1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Vừa ol đã đập ngay vào mắt ,đen cả ngày rồi
  2. Yuri__85

    Yuri__85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    HAHHAHA,gà công nghiệp á?/May là nó đên đó rùi nên mới thành gà công nghiệp k ở mãi Vn thì trở thành gà nông nghiệp ấy chứ,Đúng phết.
    Oai`,hoá ra nó có nhớ mình đâu,nhớ đứa kách ạ.MẸi,thế là 2 lần nhầm roài.Chán thế,anh chỉ như thế với em thôi à?chán nhỉ.Thôi may mình cũng chẳng kỳ vọng nên dứt ra dễ dàng.Vẫn làm bạn anh nhé
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Xin nghỉ fép mà mãi mấy sếp chưa duyệt Oải quá Tự dưng muốn đi một nơi thật xa, thật xa....xa đủ để quên mọi chuyện. Mệt mỏi.. Nhưng nghĩa vụ, Fải Cười
    Cuộc sống vẫn tiếp tục
    Lâu chả gặp bạn cũ Nhắn tin cũng chẳng thấy ai buồn reply Sao thế nhở
    Chuông ! Dạo này mày lẩn đâu ác thế Thôi, cứ cố mà lẩn đi nhé. Đừng để tao tóm được Tao mà tóm được mày là mày cứ gọi là ... đấy Niệu hồn
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, vất vả lắm em mới vào được web này, dạo này sao thế nhỉ? hay là tại máy nó lởm?
    đã bảo là học bài roài, chiều bao nhiêu là bài
    vậy mà
    ghét thế ko bít? bây giờ lại fải đi học. chán kinh khủng
    chẳng biết làm thế nào? bao giờ mới thoát khỏi kiếp đi học nhỉ? mà ko học thì biết làm gì bây giờ chứ?
    đời đáng ghét thế đấy?
    hình như năm nay ko fải là 1 năm may mắn của nó hay sao y''
    chán ngấy
    mới bị xoè xe, đau quá...........
    ~~> đen đủi thật..............
    mẹ thì suốt ngày nói
    đau hết cả đầu
    đi chơi mãi roài cũng chán~> fải về nhà
    mà lần nào bước chân vào nhà cũng ức chế
    thế mới đau chứ
    nó đã trải qua 1 cái tết bình thường
    à mà quên, chán ngắt chứ!
    1 valentine như mọi năm
    chẳng có gì mới cả
    sao lúc nào cũng thế nhỉ? ngày thường nó nhận được rất nhiều yêu thương
    cứ đến gần valentine là nó lại phá vỡ tất cả
    nó biết như thế là ko nên
    làm khổ cả nó, cả người ta
    thế mà nó vẫn làm
    nó bít nó hâm nhưng............ đành chấp nhận...................
    hix................. lâu lâu lắm nó mới thèm mò vào đây post bài nhờ...
    hehe......
    chẳng chịu làm thành viên tích cực gì cả
    mặc dù ngày nào nó cũng ol
    bùn cười nhỉ?
    mẹ nhà chúng nó chứ
    cứ ol roài lại out
    lên lên xuống xuống
    ngứa cả mắt
    thoai roài
    năm nay nó đi chùa đấy
    cầu mong vụ xoè xe vừa roài của nó đã giải đen tất cả
    cầu mong là thế
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7am , Papa tạt qua phòng hỏi đã uống thuốc chưa . Trả lời rồi ngủ thiếp đi . 9am thức giấc . Mệt mỏi ! Xuống nhà lấy laptop lên . Đêm qua anh Duy ấp '' trứng '' nhưng vẫn bị Mami phát hiện & tịch thu laptop . Phiền 1 nỗi , ông í cứ chơi đêm -> mấy lần mình bị thu máy đêm rồi .
    Cô Anh ngồi dưới phòng SHC với Mami , thấy mình , kêu dạo này xanh xao ( gớm sáng chưa đánh răng rửa mặt + ăn sáng , lấy đâu ra hồng với cả hào ??? ) . Hai pà cụ trèo lên cân . Mámi rú lên !!! Cũng đúng thôi , hơn mình 2kg mà lại thấp hơn mình gần chục phân . Được cái người gọn + bít ăn mặc nên Mámi trông người gọn và thon fết !!!
    Onl , gặp sư phụ với anh one . Gớm , anh one nuôi mát tay , nhìn sư phụ bi h giống dã nhân quá ( hehhehe , thế mới bảo khỏi phải đi sở thú cũng được ... ) Vừa nhai bát mỳ xào , vừa chat voice . Bọn nhà mình ngày trước h đú quá . Với ko tới . Híc , toàn đồ hiệu . Iem vẫn hàng Việt Nam chất lượng ''cao'' ... . Cái kíp nghèo , đành chấp xờ nhận thoai . Hĩ , chỉ sợ hè về chúng ló nại dek nhận ra mình vì thấy mình thôn nữ wá thì chít !!!
