1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    khộn nạn thật. 1 tuần đen đủi. Đúng là ko còn gì để mất nữa.Cả 1 tuần tung tăng ngoài đường, ăn đầy bụi bặm. ngủ ko đc ngủ, ăn ko được ăn. cả 1 tuần chẳng biết đến hạt cơm nó thế nào. Đêm về thì nằm khóc. Thức trắng cả đêm. Đến 5h sáng lại mò đi. Thế là 1 ngày mới
    mình thấy oải ko chịu được nhưng mà chẳng biết làm thế nào bây giờ. Hôm qua đi chùa, dân tình đi chùa đông đấy chứ nhỉ? Cầu mong là gặp dc may mắn. Sang tuần mới sẽ làm lại từ đầu. ngoan ngoãn. Mình cũng chán cái cảnh như lũ giặc ngoài đường roài
    chẳng thú vị gì cho lắm
    bùn quá
    à quên. Bây giờ thì fải vui chứ
    vui lên. Hết 1 tuần ko may mắn roài mà
    cố lên V ạ! sẽ làm đc mà
    còn chuyện tình yêu hả? T về roài đấy
    dạo này toàn đi cùng nó.Mình cũng chẳng hiểu thế nào nhưng kệ chứ.Dù sao thì nó cũng sắp đi roài
    và bây giờ thì mình chẳng còn gì để mất nữa roài
    đến đâu hay đến đấy
    đời nhiều lúc cũng dể cho mình đen đủi thế đấy
    để mình tự nhìn lại mình roài mà cố gắng vươn lên chứ
    ok?
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Họ vẫn vậy. Biết sao đươc, giang sơn khó chuyển và bản tính khó dời. Thôi, ngồi [​IMG] cho họ hạnh phúc vậy Nghiệm được ra 1 điều, những lời giả dối bao h cũng là những lời ngọt ngào nhất Chết thật.
    Hôm nay cú thế, chả hiểu thằng nào vote đểu cho mình Cú thế Bà mà biết mày là thằng nào, bà oánh cho tung ngô
  3. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    8h30 Lên trường định ngồi vào máy học đến khi nào vào giờ học thì mới thôi, nhưng trường lại có mạng sớm wa'' làm mình không kím chế đc khi thấy bọn chúng nó cứ lướt web mà mình lại ngôi code một mình. Thế là sóng đời sô đẩy mình lại vào ttvol mới chết chứ
    10h29 mình lại định học rồi đấy chứ nhưng thằng bạn lại rủ đi thăm đứa bạn bị ốm, mình từ chối vì lí do là bận học. Thế mà bi giờ mình lại đang online mới chết chứ
    ........................
    Câu truyện còn tiếp tục khi tôi đi ăn trưa và vào học không biết Tui có học đc không nhi???
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ ra mình fải bỏ qua mọi chuyện bực mình để bước vào tuần này vui vẻ. Mình đã hứa roài mà. Thế mà............Sáng nay mẹ lại làm mình bực mình. Sao khi người ta đã nhún nhường roài thì càng bị lấn tới nhỉ? Sự đời lắm lúc rối ren thật. Thoai, kiềm chế vậy. Biết làm thế nào được. Mình là phận con mà
    huhuhuhuhu sao khổ thế vậy trời?
    hôm qua mình bị T bỏ bom. Mà cũng chẳng hiểu thế nào?hẹn lên đón mình. thế mà chẳng thấy đâu. Mình đứng đợi nó đung 15''~~> thế là quá nhiều roài đấy
    vậy mà vẫn ko thấy bóng dáng đâu
    dám lỡ hẹn với mình. Nó láo phết nhỉ?
    mình ko thèm alô cho nó luôn. Vì nếu alô cho nó, thể nào nó cũng cho cái câu :" em đứng đấy đợi. Anh đến ngay"
    ~~> đếch thèm alô
    mình cũng ko thèm alô hỏi xem vì sao nó ko đến đón mình
    kệ nó
    m,ai nó đi roài
    mặc kệ
    để xem ko alô được cho mình. Nó sẽ làm gì để gặp mình?
    để xem...................................
    lâu lắm roài ko gặp L. chẳng hiểu thế nào.............
    nhớ phết
    he he he he
    hâm thật
    thoai roài. Lướt đây
    lát còn đi học chứ. Hic.... bị bắt xe khổ thế đấy
    đếch hiểu đi bằng gì. Mà cũng đếch thèm gọi T đến đón
  5. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao mà fải khổ thế hả chị ?
    Đời rất dở mình vẫn fải niềm nở mà !
    Hôm nay em bỏ học đi chơi
    Tối nay lại PS. Ôi, hết 1 ngày, 1 ngày như mọi ngày (nghe như kiểu quảng cáo Kotex : "Mỗi ngày như mọi ngày" ý nhỉ)
    Thườngggggggggggggggg thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chị vì sao ư? Đơn giản lắm em biết ko ! Vì cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay.... ( Đoạn sao quên nhời roài) Bây giờ chi đang ngâm cứu tác phẩm " 365 ngày hạnh phúc", ngẫm ra được khối điều Sau khi cày bửa xong tác phẩm này sẽ chuyển qua tác phẩm "Học cách chết" của hội Nhà văn Việt Nam Hay lắm em ạ. Trong đấy có cái câu : "Chết là 1 kinh nghiệm rất hay, tiếc là chỉ có 1 lần "
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hằng hiền buôn bán nick hay sao mà dạo này thấy lắm nick ghê . Hehe .
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà
  9. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì ơi ấy đọc quyển này ở đâu thế ? Có đứa dịch ra tiếng Việt roài à ??? Thế thôi, dạo này đang bỏ dở, thôi tiện đây chấm dứt luôn
  10. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ......... khò khò khò khò khò khò khò .........
    Số 9 luôn là số đẹp !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này