1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Thực sự mình không hiểu tình cảm của mình hiện giờ như thế nào nữa đây. Mình thấy đau dầu quá, suốt ngày phải nghĩ ngợi, mệt thật đấy. Biết là anh có tình cảm với mình, mình cũng thấy quý anh... Ừ, cũng đúng... còn cần thêm thời gian để hiểu nhau.... nhưng nhiều lúc mình cảm thấy sợ....
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    nó đây mà! mấy hôm nay T về roài. tự nhiên nó thấy hạnh phúc thế? nó cũng đang sợ chuyện của nó và T sẽ đi đến...... lắm
    nó ko muốn thế tẹo nào. như thế thì thật tội lỗi với.......
    oai`, sao nh` ng` vao` gọi nó thế nhỉ?
    thoai, nó fải chat với mọi ng` dây
    ko lại bị kêu là kiêu
  3. Yuri__85

    Yuri__85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic,mình có đề cập đến chuyện cũ nữa đâu,Tự dưng anh nhắc lại,rồi tự trách mình"Anh không xứng để em chờ đợi"rồi"anh tệ quá phải không em?"
    Mình k nghĩ vậy đâu,chẳng nghĩ gì hết vậy àm anh lại nhắc lại,buồn lại rùi.Anh có hiểu không.mỗi đứa 1 phương trời và 2 đứa cùng muốn điều tốt đẹp nhất cho người mình thương."HÃy làm những gì làm mình vui"Vậy là hiểu rồi mà.kphải em k hiểu điều đó nhưng chỉ vì trái tim em khó để in thêm hình bóng 1 người nào đó.Điều này không có nghĩa em chờ đợi anh,vì em biết làm vậy chỉ làm 2 đứa khổ và anh càng lo lắng cho em thôi.Nhưng emlại không chắc chắn rằng khi gặp lại anh em lại k vui mừng,và lúc đấy em cũng k hiểu tình cảm trong em có trỗi dạy không nữa/ANh ạ,bây giờ em k nói trước cái gì đâu,k thể nói em sẽ đợi anh,hay em sẽ chỉ yêu mình anh nhưng như thế cũng không có nghĩa là em quên anh,k có nghĩa là em k còn yêu anh.Trong hơn 1 năm,em cũng có tình cảm thương nhớ mà người ấy không phải là anh,và rồi em chợt nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời,k có cái mong nhớ da diết như đối với anh,xa nhaulâu mà khi nhớ đến em vẫn còn nhớ,còn khóc vì anh.Nhưng em chắc anh cũng chỉ muốn điều tốt cho em phải không.Hãy vẫn cứ là người anh như hiện giờ luôn ủng hộ em nhé.Có lẽ em cũng sẽ tìm thấy người bạn của mình thôi.Anh cũng vậy nhé.
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay gặp những chuyện oái oăm, những chuyện đáng buồn thế mà mình vẫn cười Hớ hớ, thế đã được liệt vào dạng dở hơi chưa nhởKhông khéo mai mốt, đi ngoài đường, ngắt bông hoa, ngọn cỏ, cười hềnh hệch thì chết
    Tự động viên, tự an ủi chán roài. Vẫn ko ổn. Nhưng khi nghĩ đến con bạn thì lại cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán Khổ thân con bé, hè năm nay em tiễn người yêu lên đường cưới vợ Thương con bé, nhưng chẳng biết làm gì. Khuyên hết nước hết cái, nhưng nó nặng tình quá Yêu quá cũng là cái tội? Đời đúng là chẳng biết đâu mà lần. Thằng em động viên mình được: " Con trai thằng nào chả đểu giả". Ngẫm cũng đúng, cái chính là mức độ đểu giả đến đâu thôi Tội lỗi, tội lỗi
    Hôm nay gặp nhìu bạn kiu chán, chắc đọc xong bài này sẽ yêu đời lên mấy tí
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị fải chiến đấu với con "quỉ con" gọi mình là "cô" . Mệt và mỏi vô cùng Thôi, cố lên, cũng sắp xong roài. Tiến bước, tiến bước
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hì,thấy vui vui,cuộc sống thật sự đáng để ta hy vọng và mơ mộng.HÌ,nghe tin chị đang làm nale cho cửa hàng của bạn.K hiểu saovui zậy biết bét cũng phải 1 năm nữa mới có sự thay đổi cơ.Hì,vẫn vui
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có thêm đứa em từ trên giời rơi xuống Sướng thế AC hay thật. Crespo muôn năm. Cụng cái
    Mai chiến đấu roài, cố lên, cố lên
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , hâm hâm
  9. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa ở nhà, ốm, nhớ Tít, nhớ cái Ngọc Hà, nhớ cả thằng dở hơi hay tặng bài hát cho mình, nhớ anh Long kéo violon dễ thương ....
    Oáp, hy vọng mái khỏi ốm để đi nghe nhạc, đi ngủ thôi
    Tít ơi ngủ ngon nhé em, bao h về đây để đi du lich cùng tao, cafe cùng tao, buôn đêm cùng tao đây ???
    Nhớ, nhớ ơi là nhớ ......
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Còn tái fạm là treo cổ đấy nhá Thả câu hơi bị bừa bãi của nó rồi đấy
    Hôm nay thi, mệt kinh khủng Nhưng cuối cùng thì cũng xong rồi
    Chơi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này