1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Dù biết là sẽ không được đâu ...nhưng ....cũng cố xem sao ....chà ....lâu phết
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng , ngủ nướng , 10h hơn dậy , đầu tóc bù xù xuống phòng bố mẹ đặt menu bữa sáng . Mami bảo tự túc là hạnh phúc . Cuối cùng nịnh được Papa đi mua dùm cái bánh bao + Pizza mini . Baby xìtin call . Hỏi trưa có mún đi ăn Pizza cùng Bệu + Linkin Park nào đó ko ? Lười lười , chả mún đi nữa ... Ngồi buôn 1 lúc thì Baby xìtin đi lên nhà Bệu . Y như rằng kon Bệu call mình rủ rê tiếp . Nói được 1 lúc , lon ton lên giường bố mẹ nằm xem fim . Mình nằm cuối giường , lại nằm ngang -> chả khác j cái gối gác chân của bố mẹ . Thỉnh thoảng Mami ngứa chân đạp cho 1 nhát ...
    Xem xong film , lên phòng ngủ ... đang ngủ Mami gọi dậy giục đi làm . Lồm cồm bò dậy , nháo nhào mặc quần áo . Sợ nhất phải nghe câu '' U re late '' ....
    Làm đến 7h , được free . Định gọi cho Baby Xìtin rủ đi ăn , nhưng trời lại mưa . Ngậm ngùi phóng về nhà , pha 1 bình to oạch nước cam uống ...
    Ăn cơm xong . Lon ton onl . Nobody''s here ...
    Ngồi nghe nhạc 1 lúc thì gặp anh . Xin lỗi rối rít về chuyện hôm trước . Bất giác thấy buồn . Anh bảo em chưa có người yêu chắc cũng buồn hơn đứa bạn em ... Em cũng chỉ im lặng . Người yêu ư ? Em cũng ko biết nữa . Trái tim em đã khép lại rồi . Chẳng muốn mở lòng thêm nữa ... Giờ em chỉ nghĩ đến một người ... Mong rằng thời gian sẽ làm tất cả những j em đã làm với anh , và với bản thân mình trôi vào lãng quên , để em có thể thanh thản , và nói với anh ...
    Em cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại . Với bạn bè , công việc , học tập của mình . Weekend , chui vào 1 quán nhỏ với bọn bạn buôn dưa lê về cái j đó . Ngồi cặm cụi với cái PC làm việc . Loay hoay làm một cái mô hình nhà ... Tất cả đều làm em cảm thấy dễ chịu hơn và quên đi khoảng cách cũng như không gian xa vời vợi ... Và những lúc free , em lại nghĩ về những khoảng thời gian ở bên kia . Cảm thấy hạnh phúc và ấm áp . Đôi khi em bật khóc , khi nhận ra em đã đánh mất quá nhiều . Tại sao những lúc bên anh em ko nhận ra đó là hạnh phúc ? Tại sao em cứ mãi ngủ trong những tiểu thuyết dài tập về tình yêu , cứ dò dẫm trong bóng tối để tìm kiếm một mối tình trong tiểu thuyết , mà ko hề nhận ra mình đã có một thứ quý giá hơn tất cả ? ... Em đã mất anh chưa ? Có lẽ là chưa ...
    Em mong là lúc gặp lại em có thể nói với anh những điều mà em nghĩ là anh sẽ là người cuối cùng được em nói những lời ấy ...
    '' Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm '' - em nợ anh rất nhiều , và nếu có thể , em muốn dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho anh ... ( Nếu may mắn em sẽ dành cả 50 còn lại cho anh đấy , nhưng nếu ko may , thì 1 tháng cũng được phải ko anh ? .... )
  3. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Quái, tự nhiên hôm nay dở hơi ngồi viết NHẬT KÝ
    ............
    Sáng dậy sớm, hôm nay ko phải đi học, bật dậy 1 cách chăm chỉ, lục lọi sách vở, xếp ngay ngắn rồi mới lon ton ra oánh răng rửa mặt. Cả nhà nghĩ thằng này chủ nhật đi học?
    Trời trở lạnh, nhưng vẫn ko bằng cái lạnh trong lòng. Có nhiều cái để buồn. Chuẩn bị đầy đủ, lóc cóc cắp cặp đến trường thi lại..
    .....
    Bóc đề thi, giám thị phát giấy, đọc đề -> toi rồi , nó toàn rơi lệch một số chỗ, thế đấy, lại trách mình bỏ nó làm j cơ chứ%&^*. Sám hối chẳng để làm j`, cắm cúi viết viết cái j có thể viết, chẳng cần biết nó ra làm răng. Thế đấy. Gần hết h rồi, lôi vội tờ phờ ao ra chơi. >>>> May mà ko ai biết, mà kì này đen thế ko biết nữa, di thi toàn ngối bàn đầu. Dễ vẹo lắm... Mà bằng chứng là chết 2 môn rồi, dù rằng biết lười là chết nhưng cũng tự an ủi số mình đen thật.


