1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    85 ngày...mệt...
    Chẳng biết nữa...
    Hình như đang sợ 1 cái gì đó...nhưng chẳng biết cái đó chính xác là cái của nợ gì nữa Sao vậy nhỉ...?
    Dè chừng...????
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    85 ngày nữa đc gặp em yêu, cơ mà để đến đc 85 ngày nữa tao còn fải vượt qua ngày mai, 1 ngày nữa để đến ngày kia, 2 ngày nữa để đến ngày kìa ... và 5 ngày nữa để đến cuối tuần, đối mặt với con khủng long bạo chúa của tao và jả lời câu hỏi tao đã nhận đc, ko đc trốn tranh, ko đc lựa chọn ngoài có hoặc ko, nghe cứ như sống hoặc chết ý, tự nhiên thấy mình jống Hamlet, và muốn thành shearpear em yêu ạ, hix hix......
    Số 9 luôn là số đẹp !!!

  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    84 ngày nữa...
    Lại nhức đầu...
    Ngày ngày vẫn đi động viên, an ủi hết thảy mọi người nhưng cuối cùng thì lại bất lực với chính bản thân Đang mơ hồ về 1 thứ cảm xúc...Chẳng biết gọi tên thế nào nữa. Chẹp, nhiều lúc cảm thấy con người thật xuất sắc trong việc tự dằn vặt và dày vò chính bản thân mình. Đôi khi muốn đơn giản hoá mọi chuyện nhưng cuối cùng thì chính cái "mong muốn" đó làm mọi chuyện rối tung rối mù. Lí trí bảo 1 đường, nhưng tay chân lại làm 1 nẻo...Ừm, thì theo tiếng gọi trái tim mà Dạo này yếu bóng vía quá...Đầu óc chập cheng, khó điều khiển
    Kì quặc, nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu nổi...Rồi hoài nghi...
    Đêm qua mơ 1 giấc mơ kỳ lạ, gặp người Dưng...Mơ với chả mộng, quái dị vật, Sao lại thế nhỉ?Chẳng biết nữa...
    Hình như mình đang đi xa dần....
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đến cửa,mắt đối mắt k dứt.............Sao mà mày soi tao hả?bực,
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hơi chán 1 tẹo
    Hơi buồn 1 tẹo
    Hơi thất vọng 1 tẹo
    Vì những gì đang diễn ra...và còn vì những con người đó
    Cũng đâu có sao. Tự trấn an cái gì rồi cũng sẽ đến hồi kết... Cuộc vui nào cũng có lúc tàn Quy luật rồi...Không fải suy nghĩ nhiều, cũng ko cần fải lo lắng đến vậy. Ngốc lắm, biết không?
    S.O.S, écrit avec de l''air pour te dire que je me sens seul...Nhìn thấy câu này đã lâu...Nhưng đến tận giờ này mới thấm thía Có buồn không? Ừm, buồn chứ. Có sao không? Thôi thì cứ cho là không sao đi...Cuộc đời vẫn vậy, còn fải buồn và chán nhiều lắm. Nhưng, đừng gục ngã, nhé
    Đôi khi chỉ mong có 1 ai đó bên cạnh, đôi khi...
    Buồn và nhớ...
    Cũng may, chưa vô cảm
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa máy tính bị format , h mình như thằng mất trí vậy , dữ liệu máy tính mất mà như kiểu chân tay bị mất vậy
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    S.O.S, écrit avec de l''air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l''encre vide un désert..
    Cả bài cơ, tâm trạng lắm, buồn lắm..
    Et je cours, je me raccroche à la vie.. <~~ câu này mới thương tâm hơn cả.. Công nhận em vẫn chưa thấy bài của Les enfoirés nào tình cảm đến thế...
    Đêm qua nằm ko tài nào ngủ đc.
    12h, lục đục dậy tìm cái fiche individuelle
    1h leo lên giường nằm, ko ngủ đc bật tivi lên xem
    1h30 thôi thì tắt tivi đi cố mà ngủ vậy, để đồng hồ 6h30 dậy đi học mà..
    2h nhìn thấy đt nó sáng batterie full.. hic, mình vẫn chưa ngủ đc..
    Chắc lúc chìm đc vào giấc ngủ cũng phải 2h30
    Sáng 6h30 alarm kêu, suýt cho xuống dưới gối ngủ tiếp, mơ mơ màng màng thế nào lại cầm vào tay, thấy nó rung mới biết là cái đt nó gọi mình dậy.
    8h học tiết TD1, buồn ngủ ko chịu đc, lại lên cơn đau đầu nữa chứ, suýt xin thầy ra ngoài
    11h tiết TD2 , Kinh tế vĩ mô, những cái thứ cao siêu ở đâu đâu mà lâu nay mình ko hiểu, tự nhiên hôm nay hiểu đến tỉnh cả ngủ, hết cả đau đầu, thế là ra sức mà nghe.. Chắc tại hôm nay ông thầy thân mến ko chơi cái trò thỉnh thoảng lại tự nói, tự cười 1 mình và chỉ rõ bài giảng hơn. Con bạn ngồi bên cạnh thì cứ thỉnh thoảng lại hỏi ông ý đang nói đến cái gì, tờ khác chưa và mày có hiểu ko.. Hehe, cái câu hỏi mà nó cũng đã biết câu trả lời.. Nhưng tự nhiên hôm nay mình lại hiểu, thế mới hay..
