1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cười cũng cố cười lắm chứ,cười để mỉm cười vwí ngày mai còn chưa đến,nhưng đợi mãi đợi hoài,sao trong lòng vẫn cứ hiu quạnh thế này.Có lúc nào nghĩ đến lúc tự giải thoát mình trong cục sống này không??
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc , hay ho nhở ??? tít mít thế ???
    Cơ mà cái bài Smile nó nằm trong cái cd của tao, mày vác đê đúng ko
    Hix, 12h30 còn gọi, đang ngủ, mắng cho là đúng lại còn dỗi, suốt ngày đòi về với vợ thế thì đến bao h khá được ??
    Hixx, chả hiểu rì cả, triệu chứng rõ quá, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, tít tít, hép hép .....
    Số 9 luôn là số đẹp !!!

  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Lạnh quá.
    Quá lạnh!.........
    Mai.
    Kia..
    Thật là dài...
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Một lần Chán
    Hai lần Chán
    Ba lần Chán
    ...............................
    Chán chán chán
    N lần Chán
    ..............................
    Đến bây giờ vẫn Chán
    Chán thế

  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chán bà quá đấy
    Khiếp, buồn ngủ quá ròi, đi ngủ thôi
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    1h10 VN : MOD câu bài vãi
    Hôm nay SN chú z_125, đề về 58........ lắm chuyện vật
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chả cần nữa. Có cố gắng thì cũng bằng thừa thôi. Chẹp, đi ngủ tẹo để quên đi cái đóiSao mờ đói thế
    A New day has come
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    đang chán quá đây
    lãng nhách vật
    lắm mối tối nằm ko
    làm thế nào bây giờ? chọn lựa đi bé.... 1 trong 2.....T or L?
    chẳng biết làm thế nào bây giờ.......
    hu hu hu hu
    hôm nay làm bốc thăm.......
    bốc fải cái L
    cũng chẳng biết làm thế nào. Mình chẳng cảm thấy thích ai hơn ai cả. Mà nói chính xác hơn là thích cả 2
    nhưng lại chẳng muốn yêu ai
    nhưng nếu như ko lựa chọn thì sẽ mất cả 2
    và mình cũng chẳng thích cái kiểu lằng nhằng thế này mãi
    cũng chán lắm roài
    ôi tình yêu
    help me.............. SOS............
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì đâu đã gọi là yêu. Thế nên, dù có mất cả 2 cũng chẳng sao cả. Đừng bắt trái tim gượng ép và lựa chọn bằng trò chơi may rủi như vậy. Tương lai còn ở fía trước, hãy Yêu 1 người mà bạn ko fải lưỡng lự, băn khoăn vì bạn biết rằng, trong trái tim bạn chỉ có người đó thôi
    Chúc vui
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký xì pam cho ngày hôm nay
    , thế thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này