  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có gì đặc biệt. Dậy lúc 12.30am ( As usual). Vật lộn với cái máy trong vòng 2h, cuối cùng nó cũng bớt hâm. Online hát hò linh tinhMột lúc sau Heo em đến chơi Định lăng quăng 1 lúc nhưng lại thôi Dạo này chỉ số lười hơi bị cao Đã bớt tí mệt mỏi, chắc cũng chả còn hơn mà suy nghĩ dớ dẩn nữa Vẫn cứ trông chờ vào 1 ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn
    93 ngày nữa...Chắc cũng nhanh thôi, nhỉ
  5. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Hai con ....đi mưa .... lạnh rét .... ăn uống .... đàn đúm .... nói chuyện cười đùa ... rùi khóc .... nhớ ghê ... lâu quá rồi ... không được như vậy .... con bạn tốt ... lúc nào tao cũng yêu mày ... chỉ có mày hiểu tao cần gì và muốn gì ....
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì là 92 ngày nữa
    Cố lên Bê nhá
  7. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lấu thế? Gần trăm ngày ...
    Nx ko biết có lâu = mình chờ ko đây, he hé, bao h nhỉ??? nhỉ???
    Tit nhi????
    Số 9 luôn là số đẹp !!!

  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng , 9h hơn mới wake up . Mò sang cái di động nhìn xem có ai gọi ko ? Nobody . Nhắm mắt định ngủ típ nhưng nhớ ra hôm nay có tiết Nguyên Lý Kiến Trúc , ko thể bỏ được -> lồm cồm bò dậy . Chẳng biết Baby Xìtin dậy chưa ? Đêm qua chẳng biết nó có thức ko ? Thôi , let it be !!!
    Xuống nhà nhét cái bát cháo vào micro làm nóng lên . Vừa ăn vừa chỉnh list nhạc để nghe , repeat 2 bài Numb encore & Enthe end của LP . 11h kém . Chuẩn bị xong . Xách balo ra bến xe bus ... Xe số 24 đi qua . Xe số 38 đi qua . Xe số 30 đi qua ... Cuối cùng là xe số 19 . Lon ton định trèo lên , thấy ông phụ xe ngó cổ xuống '' Full up ! Next đi baby '' . Nhăn mặt . Chờ thêm 10'' . Ko thấy động tĩnh j . Lóc cóc đi về nhà . Nhảy lên chú xe ôm gần nhà '' Cho cháu đến trường '' . Xong việc . Môn NLKT mà , muộn là vỡ mẹt . Thôi thì đành mất xiền ngu ...
    Thầy đến muộn 30'' ( Thật là f*ck ! GV đi muộn thì ko seo ! SV mà cứ đến muộn thì 1 2 3 ... get the f*ck ! Buổi sau vào lớp chứ ko có chuyện tiết sau vào lớp !!! Bất công gọi = kụ )
    Test ! Vỡ mẹt !!! May mà làm vớ vỉn được .
    Học xong tiết NLKT , lang thang đi măm măm . Off Toán !!!
    Tối qua , Baby Xìtin qua nhà mình . Rủ đi lang thang . Nó đang bùn . Mình nghĩ vậy . Cũng có thể là chán . Nói chung là nó có pro . Đi ăn . Ngồi nhìn nó ăn . Mình ăn no căng rùi . Ăn thế nào được nữa ... Đi lang thang cả tối . Rét run ng` . Nó kể về quá khứ của nó ... Những chuyện nó chưa từng kể . Mình chỉ im lặng . Lắng nghe .... Nó bảo tính mình giống nó . Giống đến mức ko thể thích nổi . Mình phì cười . Ừ , người ấy của mình và nó cùng bắt đầu bằng vần H , lại một sự trùng lặp nữa ... Phải ko ?
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi hôm thôi,nhưng thấy thoải mái và ấm áp lắm.K biết nó có cùng tâm trạng k nhỉ?nhưng kệ thôi.cũng k quan tâm điều ấy.
    Hỏi bạn cuối năm nay có ý định như mình không?Nếu có thì "đàn đúm"cùng với,nhưng vó vẻ bạn k như mình.
    Thôi,bọn ở lớp cũng lắm chuyện thật.khỏi giải thích nhìu,,kệ chúng mày.Tao đã bảo k có là k có,càng nói càng ngang nên mệt lắm.
    Này,nói thật nhé,nhìu lúc cũng muốn hco ai cũng dễ nghĩ đỡ thắc mắc nhìu thì tốt nhất là biến cái k thật thành có thật,biến cái mọi người nghi ngờ thành sự thật thì k khó,vậy thôi.
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi học bị nháy đt liên tục. Đi học rồi chứ có ở nhà đâu mà nháy kinh thế! Bực chả thèm gọi lại
    4h kém 20 ngồi trên giảng đường người run, tay cũng run.. Tốc độ viết = 1/2 lúc bt. May mà cũng gần hết giờ. Hi vọng ko bao giờ nhận đc tin như thế nữa ... Chả biết nên nghĩ thế nào..
    5h kém 20 nhắn tin cho bạn hỏi hè có về ko. Thế là tháng 6 bạn lại về, hè tớ mà lên thì lại ko gặp rồi. Bạn hứa. Tớ đợi.
    5h, ngồi trên bus tưởng đc về sớm, đi chưa đc 10 phút, tắc đường, vòng đường khác. Biểu tình gì mà lắm thế! 5h rồi mà còn ngồi đầy ra đường, sao ko về nhà đi cho được việc !
    Bà ý vừa bảo làm bánh, mình bảo mình làm 1 mình ko cho, bắt chờ, kiểu này thì lại ko làm nữa cho mà xem.. Chán chả buồn nói !
    Hôm nay là cái ngày quái quỉ gì ko biết

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này