    Onl xong , lên tém . Tém xong xin anh 5 khìn đi ăn trưa . Ra chợ , chui vào hàng bún đậu . Vẫn hay đến đây cùng nó . Cô chủ quán nhìn với ánh mắt ngạc nhiên . Cười trừ , Ăn vào . Chả cảm giác ngon . Thấy cứ đắng ngắt . Nhai rệu rạo cho hết . Tiết kiệm là quốc sách . Ko ngon cũng phải cố mà nuốt cho trôi ... Ngồi ăn mà cứ lăn tăn ... Vẫn hậu đậu thế . Tí nữa làm đổ mắm tôm vào người . Nếu có nó ở đấy chắc nó lại dẩu mỏ ''Con gái có đứa ... '' , xong rồi lại '' Ko mà , T hậu đậu mà '' ... . Nhưng thôi . Quên đi . Nếu cứ ntn thì đâu có dứt được ? Bản thân mình ko tha thứ được thì cũng ko nên nghĩ đến nó nữa .
    Gặp Điệp trên mạng , ku cậu mới mua dd , hỏi sdt của mình là bao nhiêu . Làm chuó j có . Đã mua SIM mới đâu mà có ?
    Chả biết bao h nó ra chuẩn bị đi học . Thấy Điệp bảo mai ra rồi phone cho mình . Ok , thế cũng được !!!
  6. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Được ngày mấy con rủ đi mua quần áo ....mang hết cả gia tài ....thử được cái quần như dở hơi ....xong ....quay lại thì ...tiền ơi đâu rồi .... không tin được vào sự thật .....đầu năm mất tiền ....vui không khóc nổi
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Trang em, số em thế là vẫn rất may mắn .Ko gặp Tài Dậu và Con Trâu cùng lúc. Không lại ngỡ mình đang được xem Thế giới Động vật Hị hị. Tài Dậu bây giờ trông Tác-giăng lắm. Không hiểu sao dạo này, lũ này Rừng rú hoá thế ( Anh thì không )
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    hu hu sắp đi học rùi oải cái thân xác quá. Tuần tới bắt đầu đi học sau gần một tháng ăn chơi. Lại còn phải học quân sự nữa chứ. Chán chả buồn chết. Giời ơi lại còn phải nộp bài tập nhiếp ảnh nữa chứ. oẹ oẹ toàn chụp trẻ con với mấy thứ vớ vẩn, chả ra làm sao. Nhìn chung chán
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HỜ,k ngờ mình lại ngồi muộn zế.Tối qua cũng làm 1 phát chẳng hiểu làm nhữn gì,mà cũng chẳng thèm nhìn đồng hồ nên sáng 11h dậy.Choáng,dậy đánh răng rửa mặt xuống ăn trưa lun.Thế là gần hết ngày đấy.
    Ngồi nhớ lại bữa tối giống như Trận chiến thì đúng hơn.Cái xe hỏng thì nói hỏng,cần pa đi thử xem cần sửa ở đâu.Ấy thế lại nói mình đói hỏi,đòi đổi này đổi nọ.Hờ,từ trước con đòi hỏi nhưng cái chính là con đã được những gì chứ.Cái gì bố cũng cs lý do để gạt nó sang 1 bên ,rồi lôi nhiều chuyện đã qua để chứng minh là con k xứng đáng để được những thứ đó.Nhắc đến càng buồn.Biết bố hợp với chị hơn đấy cũng chẳng mong được bẳng chị đâu nhưng sao bố phải nhấn mạnh điều ấy chứ.
    Cái đời mình chỉ toàn chuyện của gia đình,và ban bè.Hết vẹo.Chán.khóc cho vì yêu thì chẳng thấy lần 2.MÀ lại chỉ có đúng 1 lần.Mei,sao vì bạn bè và gia đình thì cứ gọi là .mong năm nay có sự thay đổi vậy
  10. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    e hèm, hôm nay mình mới chát với bạn ý lần đầu tiên, tuy đã gặp vài lần mà sao mình cứ cảm thấy lạ lạ sao thế nhỉ.. Chắc tại nói chuyện với nhau rất hợp chăng.. oái ko hiểu nữa.. tự nhiên muốn gặp bạn ý quá đi mất...
    Còn một chuyện thì giải quyết mãi chưa xong.. đã nói thẳng là ko thích rồi mà sao vẫn theo nhỉ,,, con trai đến kỳ lạ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này