1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá,cái con mụ thối tha kia.Lúc đấy đã hỏi kỹ là chắc chắn có lấy k,bây giờ nhắn tin bảo chưa có money,con hâm.biết thế deck bán cho nó
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Đầu gối hôm nay lại vẫn đau, ko hiểu đang có chuyện gì ...
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh kỉ niệm ngày nào giờ đây nằm torng câu hát nhớ mong càng mơ về anh càng khóc , càng mơ về anh càng nhớ có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau
    ...............................
    phê quá. Chẳng biết nói gì. Chẳng biết vì sao thích? Rõ ràng là chẳng có tý tình cảm nào với ex... Thế mà.........thích nghe bài này thế. Dạo này mình làm sao ý, chẳng có tình cảm với bất kỳ ai cả
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    ... Hôm qua lại ngâm bài thơ '' đêm nay pác ko ngủ '' ...
    Đêm hm trước cũng ngâm thơ , sáng 11h dậy -> stay at home . Khỏi đi học . Húng liều nghỉ Nguyên lý Kiến Trúc ... Thế nào , thầy lại ốm , cho lớp nghỉ . Đúng là rùa ko chịu được !!!
    Ngồi ở nhà chơi Les Sims2 , mình sinh đôi , 1 trai 1 gái , đúng lúc vừa đi làm , công việc đang tiến triển tốt mới kay . Làm sao nuôi 1 lúc được 2 đứa bây h ??? Chán !!! -> Sang nhà Baby xì tin . Lấy vợ cho nó . Vợ nó xinh vãi chấy ( ... cho xinh hơn mình ... nhưng chồng mình đẹp zai + nam tính hơn nó là được )
    Tối , đi gội đầu , gặp mợ . Híc , mất Wave Alpha , mua lại Dylan . Hoành tráng quá đi !!! Mình cũng ước j .... . Onl , gặp Trung Mos . Huhuhuh , nhận giúp bạn 1 việc roài . Đúng là ... hix hix ... Nếu biết thế , mình ... . Thôi , gặp nghecon sẽ nói sao cho dễ nghe vậy !
    Tối qua ngồi buôn với Baby Xìtin . Hình như nó cũng đang quyết định 1 cái j quan trọng lắm . Mình cảm giác phần nào mình đã hiểu được nó ... Kon heo kon !!! Nó với mình thoả thuận ko chửi bậy nữa . Đứa nào chửi bậy là ăn tát . ( Mình khoái cái trò này lắm ... nhưng khổ nỗi mình hay văng hơn nó ) ... Đêm qua nó bảo nó sẽ thức để suy nghĩ ( chậc ! nghĩ nhìu sẽ càng thấy rắc rối ! Cách tốt nhất để giải wuyết là ko nghĩ j )
    Meo meo ! Nhớ chồng mình wé !!! Where r you my cheri ?
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    bực,.càng thêm bực,deck bán nữa bây giờ.
    Nguyền rủa mấy cái vụ dở hơi này,ghét,ghét quá
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    87 days left...
    Lằng nhằng mấy chuyện vé vủng. Chán quá. Chưa biết như thế nào cả Mấy hôm nay đau người da man. Mãi chưa hết, vặn vẹo đủ kiểu mà vẫn không khỏi.
    Gửi Béo: Em iu wí, dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi. Đừng buồn nữa nhá. Sinh tử là chuyện của trời, ai rồi cũng có lúc thôi. Cứ khóc đi, để rồi hết khóc. Cứ buồn đi, để rồi hết buồn. Và sau đó, hãy cố gắng hết sức mình để thực hiện được những kế hoạch và mục tiêu của mình nhé. Papy ở bên kia chắc chắn sẽ tự hào về em lắm đấy
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua khóc nhiều quá rồi, có lẽ mình sẽ ko khóc nữa.. Khóc nhiều ông sẽ bịn rịn và ko đi được đâu, phải để cho ông yên tâm mà thanh thản ra đi chứ..
    Sáng nay dậy đã cảm thấy mình có 1 suy nghĩ rộng hơn. Ông đang đi từ thế giới này sang 1 thế giới khác chứ ko phải ông đã dừng lại. Ông hãy đi con đường mà ông phải đi ở nơi đó, nhưng khi nào ông muốn về bên gia đình ông hãy về ông nhé !
    To Bee : Em đã tìm ra cách làm sao để nhẹ nhàng hơn khi có chagrin. Em sẽ viết, viết cho đến khi ko còn muốn viết nữa thì thôi.. Và em đã viết rất nhiều...

  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết đi, nếu điều đó làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn...anh cũng vậy, vẫn viết đây...
    Chẹp, cho ngày hôm nay... Không hiểu thằng ba que xỏ lá nào dám phá sao của mình Chim cú thế Nào có gây thù chuốc oán với ai đâu Khốn nạn
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    86 ngày...
    Hình như chỉ thế thôi...
    Lặng....
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại qua đi ...
    Tự dưng thấy buồn . Một cách tự nhiên và rất chi là vô xờ vọng !!! Bỗng , tự hỏi mình đang làm j ? Chả biết . Đôi khi nhìn lại thấy mình thật ngốc nghếch và trẻ con . Hiếu thắng một cách thừa thãi và ko cần thiết ! Hờ hờ , buồn cười thật !!! Hôm nay , được kon bạn học SKĐA bảo có thằng học cùng trường mình bảo nó nhìn mình ngứa mắt . Cười . Hỏi nó ''anh'' í học lớp nào để mai tao đến gãi mắt cho anh í đỡ ngứa !!!
    Đôi lúc muốn mình chẳng là j cả . Chìm ngỉm . Đek đứa nào biết , dek đứa nào xăm soi cho nhẹ nợ ... Chẳng phải tại mình . Tại cái trường này tuyệt chủng gần hết những đứa hippi . Mk , mang tiếng KT , thế mà ăn mặc rõ ... sạch !!! Áo sơmi , quần vải cắm sơ vin . Vãi die'' !!! Cái thời quần rách , áo fông phủi bụi đâu hết rồi ??? [r39][r39] ... Buồn ...
    Đời sinh viên mấy chốc ??? Thời học sinh ngoan ngoãn , mong đến lúc làm SV để được ăn mặc hippi , bẩn bựa 1 chút . Mai sau đi làm rồi , mút chỉ mà ăn mặc thoải mái !!! Thế mà ...
    Thôi , let it be !!! Hè năm nay mút mấy đôi guốc mộc , mài , xé mấy cái quần jeans cũ ... Tiếp tục sự nghiệp chẩy bửa . STAY THE SAME !!! Never sad , always smile , cho chúng nó vãi die'' luôn !!!
    ---------------------------------
    Baby xìtin này , cho dù ông là ng ntn , xấu trai , bẩn bựa , đa nhân cách , hay cái f*ck j đi nữa , chúng ta vẫn là Victor & Hugo bẩn bựa nhá !!! Tui mong ông sẽ lại ổn , và ông với H sẽ happy 4ever !!! Mixx u !!!! Heheh
    My cheri , dạo này em cảm giác nhiều lúc em ko giữ được thăng bằng trong cuộc sống , mệt mỏi , điên loạn ( nghe sock nhỉ ? ) . Em chỉ đang tự hỏi , em phải làm j ? Sống như 1 con chiên ngoan đạo , or như 1 kẻ hippi cuồng tín ??? Nên sao đây anh ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này