nhảy chằng còn biết trời đất là gì cả.
  5. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ và yêu SFC mình quá , những con người cũ , những kỉ niệm cũ , mong dc gặp mọi người, nhớ ku Phú quá , ko biết bên đấy đón tết thế nào nhỉ.Vài ngày nữa gặp nhau nhé SFC
    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 10/02/2005
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người, mỗi cuộc sống, mỗi công việc...Chẳng ai biết ai, chẳng ai quan tâm ai...sống ....sống....sống. Và 1 ngày, họ nhận ra rằng, mình đã lãng fí chính cuộc sống của họ Hôm qua lang thang, đọc được câu chuyện tình của Mặt Giời và Mặt Giăng....Lại ngồi mơ mộng ! Có lẽ vì câu chuyện đó có tí liên can
    Ngẫm lại, lại buồn cười, những lúc quên rồi, chẳng nhớ cũng chẳng quan tâm nữa thì họ xuất hiện và ngược lại Biến mất ! Xuất quỷ nhập thần! Chịu thôi.... Thây kệ !
    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 11/02/2005
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mình biết bị người ta lừa,nhưng nói bị lừa hơi nặng vì thật chất chỉ là k muốn mình biết nhiều hơn và cũng muốn giấu số chuyện.Cũng đúng,vì mình là gì mà người ta phải nói thật cho mình chứ.KỆ,THấy hơi khó chịu xong bây giờ thì lại thoải mái hơn mấy hôm trước,cứ mải lo,mải nghĩ.HEHHE,cũng hay.Nhưng cứ nhìn cái ....,hic,lại nhớ hồi trước mình hay tưởng tượn,mong được như vậy,nhưng giờ thì tan tành giấc mộng.Ức bỏ mei.mình thì vậy,nó thì sao nhỉ./THôi bây giờ cũng đỡ hơn là phải nghĩ nhiều,bán tín bán nghi mệt lắm.ROÀI,giải quyết xong.
    Mùng 5 of f thui
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cứ cảm thấy tưng tức, khó chịu thế nào í nhở Muốn đánh đập ai quá

  9. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Thế giới là một vòng đời rộng lớn.Duyên số tạo nên định mệnh.Ta vẫn là ta.Genie bé nhỏ.
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới cảm nhận đưọc không khí tết,
    May vẫn là mùng 3 ,vẫn là tết,hì hìm,nếu có cả anh thì vui hơn.
    Nói là mẹ gọi thì ra người iu gọi ,chán như con gián,chỉ bùn là k nói thật thui.Kệ
    Vui ,hôm nay vui thật.hì hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này