1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn nhưng rút cục vẫn chỉ là những cảm xúc quen thuộc đó. Không có gì mới
    3am, ko tài nào chợp mắt được.
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới được mở cùm, bức bối tay chân quá. Chỉ muốn tẩn 1 đứa thôi Ái ơi là Ái, niệu hồn đấy. Thù này ko giả, ko fải là tôi nữa
    Nhật ký 8/3
    7am: Đợi...nhưng mãi chả thấy gì Chim cú... Ngủ. Quyết tâm bùng ngày hôm nay Mệt thật mờ
    11am: Dậy. Tâm trạng ko được hay ho cho lắm. Bực bội và khó chịu ! Gặp chồng=> Bớt tí hâm
    4.30pm: Đi chợ với em Béo. Trong lòng háo hứng, hí hửng chờ giờ mãn hạn
    7pm: Vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của sự tự do. Cúuuuuuuuuuu Gặp 1 người Chẹp...chẹp.......Ngâm cứu lại cái e-card, xinh thật Thích !
    Check mail, check sms, check offline, check mọi nơi, mọi chỗ...may mắn vẫn còn có nguời nhớ đến sự tồn tại của mình Mai fải xử lý ông anh, dám chúc mình "bớt láo"
    9.20pm: Nghe chồng gọi í ới, báo tin hình như mình được trao trả tự do rồi. Vội vàng check thử. Đúng thật Sướng mất 10s Vui nhưng tuyệt đối ko quên nghĩa vụ "báo thù" Đang chuẩn bị và xây dựng lực lượng , 1 quân đoàn "1 sao" Hãy đợi đấy
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 09/03/2005
  3. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Xác xơ..xác xơ,ngày một xác xơ
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết là như vậy nhưng lòng tham của con người luôn tồn tại. Lòng tham ấy là của mình, còn tình thương nữa chứ. Nếu như mình bỏ cả 2.T thì mình ko lo nhưng L thì sao? Thật là tội nghiệp. Đã bao nhiêu lần mình từ chối nó, làm nó thất vọng rất nhiều lần. Lần này mình ko đành lòng. Ôi, mình sợ quá. Mình sợ đến lúc fải nói với nó rằng mình....
    nhưng thôi. Kệ nó vậy. Biết làm thế nào được?
    Washabee nói đúng! Mình sẽ chẳng chọn ai cả
    như thế sẽ tốt cho cả 3
    và mình là người được thoải mái nhất
    ok? thanks
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Lơ lửng như bóng giữa trời...
    Đôi khi ngước nhìn lên bầu trời, thấy những trái bóng bay lơ lửng, đủ màu đủ sắc...lòng tự nhiên thấy phấn chấn và vui lạ lùng. Cảm giác an bình và tự do lan toả khắp cơ thể. Rồi tự nhiên lại muốn như những trái bóng đó. Thật đáng yêu và tự do, nhẹ nhàng , vô tư phiêu du khắp nơi. Nhưng rồi trong lòng lại băn khoăn : Những trái bóng đó sẽ đi đến đâu? Liệu có fải chính chúng cũng đang trên cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc?

  6. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá..có ai ở quanh không.!?!
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Đang băn khoăn ko biết có nên treo cái Washa bee thêm lần nữa không đây
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay á, xem nào... có gì đặc biệt không nhỉ??? Sáng thì dậy đi thi... đến chiều thì chẳng có lớp, trường mình đang thi đấu thể thao. Buồn cười nhất cái lúc ngồi xem bóng đá nữ khoa mình đấu với khoa Contabilidad.... công nhận là lâu lắm rồi mình mới được cười một trận thoải mái, đã đời như thế.Ừ, cũng lâu lắm rồi...
    Chẳng hiểu mình độ này thế nào nữa, chẳng còn cười đượcv ô tư như hồi trước. Ờ, nói đến chuyện cười lại nhớ cái hồi đấy...bị ông ***** xạc cho một trận vì cái tội...he he... cười không còn được như xưa --------> vô tư, thoải mái. Nghĩ lại thấy nhớ phết.
    Nhớ lại tối hôm 8/3, gần 12h đêm rồi **** mới thèm gọi cho mình, ờ, mà cũng công nhận ******** cáo thật...mình biết thừa là cố tình rồi, thế mà cứ kêu: "Anh đi bây giờ mới về, lúc chiều thì không gọi được cho em"...Ha ha...ai chứ gặp tui thì đi gước trong bụng rồi nhá.. Nhưng mà lúc đấy thực ra mình cũng thấy vui đi, thật sự là thế... Mình mới bảo:" tưởng không gọi"... Hờ hờ.. trả lời mình một câu rất ngây thơ, vô số tội: "có chứ, không gọi thế nào được"...Ờ, nghe xong lại thấy sướng âm ỉ... Không ngờ người ta lại quan tâm đến mình thế...Vui!!!
    Chẳng biết sinh nhật người ta mình có đến được không nhỉ???
  9. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thèm ngủ quá, mấy hôm nay chạy bài như điên, ôi buồn ngủ ơi là buồn ngủ, đi ngủ đây, cào bà con .
    Gửi 1 ngàn cái kiss và 1 ngàn cái kich đến em tit thân yêu
    Số 9 luôn là số đẹp !!!

  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    97 ngày nữa. Cố lên, nhanh thôi mà Hay cứ thử ngừng hy vọng, rồi sẽ chẳng fải thất vọng nữa Nhưng mình đâu fải cái đứa sợ đau. Ừm mình và Nỗi đau là bạn cũng đã lâu rồi nhỉ
    Dạo này mất phương hướng quá Mệt mỏi với những nụ cười giả tạo và nhạt nhẽo... Nhưng biết sao, đời nó dở nhưng mình vẫn fải hớn hở thôi
    Auf dem Weg der Nachfindung der verlorenen Glaube

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này