    Hi vọng đêm nay mình ngủ ngon...
    2 ngày rồi cứ phải để ý đến Doliprane Sao mà đau đầu thế ko biết.. Cứ thỉnh thoảng lại nhói lên, chán thật. Người như hàng mã

  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    83 ngày nữa...
    Đã leo lên giường tính khò khò rồi mà thế nào lại bị tỉnh giấc, lại lọ mọ online...Vắng hoe, chẳng có ai ngoài những cái mặt đen xì, tối om trên YM
    Mấy hôm nay đã định cai net, quyết tâm tu cho tâm hồn có tí thanh tịnh, đầu óc bớt lọc xọc...nhưng cứ đến cái giờ đấy là lại xốn xang Nhìn thấy cái laptop là lại cảm thấy bức bối lắm rồi lại không cầm lòng được. Ghét mình thế
    Hình như mình lại đang bị cuốn vào những chuyện giời ơi và không đi đến đâu thì fở. Định nhắn tin cho Bánh bao, nhưng lại thôi Vì cũng chẳng biết bắt đầu thế nào nữa. Đang bức xờ xúc wé ...Hôm qua không hiểu chập cheng mức độ bao nhiêu mà lại nói lăng nhăng, lằng nhằng trước mặt[​IMG] còi Đúng là hết thuốc chữa với mình Có ngày chết vì cái tội Buôn bán than vô tổ chức và bất hợp pháp cũng nên Hơi chán chán, hơi bùn bùn vì vài câu khá là "hay hớm" mà [​IMG] còi phát biểu Tại sao mình cứ fải quan tâm? Tại sao
    [​IMG] còi fải nghe lời mình Ừ thì đùa đấy, chả ai chấp, nhưng mờ vẫn bùn Hình như dạo này chỉ số "độc tài" của mình đang leo thang thì fải.
    Đêm qua chồng gọi điện Hỏi thăm tình hình, linh tinh. Hỏi mình khỏi ốm chưa Nhìn chung thì cũng khỏi bệnh cũ rồi, nhưng tình hình là có vẻ đang nhiễm bệnh mới Dạo này già rồi, xương cốt long lay quá Nghe giọng chồng lại thấy nhớ chồng Dạo này dùi mài kinh sử kiểu gì, quên luôn cả vợ con. Nhiều lúc băn khoăn không hỉu thằng chồng mình ăn fải bùa mê thế nào mà yêu sách, yêu vở thế (còn hơn yêu vợ), super chăm chỉ Chăm đến fát ghét luôn Suốt ngày thấy cắm đầu học Học từ sáng đến chiều, học xong lại lọ mọ vào thư viện từ chiều đến đêmNghĩ đến là lại cảm thấy hổ thẹn với lương tâm Giá như cái "sự chăm" đấy mà chia sẻ được nhở, có khi mình cũng xin chồng tí chăm cho thiên hạ hãi 1 fen
    Mấy hôm nay hắt xì hơi như điên. H..ờ..h..ờ..h ắ..t... x ì ì ì...Chả hỉu đứa nào nhắc gì mà nhắc lắm thế Cứ dăm bữa xì hơi thế này thế nào cũng liệt giường cho xem Mà thời tiết cũng đang thay đổi, đầu nhức như bị ai cầm búa bổ...Mà không fải bổ 1 nhát mà là bổ lia lịa Thằng Chuông béo cũng đang ốm. Khổ thân nó, hôm trước sms liên tọc cho mình nhưng lại đúng lúc mình đang nấu cơm. Bị mình kêu là mất trật tự, thế là dỗi mình luôn, không sms nữa Chiều trẻ con khó vậtLúc nhận đc sms của nó thấy vui vui, cũng lâu lắm rồi chẳng nhận được sms của ai, toàn sms cho người khác Không hiểu sao hôm trước sms cho em Bánh bao thế nào mà em lại không nhận được Hơi bị chim văn cúH..ờ..h..ờ..h ắ..t... x ì ì ì... Lại hắt xì hơi Bực rồi đấy
    Nhớ em Mèo Lâu lắm không được hành hung nó là lại thấy nhớ nhớ Dạo này đang đắm đuối trong new love, chắc cũng vui vẻ hơn được vài fần Thế mình cũng yên tâm, chứ cứ như đợt trước thì đúng là mình chỉ muốn giết nó, giết luôn cả thằng Hờ dở hơi nữa
    Nhớ quê nhà quá, nhưng tự dưng lại chả muốn về nữa. Về rồi thì lại đi, lại chia tay, lại buồn bã Chả hỉu Kon Ká Kon đặt vé chưa. Tháng 5 nó cũng về thăm quê. Đã bảo nó về muộn muộn thêm tẹo nữa mà nó không chịu Báo hại mình fải đổi kế hoạch về sớm hơn để đánh nhau với nó Nó vẫn giữ đc cái fong thái tưng tửng đó Thật đáng khen
    Nhớ....
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cái bài mình viết rực rỡ fết Đọc lại minhd còn thấy hoa cả mắt
  10. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Eo, j mà đòi đánh đập hành hạ tao, ghét thế, thèm cafe với em yêu quá, từ ngày em đi, quen cafe với ... jai rồi, hô hố, nhớ ghê, hix hix
    Nhớ chồng và em yêu, còn hơn 80 ngày ....
    Số 9 luôn là số đẹp !!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này