1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy thanh thản hơn mọi hôm mạc dù mãi mới dậy đc ..
    ngồi trên bus đi học thấy bực.. lại muộn rồi ...
    vừa đến lớp đã thấy có bài ktra => suýt trên trung bình , cố gắng tí nữa có phải tốt ko ..
    tự nhiên cảm thấy mình buông xuôi tệ..
    đằng nào năm sau cũng chuyển ngành, nhưng ít ra thì vẫn phải học tử tế chứ ... !!
    Tự nhiên thấy mệt mỏi ... [!x-(]

  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    he''., sáng dậy ngóc đầu lên nhìn đồng hồ 6h.. Thôi ngủ thêm... 10'' sau định dậy thay quần áo, đánh răng rửa mặt , phóng xe vào trường , lên thư viện học,,, lại lười.. Thôi thì ở nhà học vậy. Ở nhà , ăn cơm nhà, cần cái gì là có cái đấy, tiện ghê, ko tốn xiền...:P Chẳng bù vào ký túc , lên thư viện, hichic, đụng đến cái gì cũng xiền... tiếc đứt ruột... ra khỏi nhà một cái, đúng là cái gì cũng tiền..!!!
    Xì, ở nhà tiện thật mỗi tội cũng nhiều thứ cám dỗ, mình thì lười học... Thôi thì cố gắng học vậy, kỳ này không cố thì quá cố luôn.
    Mệt thật, lại tưởng tượng ra cái cảnh tung tảy ăn chơi khi thi xong rồi, tha hồ đọc truyện, online... tha hồ làm đủ thứ
    Bức xúc quá, phải vào mạng một tí.
    Thôi đi học bài!
    Chúc mình cố gắng học bài chăm nhé mình ơi[r23)]
  3. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    dạo nay đen quá , đen như chó.........
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    TRỜI,chết luôn còn hơn.Định nghe nhạc,ấn vào tên bài ấn tượng nhất,AI DÈ...........Phát tởm,tắt nhanh và ra về.Chân tay run lẩy bẩy,ngoài trời nắng cháy da cháy thịt,chắc tông xe mất.HIC,sao chúng nó k biết thế là vô văn hoá nhỉ?Phim ảnh ,nhac nhủng,ra toà hết cho con nhờ.Nguyền rủa chúng mày.Đầu độc thế là vừa
  5. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mưa từ lúc 3h!Không ngủ được!Nháy máy linh tinh một lúc rôi dở hơi biết bơi gọi bằng điện thoại bàn!Không ai nhấc máy!Ngủ và chưa hoặc không muốn!ngắm mưa tới 4h!Thì daizabao nháy máy cho mình!Ngủ rôì hả cưng!Ngủ ngon nhé!Thấy lo vì chưa biết xxnv đang buồn cái gì!Ngủ lúc nào không biết!Sáng dậy đi học đứa bạn cho cái link tới cái bài mình thích!Vui thật đấy
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến chiều .. vẫn chỉ có 1 tâm trạng thôi .. Buồn lắm .. và thấy ko tự tin nữa... Sao thế nhỉ ... ???
    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 14/05/2004
  7. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cả ngày ở nhà!Ngoan thật!Mặc dù có lời mời đi,nhưng mình thích đi quả lớn hơn,hoành tráng hơn!Học xong văn,thì ới cho junhan!Nịnh nọt tán phét chị ý một lúc rồi chạy ra mua "hộ chị đôi pin con thỏ em nhé,mang cả cái mp3 của Trang cho chị mày mượn"!Có bài hay mới cop vào trong đó,thế là chạy đi mua cái bài đấy,đưa mp3 cho J vậy!(Chả biết T có giận em không vì tự tiện thế)Lúc đó thế nào mình lại chạy ra M*star,vốn chả quen biết hàng này,cuối cùng cũng có cái đĩa mình thích!Lúc về đưa pin cho J,mình suýt chảy máu mũi,nhìn chị em ngượng chít(hé ở nhà có khác)!Đi ăn kem rồi về!Muốn thức đêm lần nữa nhưng buồn ngủ..ngủ..và buồn ngủ..ngủ lúc nào chả biết!
  8. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Chiều wa chỉ có 4 thành viên của SFC là mình ,z_125,CTOM,hippi_Trex đi đá lẻ với nhau vì mọi ng chắc là bận hết nên ko ai đi dc.6h 4 đứa khởi hành đi ăn bún bò ở Trần Quốc Toản....Đã dặn thằng CTOM là ra Trần Quốc Toản rùi mà trên đường đi tuè phố Huế chạy xuống đến nơi thì chẳng thấy nó đâu nứa , còn mỗi xe mình với cả thằng Z.2 thăng đứng chờ rồi thằng Phương gọi cho nó mãi nhưng ko dc(Hôm nay thằng CTOM nó để máy ở nhà mới đau)..Thôi thì 3 đứa bảo nhau vào ăn thôi.Vừa gọi 3 bát bún bò ra , mới ăn đc 1 miếng thì thằng ôn CTOM xuất hiện , nó bảo là tao tuởng chúng mày lên hồ --> vãi ngu.....Thế là lại có đủ 4 đứa, ko đứa nào ăn dc đến bát thứ 2 vì no wá...(với lại cũng để bụng để đi uống nước chứ nhỉ?!).....mình dẫn bọn nó ra quán Windows ngay gần đấy thế là cả lũ ngồi buôn chuyện tán phét, lại cái vụ uyn nói thật bùn cười phít , cả lũ ngồi đến 7h45 thì đứa nào đứa nấy về nhà ,riêng thằng Z chắc là về nhà muộn nhất vì phải đềo Hippi về.Trước khi về mình lượn wa hàng net ngồi dc 10'' thì mẹ gọi về........Ngồi buôn điện thoại linh tinh đến 2h -->ngủ thui
  9. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hichic..chưa thấy ngày nào đen như hôm nay...snág đến lớp hì thấy bảo hôm qua điểm dnah vắng mình do cái tội trốn học đi chơi ...đã thế lúc về lại mất thẻ xe buýt...chiều đi học thì được nghỉ...ko hiểu từ giờ đến tối còn gặp chuyện gì nữa ko???[r39)]
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy đã nhận đc 1 tin ko tốt cho lắm ..
    Connect thì mãi mới đc ... bật máy lên lên xuống xuống đến 3 lần liền ...
    Checkmail thì nhận đc câu trả lời
    Thôi thế là tan tành giấc mộng Polytech''

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này